Gần đây, ở nhiều nơi, đã xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em. Những đứa trẻ thơ ngây, non nớt như " búp trên cành" lẽ ra phải được bao bọc trong yêu thương, che chở, nhưng qua đoạn phim ngắn, chúng ta thấy những đứa trẻ độ 2-3 tuổi đã bị người "chăm sóc" đánh ngay trong bữa ăn.
Gần đây, ở nhiều nơi, đã xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em. Những đứa trẻ thơ ngây, non nớt như " búp trên cành" lẽ ra phải được bao bọc trong yêu thương, che chở, nhưng qua đoạn phim ngắn, chúng ta thấy những đứa trẻ độ 2-3 tuổi đã bị người "chăm sóc" đánh ngay trong bữa ăn. Ông bà ta nói "trời đánh còn tránh miếng ăn", thế mà bà ta - người giữ trẻ, và cả người nhà bà ta nữa (có lẽ con bà) vừa cho trẻ ăn vừa quát nạt vừa đánh chúng bằng đũa, bằng muỗng, rồi giật tóc, hất hàm đứa trẻ để "tống" thức ăn vào miệng chúng. Thật hung tợn!
Để bảo đảm cho trẻ em của chúng ta được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh, xã hội chúng ta thực sự văn minh, thì mỗi người dân hãy đừng thờ ơ trước hành vi phi nhân tính, hãy bằng cách riêng của mình lên án kẻ bạo hành trẻ em. Chúng ta cần sức mạnh tổng hợp để chống lại cái xấu, cái ác trong đó dư luận xã hội có sức mạnh rất lớn. Trước hết, các bậc cha mẹ hãy tự bảo vệ con mình bằng cách hết sức thận trọng khi lựa chọn nơi gửi con, cần tìm hiểu kỹ lưỡng về con người (đạo đức, nghiệp vụ), cơ sở vật chất của trường, lớp giữ trẻ. Hàng ngày, khi con đi học về cần quan sát xem con có biểu hiện khác lạ gì không (cả về thân thể và tinh thần), hỏi chuyện con về lớp học. Nếu thấy cháu quá sợ hãi khi đến lớp, sau một tháng làm quen rồi vẫn sợ, đêm ngủ hay khóc thét hoặc không tăng cân, gương mặt lo âu, buồn bã, thiếu linh hoạt thì cố gắng tìm nguyên nhân. Đừng vội nghĩ: "Trẻ con, đứa nào chẳng thích ở nhà" hoặc "đứa nào chẳng lười ăn" ...từ đó cứ ép cháu tới lớp cho tiện việc cha mẹ. Thế là "giao trứng cho ác"!
Thảo Chi
(Phường Tân Tiến)








