Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giá mà đội... mũ bảo hiểm!

09:08, 22/08/2007

Trước đây, tôi rất chủ quan và coi thường chuyện đội mũ bảo hiểm, vì nghĩ mình đi cup 81, cũng chẳng có máu "yêng hùng" ham tốc độ, nên chạy xe rất cẩn thận: trung bình trên dưới 40km/giờ... thì tai nạn nào xảy ra và cần chi phải đội nón bảo hiểm (BH).

Trước đây, tôi rất chủ quan và coi thường chuyện đội mũ bảo hiểm, vì nghĩ mình đi cup 81, cũng chẳng có máu "yêng hùng" ham tốc độ, nên chạy xe rất cẩn thận: trung bình trên dưới 40km/giờ... thì tai nạn nào xảy ra và cần chi phải đội nón bảo hiểm (BH).

Thế rồi, một lần đi công tác, gần đến thị trấn Trảng Bom, vẫn "chiếc 81", vẫn tốc độ cẩn trọng... nhưng bất ngờ có chiếc xe đạp ngang qua, thắng gấp xe đổ nhào, đầu tôi đập xuống đường, bất tỉnh, máu chảy đầy mặt. Cũng may có người đi đường đưa vào bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ chụp CT kiểm tra đầu, rồi cho nằm bệnh viện mấy ngày, mất hàng triệu đồng viện phí. Từ sau vụ tai nạn đó, tôi thấy giá mà mình có nón BH thì đâu đến nỗi?

Nước Nhật cũng có thời "sốt nóng" vì tai nạn giao thông, từng bắt công dân mình phải đội nón BH khi lưu thông và một khi có nón BH đội đầu, tỉ lệ chết vì tai nạn giao thông liền "hạ sốt". Không nói đâu xa, ngay ở TP.Hồ Chí Minh  chỉ sau hơn ba tuần thực hiện chủ trương bắt buộc đội nón BH khi lưu thông bằng xe máy, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 21,5%, số người chết giảm 26,92%, số người bị thương giảm 39,33% (báo Tuổi Trẻ 30-8-2004)

Bây giờ tôi đã sắm nón BH và yên tâm hơn khi đi đường...

Trương An

Tin xem nhiều