Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một cụ bà cần được giúp đỡ!

09:04, 13/04/2011

Đó là bà Nguyễn Thị Khuyên (hay còn gọi là bà Bảy tà lỏn), 80 tuổi, ở tại một căn chòi tạm, nằm ven đường ray xe lửa, thuộc KP7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Hơn 10 năm nay, bà mưu sinh bằng công việc làm thuê, lượm rác ở khu vực chợ Hãng Dầu (phường Quyết Thắng). Mới đây, bà bị té ngã liệt nửa người mà không có điều kiện chữa trị bệnh.

Đó là bà Nguyễn Thị Khuyên (hay còn gọi là bà Bảy tà lỏn), 80 tuổi, ở tại một căn chòi tạm, nằm ven đường ray xe lửa, thuộc KP7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa. Hơn 10 năm nay, bà mưu sinh bằng công việc làm thuê, lượm rác ở khu vực chợ Hãng Dầu (phường Quyết Thắng). Mới đây, bà bị té ngã liệt nửa người mà không có điều kiện chữa trị bệnh. 

 

Bà Bảy nằm liệt tại giường. Ảnh: N.THƯ

Theo một số người dân ở quanh chợ Hãng Dầu cho biết, bà Bảy rất chịu khó. Lúc còn khỏe thì ai thuê gì bà làm đó, từ gánh nước, lau nhà; lúc rảnh, bà lại đi lượm rác để kiếm sống. Cách đây 3 tháng, khi đang đi bộ, bà bị một người đi xe đạp tông mạnh làm bà bị té xuống đường, sức khỏe của bà từ đó ngày một yếu đi. Thêm nữa, căn bệnh gai cột sống của bà Bảy ngày một nặng hơn khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Thế nhưng, hàng ngày, bà vẫn gắng gượng đi quanh xóm để lượm rác. Thấy tình cảnh của bà không có người chăm sóc, nuôi dưỡng, một số người dân ở đây đã giúp cho bà thức ăn hoặc ít tiền để sống qua ngày. Khoảng 1 tháng nay, bà Bảy lại bị té trong nhà, nằm liệt một chỗ! Đôi mắt của bà cũng nhìn không rõ vì sau đợt mổ cườm thì một bên đã mù hẳn, còn một bên chỉ nhìn thấy lờ mờ.

 

Chỗ ở hiện nay của bà là nơi lụp xụp được che chắn bởi tôn, bạt cũ. Bà nằm trong góc nhà tối tăm, ẩm ướt. Mọi cử động của bà rất khó nhọc, đau đớn. Tuy sức khỏe yếu nhưng bà vẫn tỉnh táo. Bà kể, hồi mới đến đây, bà rất nghèo, chỉ có 2 bộ đồ để mặc, 2 ống quần lại rách tả tơi, nên bà phải cắt ngắn ngang đầu gối để mặc tiếp. Từ đó, người dân quanh chợ gọi bà là bà Bảy tà lỏn. Nói về những người thân của mình, bà cho hay: "Quê tui ở Đồng Tháp. Cha mẹ và các con của tui đã chết trong một trận Mỹ dội bom xuống nhà. Tui cũng bị trúng mảnh đạn ở đỉnh đầu, lúc nhớ lúc quên. Từ đó, tui trôi dạt khắp nơi làm thuê làm mướn, lượm rác để kiếm sống. Bây giờ cuối đời, sức đã cạn; không gia đình, không con cái; bệnh đau ngày càng nặng đành phó mặc cho số phận...!".

 

Căn nhà tạm lụp xụp, nơi che mưa, che nắng của bà Bảy.

Hiện nay, mọi sinh hoạt của bà Bảy đều do chị Nguyễn Thị Ngọc Hải, một người láng giềng giúp đỡ chăm sóc bà hàng ngày. Chị Hải cho hay: "Bà Bảy cũng có thẻ BHYT diện đối tượng nghèo nhưng do không có tiền, cũng như không có người chăm sóc nên không có điều kiện đến bệnh viện chữa trị. Tôi ở trọ nhà kế bên thấy hoàn cảnh của bà đơn chiếc lại bị bệnh tật nên hàng ngày chạy qua, chạy lại giúp đỡ bà ăn uống, vệ sinh cá nhân. Chứ vợ chồng tôi cũng nghèo, đi làm mướn để sống nên không thể giúp bà hơn được". Trước hoàn cảnh của bà Bảy, chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà vượt qua khó khăn, hoạn nạn này.

 

Ngọc Thư

 

 

 

Tin xem nhiều