Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mất nhà chỉ vì cả tin và lãnh nợ giùm!

09:03, 25/03/2011

Do nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết nên một số gia đình đã bị các đối tượng xấu lợi dụng... để rồi lâm vào cảnh khốn đốn do mắc những khoản nợ lãi vay "nóng" bên ngoài ngân hàng. Thậm chí, có trường hợp còn bị mất nhà cũng chỉ vì đặt lòng tin không đúng chỗ...

Do nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết nên một số gia đình đã bị các đối tượng xấu lợi dụng... để rồi lâm vào cảnh khốn đốn do mắc những khoản nợ lãi vay "nóng" bên ngoài ngân hàng. Thậm chí, có trường hợp còn bị mất nhà cũng chỉ vì đặt lòng tin không đúng chỗ... 

 

* Khốn đốn vì vay "nóng" trả đáo hạn

 

Để có tiền mở rộng cửa hàng bán đồ điện tử, anh L.V.H. và vợ là chị H.T.C., cư ngụ tại phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa đã thế chấp căn nhà cho Ngân hàng A để vay 200 triệu đồng trong thời hạn 1 năm. 6 tháng sau ngày nhận được tiền vay, bất ngờ anh H., cán bộ tín dụng Ngân hàng A đến nhà anh chị L.V.H. chơi và gợi ý sẽ giúp làm thủ tục cho anh vay một khoản tiền lớn hơn. Anh L.V.H. kể: "Theo lời anh H., để tạo lòng tin cho Ngân hàng A, tôi nên trả tiền trước hạn. Để có tiền trả nợ ngân hàng, anh H. đã giới thiệu tôi vay tiền của vợ chồng anh T. ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh (chuyên cho vay để đáo hạn ngân hàng), số tiền 200 triệu đồng, lãi suất 6%/ngày. Do anh H. hứa sau 3 ngày trả nợ, tôi sẽ được ngân hàng chi vay lại nên chúng tôi mới đồng ý mức lãi suất "cắt cổ" trên. Nhưng sau đó anh H. cứ khất lần, tìm mọi lý do không chịu làm thủ tục cho chúng tôi được vay tiền ngân hàng. Khi chúng tôi tìm đến nơi làm việc thì được biết anh H. đã chuyển đi nơi khác. Từ đó hai vợ chồng tôi khốn đốn với số nợ vay nóng, làm được bao nhiêu tiền đều phải đóng tiền lãi cho anh T.".

 

Căn nhà ông Thưởng thế chấp cho ngân hàng để bạn vay tiền. (Ảnh: K.LIỄU)

Gần một năm sau, khi biết được chỗ làm mới của anh H., vợ chồng anh L.V.H. tìm đến và yêu cầu anh H. thực hiện lời hứa. Lúc này H. lại giới thiệu một người quen khác của anh ta ở Bình Dương để cho chồng L.V.H. tạm thời vay 220 triệu đồng, lãi suất 4%/ngày để trả hết số nợ mà trước đã vay nóng của vợ chồng T. Chị H.T.C. bức xúc kể: "Anh H. lại hứa sẽ lo các thủ tục để chúng tôi được vay ngân hàng, việc đã đến nước này chúng tôi đành làm theo sự sắp xếp của anh ta. Anh H. hết chỉ chúng tôi cầm hồ sơ vay đến ngân hàng này, đến ngân hàng khác nhưng không chỗ nào cho vay. Trong khi đó tiền lãi nợ vay "nóng" chúng tôi phải đóng từ ngày này qua tháng nọ. Đến gần một năm sau, mới chính thức được vay tiền của ngân hàng. Số tiền vay được là 300 triệu đồng, nhưng lại bị anh H. giữ lại hết để trả cho chủ nợ, chúng tôi chỉ được nhận có 2 triệu đồng".

 

Cùng cảnh ngộ với vợ chồng anh L.V.H. là gia đình chị P.T.K.L., ở xã Phước Bình, huyện Long Thành. Một nhân viên ngân hàng cũng đã môi giới với một tổ chức cho vay đáo hạn ngân hàng với thủ đoạn gần giống như trường hợp của gia đình anh L.V.H. Vợ chồng chị  P.T.K.L. đã bị "sụp bẫy" và phải gánh món nợ với ngân hàng là 250 triệu đồng, trong khi số tiền chị nhận được sau khi đã trừ các khoản vay nóng chỉ còn lại 30 triệu đồng.

 

* Mất nhà do gánh nợ giùm

 

Do không lường trước được hậu quả của việc cho mượn giấy tờ nhà đất mà nhiều gia đình đã phải chịu cảnh mất nhà vì bảo lãnh nợ cho người khác. Trường hợp của ông Thưởng cư ngụ tại khu phố 7, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa là một ví dụ. Ông Thưởng kể: "Chúng tôi có mượn của anh chị Th. 56 triệu đồng. Họ nói, nếu chúng tôi cho mượn giấy tờ nhà đất trong 6 tháng kể từ ngày 1-12-2008 đến ngày 1-6-2009 sẽ trừ hết số nợ. Với điều kiện chúng tôi phải đến phòng công chứng để ký một số giấy tờ. Do ít học, lại tin vợ chồng anh Th. là người tốt, bởi chúng tôi là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng hành nghề chạy xe ba gác..., cộng với việc anh chị Th. có viết giấy mượn đàng hoàng, nội dung cam kết sẽ trả lại giấy tờ đúng hạn và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, nên chúng tôi tin tưởng...". Nhưng chờ mãi chẳng thấy ông Th. trả sổ đỏ, ông Thưởng đến đòi thì vợ chồng ông Th. cứ khất lần. Đến khi được tòa án mời lên làm việc thì vợ chồng ông Thưởng mới vỡ lẽ là đã "vô tình" ký vào hợp đồng "Thế chấp giấy CN QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất với bên thứ ba" để dùng tài sản của mình là căn nhà và giấy chứng nhận QSDĐ bảo lãnh cho Công ty TVH của vợ ông Th. vay Ngân hàng B hơn 1 tỷ đồng. Do Công ty TVH không có khả năng trả nợ nên ngân hàng phát mãi căn nhà và QSDĐ.

 

Còn chị N.T.L. ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa hiện cũng đang rất khổ sở bởi số nợ "từ trên trời rơi xuống" do chị "lỡ" thế chấp căn nhà để bảo lãnh cho Công ty TNHH T.V vay của Chi nhánh ngân hàng ở Long Thành số tiền hơn 50 triệu đồng. Đến khi công ty này vỡ nợ, đứng trước nguy cơ bị mất nhà, chị L. cũng chưa biết kiếm đâu ra số tiền để trả nợ cho ngân hàng lấy lại giấy tờ nhà, bởi với đồng lương công nhân ít ỏi thì không biết dành dụm đến khi nào mới đủ. 

 

Hiện gia đình anh Thưởng đã phải chuyển đến ở nhà thuê, vì căn nhà của vợ chồng anh đã bị ngân hàng phát mãi bán cho người khác. Còn vợ chồng anh L.V.H., chị P.T.K.L. thì đang khốn đốn vì nhà đã bị cơ quan thi hành án phát mãi do không có khả năng trả nợ. Được biết, vợ chồng anh L.V.H. đang hoàn tất các thủ tục để kiện anh H. Sự việc sẽ được các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là bài học kinh nghiệm cho vợ chồng anh L.V.H., chị P.T.K.L., ông Thưởng..., mà còn là bài học cảnh giác cho những ai nhẹ dạ, đặt lòng tin không đúng chỗ.

 

Một trưởng phòng kinh doanh của một ngân hàng thương mại nhà nước lớn có trụ sở tại TP.Biên Hòa khuyến cáo: Trên địa bàn tỉnh hiện nay có rất nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng đang hoạt động. Các điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay ở những nơi này hầu hết đều thông thoáng, cởi mở do bản thân các ngân hàng cũng rất cần khách. Do đó, khi có nhu cầu khách hàng nên giao dịch trực tiếp tại những đầu mối tín dụng để được phục vụ. Không nên thông qua các cán bộ, nhân viên hoạt động ngoài giờ và ngoài văn phòng giao dịch để tránh xảy ra tình trạng bị lôi kéo, nhũng nhiễu... Khi gặp những trường hợp nêu trên, khách hàng nên phản ảnh trực tiếp với ban giám đốc ngân hàng để được giải quyết.

Kim Liễu

 

 

 

Tin xem nhiều