Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một câu chuyện đau lòng!

08:05, 03/05/2010

Bất hạnh liên tục ập đến gia đình ông Lê Quang Thiện, 52 tuổi, ngụ tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch: vợ bị đột quỵ, con gái bỏ đi biền biệt và đến lượt ông bị tai biến liệt nửa người. Ngày con gái tìm về, ngỡ gia đình đoàn tụ, nhưng cô đã lấy toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại của cha để dành đóng viện phí và hăm dọa sẽ bán đứa con gái 5 tuổi của mình...

Bất hạnh liên tục ập đến gia đình ông Lê Quang Thiện, 52 tuổi, ngụ tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch: vợ bị đột quỵ, con gái bỏ đi biền biệt và đến lượt ông bị tai biến liệt nửa người. Ngày con gái tìm về, ngỡ gia đình đoàn tụ, nhưng cô đã lấy toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại của cha để dành đóng viện phí và hăm dọa sẽ bán đứa con gái 5 tuổi của mình...

 

Bé Thảo đang giúp ông ngoại uống nước.

Người dân ở ấp Vũng Gấm không khỏi xót thương khi nhắc đến bà Nguyễn Thị Thanh Hương, vợ của ông Thiện: "Cô ấy là người phụ nữ tảo tần, chịu cực khổ đến khi kiệt sức mà ra đi...". Được biết, bà Hương qua đời vì bị đột quỵ lúc đang làm việc tại một công ty ở KCN Nhơn Trạch 5 vào tháng 5-2008. Theo lời kể từ người thân của bà Hương, khi còn sống, bà đã phải làm lụng vất vả đến kiệt sức để nuôi gia đình. Ngoài việc thường xuyên đăng ký làm tăng ca; khi về nhà bà còn tất bật chăm lo cho cháu Lê Thị Thanh Thảo. Bé Thảo là con của T.H,  con gái bà Hương và ông Thiện. Do bất mãn vì đã lầm lỡ từ mối tình của tuổi đôi mươi nên T.H đã bỏ xứ mà đi và bỏ luôn đứa con gái còn đỏ hỏn cho cha mẹ ruột mình. Trước hoàn cảnh đó, ông Thiện đã tìm đến men rượu để giải sầu. Bà Hương phải gồng mình làm lụng vất vả để nuôi gia đình và chăm sóc cho cháu ngoại.

 

Sau khi bà Hương mất, ông Thiện và con trai là Lê Quang Trí cũng đi làm thuê, làm mướn, sống đắp đổi qua ngày. Nhưng thật không may, ngày 23-2 vừa qua, ông Thiện bất chợt bị một cơn đau đầu dữ dội và bị té đập đầu vào vách tường. Ông được đưa đi cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Các bác sĩ tại đây xác định ông bị xuất huyết não phải phẫu thuật lấy hộp sọ bên phải. Hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện, tiền chữa trị bệnh đều do người thân và chòm xóm giúp đỡ cho ông cũng đã cạn kiệt. Trước tình hình đó, Trí đã nhiều lần liên lạc năn nỉ chị gái về chăm sóc cha để Trí đi làm kiếm tiền nuôi gia đình và lo thuốc men cho cha.

 

Ngày 21-3, ông Thiện được chuyển lên Bệnh viện Y học cổ truyền ở TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục châm cứu chữa bệnh. Tại đây, T.H đã về chăm sóc cha mình. Tuy nhiên, cô chỉ chăm sóc cha được vài ngày thì bỏ đi và lấy theo toàn bộ số tiền ít ỏi mà người thân đã gom góp giúp cho cha cô chữa bệnh. Người con gái đành lòng bỏ mặc cha mình liệt nửa người phải tự xoay sở trên giường bệnh. Nhận được tin báo, Trí phải nghỉ việc để lên bệnh viện đưa cha trốn viện về nhà trong tình trạng bệnh tình chưa thuyên giảm! Ông Thiện còn cho biết: "Lúc nuôi bệnh tôi, nó (T.H) gọi điện thoại cho ai đó để thương lượng giá  bán con bé Thảo. Con nó rứt ruột đẻ ra, vậy mà nó còn đòi bán, huống chi là cha nó!". Nhìn bé Thảo mới 5 tuổi đã phải cáng đáng việc chăm sóc ông ngoại khiến ai cũng phải cảm động. Ông Thiện lo lắng: "Bệnh tình của tôi cũng ráng mà chịu; chỉ có điều bây giờ nằm một chỗ sợ không có ai bảo vệ được cháu ngoại. Tôi chỉ lo khi mẹ nó về, nó lại nghe theo lời dụ dỗ của mẹ nó. Sống ở đây nó còn được gia đình và chòm xóm bảo bọc, thương yêu". Nói chưa dứt lời, ông quay qua dặn cháu ngoại: "Con thấy mẹ về thì chạy trốn nha, mẹ về bắt con đi, sau này, con khổ lắm đó!".

 

Hiện nay, với đồng lương công nhân ít ỏi của Trí cũng chỉ tạm lo cái ăn hàng ngày trong gia đình mà vẫn còn thiếu trước hụt sau, nên việc chữa bệnh của ông Thiện đành phải hoãn lại. Cha con ông Thiện đang tính bán căn nhà mái lá xập xệ trên mảnh đất khoảng 100m2 nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo để có tiền chữa bệnh. Ông Thiện cho biết, bác sĩ nói, nếu có điều kiện tập vật lý trị liệu và châm cứu liên tục thì ông sẽ có cơ hội hồi phục chức năng vận động. Trước hoàn cảnh của gia đình ông Thiện, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình ông vượt qua lúc khó khăn, hoạn nạn này.

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều