
Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, ông Trần Văn Sáu (ngụ tại ấp 1, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) cho biết: Từ ngày con trai ông là Trần Công Thanh (sinh năm 1977, ngụ ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh) bị một nhóm người vây đánh đến nay đã hơn 2 tháng, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, ông Trần Văn Sáu (ngụ tại ấp 1, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) cho biết: Từ ngày con trai ông là Trần Công Thanh (sinh năm 1977, ngụ ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh) bị một nhóm người vây đánh đến nay đã hơn 2 tháng, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Ngày 20-1-2010, tại khu rừng tràm đang khai thác của Công ty lâm nghiệp Sài Gòn, thuộc địa bàn ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch đã xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc, hàng chục người đàn ông khỏe mạnh đã vây đánh một mình anh Trần Công Thanh, khiến anh này gục ngã tại chỗ.
Được biết, để bàn giao đất cho huyện Nhơn Trạch xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian qua Công ty lâm nghiệp Sài Gòn đã tiến hành khai thác rừng tràm để bán. Anh Trần Công Thanh có hùn vốn với Công ty giấy Vĩnh Hưng ký hợp đồng khai thác, mua cây tràm trong khu đất rộng 70 hécta dự kiến sẽ xây công viên "Thế giới tuổi thơ".
Trong ngày bị đánh, khi lái xe tải đến khu đất hợp đồng khai thác tràm của mình, anh Thanh thấy gần chòi canh của các bảo vệ tại công trình khu dân cư Phước An có một số cây tràm đã được cắt theo quy cách từ 1,2m đến 2m. Do nghi ngờ có người bảo vệ nào đó đã lấy tràm của mình nên Thanh tới gặp một số bảo vệ để hỏi chuyện. Kết quả là sau đó anh bị hàng chục người vây đánh. Trước đó, Thanh cũng đã kịp gọi điện về báo cho Tổ quản lý bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Sài Gòn.
Ông Nguyễn Quốc, thường trú tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, là công nhân trong đội khai thác tràm tại đây kể: "Gần 7 giờ tối, khi tôi đến hiện trường, thì thấy Thanh đang cự cãi với một số bảo vệ tại công trình. Trong lúc tôi đang nói chuyện phải quấy với nhóm người mặc quần áo bảo vệ tại đây thì Thanh lái xe tải ra ngoài đường số 1 đậu rồi quay trở lại. Khi Thanh vừa đến, thì bất ngờ từ hướng xã Long Thọ có khoảng 10 chiếc xe máy chạy tới. Tôi nghe một người trong số đó nói lớn: Đánh chết nó đi và rất nhiều người đã nhảy vào đánh anh Thanh".
Anh Phạm Tiến Thanh, Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Sài Gòn cho biết: "Khi tôi chạy ra đến nơi thì người Thanh đã bê bết máu. Thấy vậy, tôi yêu cầu cho chở nạn nhân đi cấp cứu, nhưng một số bảo vệ công trình tại đây không cho. Khi người nhà bế Thanh lên xe máy chuẩn bị chở đi, thì bị một người trong nhóm bảo vệ dùng một cây gậy cài vào bánh xe để ngăn cản. Lúc này tôi phải đến lặp lại yêu cầu thì họ mới cho đi...".
Chưa dừng lại ở đó. Khi nạn nhân được chở ra đến chiếc xe tải của mình đậu ngoài đường số 1, còn bị một số bảo vệ đang đứng chờ tại đây chặn lại. Một lần nữa, anh tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Sài Gòn phải chạy theo can thiệp thì nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu.
Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, ngày 25-1-2010, thì "Tình trạng thương tích của bệnh nhân Trần Công Thanh được xác định có 2 vết rách da đầu vùng đỉnh và một số vết bầm tím ở lưng, vai và cánh tay".
Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được ông Hồ Minh Giang, Phó công an xã Phước An cho biết, Công an xã vừa nhận được kết quả giám định pháp y của anh Trần Công Thanh, qua đó xác định tỷ lệ thương tật là 4%. Cũng theo anh Giang, do tỷ lệ thương tật dưới 11% nên Công an xã chưa chuyển hồ sơ cho Công an huyện thụ lý, và hướng giải quyết của xã là sẽ mời đôi bên lên làm việc để họ thương lượng việc bồi thường tiền thuốc men, chi phí chạy chữa cho anh Thanh.
Không đồng tình với cách giải quyết như trên, ông Trần Văn Sáu, cha ruột nạn nhân nói: "Cả chục người cùng đánh con tôi bị thương, lại còn nhiều lần ngăn cản không cho chở đi cấp cứu. Dù con tôi chỉ bị thương tật có 4%, nhưng nếu xét hành vi, rõ ràng những người tham gia đánh con tôi đã thể hiện sự hung hăng, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác nên cần bị pháp luật trừng trị nghiêm minh để răn đe...".
Hiện nay, các vết thương trên đầu anh Trần Công Thanh vẫn còn nhìn thấy rõ 2 vết sẹo khá lớn. Ông Sáu cho biết, từ khi con ông bị thương vào bệnh viện đến nay, không ai trong số những người đánh con ông đến thăm hỏi, hoặc có lời xin lỗi đối với gia đình ông. Và, họ vẫn sống thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra...
Tấn Nhất





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)








