Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một xã có nhiều người chết vì ung thư

08:04, 12/04/2010

Thời gian qua, tại ấp 2, xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) có nhiều người chết vì bệnh ung thư, khiến người dân địa phương không khỏi lo ngại...

Thời gian qua, tại ấp 2, xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) có nhiều người chết vì bệnh ung thư, khiến người dân địa phương không khỏi lo ngại...

 

* Lá xanh đã rụng rồi!

 

Chúng tôi tìm đến nhà ông Mười Vàng (tức ông Lê Văn Vàng), một gia đình có tới 2 người con trai chết vì ung thư gan.

 

Căn nhà của ông bà Mười Vàng được xây dựng khá khang trang nhưng trông đìu hiu, quạnh quẽ. Ông bà có 3 người con, 2 người con trai tên thường gọi là Tuấn Anh và Tuấn Em (tức Lê Văn Anh và Lê Văn Em) và một cô con gái. Người con trai lớn lập gia đình và ra ở riêng, còn cô con gái theo chồng ở xa, chỉ còn anh Tuấn Em chưa có vợ nên ở với ông bà. Những tưởng cuộc sống lúc tuổi già đã an nhàn, vì các con đều trưởng thành, thế mà chỉ trong vòng hơn 1 năm, cả hai người con trai của ông bà đều lần lượt qua đời bởi căn bệnh ung thư gan. Người anh chết đầu năm 2009, thì người em cũng ra đi vào đầu 2010. Bây giờ, trong căn nhà này, chỉ còn có hai ông bà già. Khi chúng tôi đến nơi, chỉ thấy một mình bà Mười ở nhà. Hỏi thăm ông Mười, bà buồn rầu nói: "Ôi, từ ngày thằng Tuấn Em mất, ổng đi tối ngày. Lúc thì qua nhà người này, lúc thì đến nhà người khác, gặp mấy ông bạn già tâm sự cho đỡ buồn".

Bà Mười đau đáu với nỗi đau mất con.

Ngồi trên bộ ván gỗ trong căn nhà khá rộng, bà Mười trầm ngâm kể: "Lúc thằng Tuấn Em phát bệnh, nghe người ta đồn uống mật rắn chữa được bệnh ung thư nên gia đình tìm mua đủ loại rắn về cho nó uống, vậy mà đâu cứu nổi".

 

Trong căn nhà chị Kim Anh (con dâu của ông bà Mười, là vợ của anh Tuấn Anh) ở ấp 2, chúng tôi nghe chị kể: "Mới đầu, bà con hàng xóm thấy da ông xã tôi vàng quá, nghi ổng bệnh gan, biểu đi thử máu. Nghe lời, ổng đi thử máu nhưng giấu bệnh đâu cho mẹ con tôi hay. Tới tối, khi đứa con gái lớn tình cờ thấy kết quả xét nghiệm, nó vừa khóc vừa nói với tôi, ba bệnh nặng lắm. Tôi gặng hỏi miết, ổng mới cho hay đang bệnh nặng lắm, bác sĩ kêu phải nhập viện liền, nhưng thấy nhà nghèo quá, làm sao có tiền chữa chạy". Chỉ trong vòng hơn 1 tháng kể từ khi phát bệnh, bụng anh trướng lên và chẳng bao lâu sau thì anh qua đời khi chưa đầy 40 tuổi, dù gia đình đã hết lòng chữa chạy.

 

* Vì đâu nên nỗi?

 

... Buổi trưa, ngồi nghỉ chân ở một quán cà phê gần đường vào UBND xã, chúng tôi được người dân địa phương cho hay, ông T. ở ấp 2 vừa chết hơn 1 tuần vì bị ung thư mũi. Cũng tại ấp này, có anh L., anh C. đều còn rất trẻ, cũng mới chết vì ung thư gan... Thống kê sơ bộ của xã Phước Khánh cho thấy, từ đầu năm 2009 đến nay, toàn xã có 11 người chết vì bị ung thư, trong đó nhiều nhất là bị ung thư gan và riêng ở ấp 2 đã có đến 7 người. Ngoài ra, các năm về trước cũng có không ít người đã chết vì ung thư.

 

Ông Đoàn Văn Le, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, trong chiến tranh, Phước Khánh là địa bàn chiến lược, có  căn cứ Sở Dừa, là địa bàn để các đơn vị bộ đội đặc công của ta dùng làm bàn đạp tấn công các mục tiêu quan trọng của địch, như: các tàu chiến tuần tra trên sông Nhà Bè, kho xăng Nhà Bè... Vì vậy, các khu rừng trên vùng đất này bị địch coi là mối nguy nên chúng đã cho rải chất độc hóa học, để "khai hoang", hủy diệt hết cây cỏ... Vốn là người dân sống nơi đây gần trọn cuộc đời, lão nông Huỳnh Văn Thu nhớ lại: "Năm 1968-1969 (lúc đó ông Thu đã 29-30 tuổi), Mỹ rải chất khai hoang, hầu như không còn cây nào sống sót. Dừa nước bị thối gốc thì đã đành, đến những cây có sức sống rất mạnh như bần, đước cũng bị cháy khô". Vậy, phải chăng do ảnh hưởng của chất độc hóa học từ thời chiến tranh đã khiến không ít người dân nơi đây bị ung thư?

 

Theo thông tin chúng tôi biết được thì, trong số những người chết vì bị ung thư trên địa bàn xã thời gian qua, có nhiều người thường xuyên uống rượu, thậm chí là nghiện rượu. Anh Trần Hoàng Điệp, Phó chủ tịch HĐND xã không giấu giếm: "Ở đây, có người mới sáng sớm đã "ngậm" một lít rượu, say xỉn suốt ngày. Mà rượu bây giờ hầu hết đều bị pha cồn, pha hóa chất...".

 

Đi một vòng quanh ấp 1 và ấp 2, chúng tôi thấy nhiều con rạch đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước tù đọng đen ngòm và rác thải sinh hoạt vứt đầy kênh rạch.

Kết thúc bài viết này, xin trích lời một bạn đọc đã đến Tòa soạn Báo Đồng Nai, nhờ chúng tôi đi tìm hiểu, phản ảnh tình hình trên: "Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm tìm hiểu nguyên nhân để giúp người dân nơi đây an tâm và có cách phòng ngừa căn bệnh chết người này".

Thống Nhất

 

 

 

Tin xem nhiều