
Chợ tạm xã Bình Sơn (huyện Long Thành) là đất công, do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, do nằm trên diện tích quá chật hẹp, tình trạng sử dụng, sắp xếp không hợp lý nên đã dẫn đến việc tranh chấp.
Chợ tạm xã Bình Sơn (huyện Long Thành) là đất công, do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, do nằm trên diện tích quá chật hẹp, tình trạng sử dụng, sắp xếp không hợp lý nên đã dẫn đến việc tranh chấp.
Bà Tôn Nữ Quỳnh Hoa, cư ngụ ở 128, tổ 3, ấp 3, xã Bình Sơn (huyện Long Thành) phản ảnh đến Báo Đồng Nai việc UBND xã lấy đất sạp của bà ở chợ tạm để cấp cho bà Trần Thị Thỉ. Ngoài ra, bà Thỉ còn tự ý tháo dỡ, đập phá sạp và ngang nhiên làm nhà trên phần đất sạp của bà đang kinh doanh mặt hàng ăn uống.
Tìm hiểu nội dung đơn phản ảnh của bà Hoa, chúng tôi được một cán bộ xã Bình Sơn cho biết: Vào khoảng năm 2002, chị Nguyễn Tôn Bá Tình là con bà Hoa cùng bà Nguyễn Thị Chi và Nguyễn Thị Sáu cùng bán hàng ở chợ Bình Sơn tại vị trí nhà tạm của bà Trần Thị Thỉ đang ở. Vào thời điểm đó thì chỗ bán của các hộ này rất hẹp, tính từ mép đường vào chỉ khoảng 0,5m. Cũng vào thời điểm đó, vách nhà bà Thỉ lại bị hư hỏng, nên bà Thỉ đã chủ động dời vách lùi vào trong khoảng 2m để cho chỗ ngồi bán của 3 hộ này được rộng rãi hơn. Đổi lại, mỗi ngày các hộ này phải trả cho bà Thỉ 2.000 đồng để bà có thêm thu nhập ngoài việc đi bán vé số dạo. Vài năm sau, bà Chi nghỉ bán, trước nhà bà Thỉ chỉ còn lại hộ bà Sáu và chị Tình kinh doanh. Năm 2005, chị Tình mất, bà Hoa (mẹ chị Tình) thế chỗ của con để kinh doanh mặt hàng ăn uống. Cuối tháng 4-2009, do chỗ ở quá chật hẹp, gia đình bà Thỉ đã tháo dỡ nhà cũ đã xuống cấp để làm tạm lại nhà mới. Quá trình làm nhà mới, bà Thỉ có làm rộng ra phần diện tích đất đang ngồi bán của bà Hoa và bà Sáu. Qua biên bản kiểm tra và xác minh của UBND xã Bình Sơn, thì sau khi sửa lại nhà tạm, việc sử dụng đất của hộ bà Thỉ đúng với vị trí trước đây bà đã dời vào. Chị Trần Thị Mười, ở sát với nhà tạm hộ bà Thỉ đang ở cũng xác nhận: "Hộ bà Thỉ là người đầu tiên đến ở tại khu vực này. Cách đây gần 10 năm, tôi có sang lại một sạp cạnh nhà bà Thỉ để ở và buôn bán. Lúc chuyển đến ở, tôi đã thấy nhà bà Thỉ có cửa trước quay ra đường, nhưng bà ít mở mà chủ yếu đi cửa sau. Khi bà Thỉ sửa lại nhà, tôi thấy bà vẫn làm trên ranh đất cũ". Không chỉ có chị Mười, mà một số người buôn bán lâu năm tại chợ tạm Bình Sơn cũng có chung ý kiến như vậy.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nhặt, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết: Hiện nay khu vực chợ Bình Sơn là đất công, do UBND xã Bình Sơn quản lý, không thuộc quản lý của hộ gia đình, cá nhân nào. Tuy nhiên, do trước đây việc sắp xếp, sử dụng đất trong chợ chưa hợp lý nên tình trạng sử dụng đất trong chợ không được trật tự, ngăn nắp nhưng địa phương chưa thể di dời để bố trí lại do quy hoạch chợ mới chưa được phê duyệt. Để ổn định việc buôn bán của các hộ tiểu thương và cuộc sống của những hộ đang sinh sống tạm trong chợ, trước mắt UBND xã Bình Sơn chấp thuận cho bà Thỉ vẫn giữ nguyên hiện trạng căn nhà đã làm tạm trong chợ cho đến khi Nhà nước có chủ trương di dời để làm chợ mới. Riêng hộ bà Hoa có thể tiếp tục bán trước nhà bà Thỉ, nếu không đồng ý thì UBND xã sẽ chỉ đạo Ban Quản lý chợ bố trí chỗ khác.
Thanh Nhàn





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)








