Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một nghĩa cử đẹp!

10:03, 17/03/2010

Tôi năm nay 76 tuổi. Ngày 1-3 vừa qua, tôi đi khám bệnh tim mạch tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, buồng khám số 5. Khi khám xong, đến phòng số 10 để đóng tiền BHYT, thì số tiền "đồng chi trả" nhiều hơn số tiền tôi đang có.

Tôi năm nay 76 tuổi. Ngày 1-3 vừa qua, tôi đi khám bệnh tim mạch tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, buồng khám số 5. Khi khám xong, đến phòng số 10 để đóng tiền BHYT, thì số tiền "đồng chi trả" nhiều hơn số tiền tôi đang có. Tôi trở lại buồng khám số 5 tìm người quen cùng đi đang khám bệnh tại đây để mượn tiền, nhưng người này cũng không có dư.

 

Lúc này đã là 11 giờ 30. Tôi đang phân vân lo lắng, thì cô kế toán đánh vi tính buồng số 5 hỏi tôi: "Bác thiếu bao nhiêu?" - "Tôi thiếu 50 ngàn đồng". "Nhà bác ở đâu?" - Tôi nói "ở Tân Mai". "Bây giờ, cháu cho bác mượn, đến kỳ khám lần sau bác trả lại cháu".

 

Thấy tôi lưỡng lự, cô ấy nói tiếp: "Bác cứ nhận đi, bây giờ trưa rồi, bác đóng tiền cho kịp giờ, nếu bác về Tân Mai rồi lại đến bệnh viện phải vào buổi chiều, tuổi bác đã cao, đi lại nắng nóng vất vả". Tôi e ngại sợ nhỡ xảy ra chuyện gì mà tôi không trả được... Nhưng cô vui vẻ nói: "Nếu xảy ra chuyện gì mà Bác không trả được. Cháu xin biếu bác".

 

Với nhiều người, 50 ngàn đồng là không nhiều, nhưng lúc này đối với tôi thì rất to lớn, vì đây là cả một tấm lòng. Nghĩa cử cao đẹp đó đã làm tôi nghẹn ngào, cảm động, và tôi đã nhận sự giúp đỡ quý báu này.

Đỗ Văn Ban

(20/5, KP6, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều