Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một kiểu "vận động" như ra lệnh!

09:03, 10/03/2010

Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, ông Ngô Văn Liêm bức xúc: Dù biết thửa đất của cha ông là Ngô Văn Tánh, 88 tuổi, ở ấp Cát Lái, xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) đã được cấp "sổ đỏ" nhưng ông Hồ Văn Thời, trưởng ấp Cát Lái vẫn đến yêu cầu cha ông phải đồng ý cho xẻ mương thoát nước, trong khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền...

Con mương thoát nước bị ngập toàn rác.

Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, ông Ngô Văn Liêm bức xúc: Dù biết thửa đất của cha ông là Ngô Văn Tánh, 88 tuổi, ở ấp Cát Lái, xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) đã được cấp "sổ đỏ" nhưng ông Hồ Văn Thời, trưởng ấp Cát Lái vẫn đến yêu cầu cha ông phải đồng ý cho xẻ mương thoát nước, trong khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền...

 

Được biết, gia đình ông Ngô Văn Tánh về sống tại ấp Cát Lái từ năm 1963. Thời đó, phía sau nhà ông và các hộ khác trong khu dân cư nơi ông ở có một con mương thoát nước chảy ra sông. Nhà ông Tánh nằm ở đoạn đầu con mương và cặp bên hông nhà có một đường hẻm nhỏ. Hiện nay, vào mùa mưa đường hẻm này bị nước ngập nên có một vài hộ dân khiếu nại cho rằng, đường hẻm này bị ngập là do ông Tánh đổ đất lấp mương. Tuy nhiên, ông Tánh nói: "Trước năm 1975, chúng tôi đã chở đất về lấp đoạn mương đi qua đất nhà mình để làm sân phơi lúa nhưng từ đó đến nay con đường đâu có bị ngập như vậy và cũng đâu ai có ý kiến gì?".

 

Tìm hiểu sự việc chúng tôi được biết, lâu nay, mặc dù đoạn đầu con mương này bị lấp nhưng nước mưa vẫn thoát được ra sông bằng cách chảy theo các con đường hẻm. Đến năm 2009, khu dân cư này mới đóng góp tiền đổ bê tông để nâng cao một con hẻm lớn trong vùng, khiến con hẻm nhỏ cặp hông nhà ông Tánh bị thấp hơn nên không còn nơi thoát nước được nữa. Từ đó, câu chuyện ông Tánh lấp mương từ mấy chục năm qua mới được khơi dậy.

 

Tại hiện trường, nơi có đoạn mương cũ (đã bị lấp), chúng tôi thấy gia đình ông Tánh xây một bức tường bao quanh thửa đất của mình (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1997) và trên tờ bản đồ thửa đất của ông Tánh không thấy thể hiện con mương. Dù đất của ông Tánh đã có sổ đỏ nhưng khi giải quyết khiếu nại của người dân, ông Trưởng ấp ra kỳ hạn trong vòng 7 ngày ông Tánh phải đục lỗ tường để nước thoát. Tuy nhiên, theo ông Liêm thì: "Sau khi bức tường được đục lỗ, nước vẫn không thoát được và lúc này ông Trưởng ấp đến nhà yêu cầu cha tôi phải cho đào mương đi ngang đất nhà mình. Như vậy, chúng tôi phải đập bỏ một đoạn tường rào và nhà vệ sinh".

Ông Ngô Văn Liêm cho rằng: "Nếu cho xẻ mương thì gia đình chúng tôi phải đập cái nhà vệ sinh này".

 

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi về việc này, ông Đặng Phước Hồng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, chủ trương của xã là vận động, chứ không bắt buộc. Tuy nhiên, hiện nay, con mương này đã bị người dân sống hai bên bờ lấn chiếm, có khúc rộng, khúc hẹp và rác thì gần như muốn lấp cả lòng mương. Do đó, để khu vực này khỏi bị ngập trong mùa mưa, rõ ràng chính quyền địa phương phải có giải pháp thiết thực để người dân đồng tình ủng hộ và chung tay đóng góp...

Thống Nhất

 

 

 

 

Tin xem nhiều