Gia đình tôi ngụ tại 4/74A tổ 29A, KP6, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa từ sau ngày giải phóng đến nay. Năm 2000, tôi đã làm thủ tục đăng ký kê khai và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) theo hướng dẫn của UBND phường.
Gia đình tôi ngụ tại 4/74A tổ 29A, KP6, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa từ sau ngày giải phóng đến nay. Năm 2000, tôi đã làm thủ tục đăng ký kê khai và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) theo hướng dẫn của UBND phường. Tôi đã nộp hồ sơ cho Trung tâm địa chính, thuộc Sở Địa chính (biên nhận hồ sơ số 2207 ngày
Khi liên hệ với Văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh, tôi được một cán bộ ở đây trả lời là hồ sơ của tôi đã bị thất lạc và bảo tôi cứ về chờ, khi nào kiếm thấy sẽ làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho tôi. Lại "điệp khúc" chờ, nếu không tìm thấy hồ sơ thì chẳng lẽ tôi lại phải tiếp tục chờ đợi mà không biết phải chờ đến bao giờ?! Việc làm thất lạc hồ sơ của tôi, rõ ràng là lỗi của cơ quan chức năng vì đã không thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, chứ không phải lỗi do chúng tôi. Mong các cơ quan chức năng có trách nhiệm hơn trong việc khắc phục hậu quả, tạo điều kiện giúp cho gia đình tôi hoàn thành các hồ sơ thủ tục để được cấp giấy CNQSDĐ.
Nguyễn Thị Huê
(Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa)




![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)








