Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tin vào bói toán: "Mất tiền còn thêm lo"!

08:02, 24/02/2010

Từ phản ảnh của người dân, trong vai người đi coi bói, chúng tôi đã tìm đến nhà bà Hương coi bói ở tổ 14, KP2, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa). Một người dân ở gần nhà bà Hương vừa chỉ đường cho chúng tôi vừa cảnh báo: "Trời ơi, bà này toàn nói láo không hà, tin bà ấy có mà rước họa vào thân".

Từ phản ảnh của người dân, trong vai người đi coi bói, chúng tôi đã tìm đến nhà bà Hương coi bói ở tổ 14, KP2, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa). Một người dân ở gần nhà bà Hương vừa chỉ đường cho chúng tôi vừa cảnh báo: "Trời ơi, bà này toàn nói láo không hà, tin bà ấy có mà rước họa vào thân".

 

* Nói láo ăn tiền

 

Vừa xem lá bài của tôi, bà Hương vừa phán, mấy năm nay, vợ chồng tôi làm ăn đều có tiền, nhưng do không biết cúng kiếng nên hao tiền tốn bạc rất nhiều. Trong bàn thờ ở gia đình tôi không cúng tiền nên ông địa, ông thần tài không cho lộc! Trong năm nay, nếu không cúng giải hạn thì sẽ tiếp tục tiêu hao tiền bạc. Nếu muốn ngăn chồng không có bồ bịch thì phải làm lễ "cắt duyên" cho chồng. Tôi hỏi, nếu tổ chức lễ cúng tại nhà thầy có sợ công an không, thì bà thầy bắt đầu ba hoa: "Công an hả, tôi từng làm công an nè. Thiếu gì người làm công an tới đây coi, không việc gì phải lo cả".

 

Bà Hiên đang xem bói bài cho khách.

Nhà của bà bói tên Hiên, ngụ tại tổ 16, KP2, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, giáp suối. Vừa xem lá bài tôi bốc, bà liền phán, trong tháng giêng này, tôi sẽ gặp đại họa, có thể mất mạng. Sau khi khéo léo thăm dò về hoàn cảnh của tôi, bà phán rằng, đường tình duyên của tôi rất lận đận. Người yêu tôi đã có vợ con nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ với tôi. Nếu muốn giữ người yêu thì phải nhờ bà thầy làm lễ cúng. Ngoài ra, bà còn phán, năm nay tôi gặp phải chuyện chẳng lành có dính líu đến pháp luật, công an; vì vậy, nếu không làm lễ hóa giải thì sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối! Điều đáng nói là bà thầy phán cho một người bạn đi cùng với tôi cũng có vận hạn xấu giống y như tôi, khiến cô bạn này không khỏi lo sợ!

 

Sau khi xem bói, tôi hỏi các bà thầy, tôi phải trả thù lao là bao nhiêu; họ nói tùy tâm và chỉ cho tôi bỏ tiền vào đĩa đặt dưới bàn thờ. Khi bỏ tiền vào đây chúng tôi thấy trên đó đã đặt sẵn tiền 50.000-100.000 đồng! Thấy chúng tôi chỉ đặt 20.000-30.000 đồng, gương mặt các bà thầy có vẻ không vui!

 

* Đua nhau làm tiền

 

Đặc điểm chung của 2 bà thầy nói trên là luôn dọa khách bằng những tai họa sẽ gặp khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo sợ. Sau đó, giải pháp các bà thầy đưa ra là dụ khách bỏ tiền cúng giải hạn. Bà Hương nói, nếu ai muốn cúng giải hạn thì đăng ký trước, ngày 24-1 âm lịch này bà sẽ tổ chức cúng. Bà ta còn huênh hoang rằng, ở TP.Biên Hòa chỉ có điện của bà là điện "chúa", vì thế khi làm lễ (lên đồng) rất linh thiêng. Giá cả của bà đưa ra như sau, cúng giải hạn 500 ngàn đồng/người; cúng se duyên 2 triệu đồng/người; cúng bài trừ ma quỷ 600 ngàn đồng/người... Theo bà Hương, số tiền này bà dùng để làm sớ cầu xin các thần và mua lễ vật giùm cho khách!

 

Bà Hiên thì đưa giá cúng giải hạn là 300 ngàn đồng/người; cắt duyên âm, se duyên trần là 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, theo quảng cáo của bà Hiên, bà có tài "cột chỉ" (giữ người yêu và giữ chồng) rất hiệu nghiệm với giá chỉ có 500 ngàn đồng/lần. Tuy nhiên, bà chỉ cần 1 tấm hình của người vợ hoặc chồng; nếu không thì phải có số nhà và địa chỉ của người mà khách muốn giữ chân. Để chứng minh lời nói của mình, bà Hiên đưa tôi xem một cuốn sổ to ghi chi chít tên người đăng ký nhờ bà "cột chỉ". Thì ra, phương pháp "cột chỉ" của bà là dùng sợi chỉ cột vòng quanh tấm hình rồi ép trong cuốn sổ này! Theo bà Hiên, hầu hết những người đến nhờ bà "cột chỉ" đều đạt được ước nguyện?! Tuy nhiên, bà Hiên cảnh báo, nếu muốn "gỡ chỉ" thì phải tốn tiền gấp đôi. Khi biết chúng tôi đã từng xem bói chỗ bà Hương thì bà Hiên bĩu môi: "Bà ấy là chuyên gia chặt chém. Thiếu gì người theo coi bà ấy không hiệu nghiệm lại qua đây nhờ tôi giúp. Chỗ của tôi tuy là đền nhưng tôi có ấn chỉ rồi, bà Hương làm gì có!".

 

Theo phản ảnh của một số người dân sống gần khu vực 2 bà thầy này ở thì, cả 2 bà đều có thâm niên "hành nghề" bói toán nhiều năm nay. Nhưng, không hiểu sao đến nay các bà bói này vẫn hoạt động rất công khai?  Khi coi bói, 2 bà thầy này coi ngay cửa chính ra vào nhà mà không phải sợ sệt, canh chừng gì cả! Theo ghi nhận của chúng tôi, thực chất họ chỉ mượn cửa thánh để lừa đảo vì tôi thấy người nào vào đây cũng được phán gần giống nhau, dẫn đến hoang mang, lo sợ nên phải theo họ để giải hạn! Một số người dân đã gửi đơn đến Báo Đồng Nai kiến nghị chính quyền các địa phương nói trên sớm dẹp bỏ các tụ điểm mê tín dị đoan này để người dân khỏi bị mắc lừa góp phần bảo vệ trật tự trị an xã hội.

 

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều