Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Chợ chồm hổm" vẫn tồn tại, vì sao?

09:01, 27/01/2010

Từ nhiều năm qua bên lề đường Đồng Khởi và 768, đoạn trước 2 cổng của Công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã hình thành các "chợ chồm hổm". Các chợ tự phát này thường rất nhộn nhịp vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối khi công nhân chuẩn bị vào nhà máy hoặc lúc tan ca.

Từ nhiều năm qua bên lề đường Đồng Khởi và 768, đoạn trước 2 cổng của Công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã hình thành các "chợ chồm hổm". Các chợ tự phát này thường rất nhộn nhịp vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối khi công nhân chuẩn bị vào nhà máy hoặc lúc tan ca.

 

* Nghịch cảnh

 

Để hạn chế ách tắc giao thông, hàng ngày vào các giờ cao điểm nêu trên đều có lực lượng công an và dân quân xã đến dẹp trật tự. Tuy chỉ là chợ tự phát và phục vụ chủ yếu cho công nhân nhưng hàng hóa nơi đây rất phong phú, đa dạng, người mua, kẻ bán tấp nập.

Chợ tự phát trước cổng Công ty ChangShin nằm trên đường 768.

Điều đáng nói là cách khu "chợ chồm hổm" chỉ vài trăm mét có một Trung tâm thương mại (TTTM) được doanh nghiệp tư nhân Thiên Nhiên đầu tư xây dựng rất khang trang, sạch sẽ, nhưng chỉ lèo tèo vài người buôn bán. Dạo qua khu vực dành cho hàng hóa tươi sống của TTTM, chúng tôi thấy chỉ có một tiểu thương buôn bán, trong khi khu vực này có đến 65 sạp và  tất cả đều bỏ trống. Anh Trần Văn Sáng, một tiểu thương thuê đến 4 sạp để vừa bán cá, thịt và cả rau quả cho biết, nếu chỉ bán mỗi thứ duy nhất, thì sẽ chẳng ai vào đây mua, vì theo thói quen người ta thường mua cá,  thịt hoặc  mua rau ở gần đó cho tiện...

 

* Bắt cóc bỏ dĩa?

 

Được biết, từ giữa năm 2009, Phòng Công thương huyện Vĩnh Cửu đã có kế hoạch giải tỏa các chợ tự phát buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ ở khu vực gần 2 cổng của Công ty ChangShin. Thực hiện kế hoạch này, các ngành chức năng của huyện và chính quyền địa phương  đã có nhiều đợt tuyên truyền, kiểm tra, cắm mốc giải tỏa, lập biên bản xử lý... nhưng đến nay, các khu chợ này vẫn tấp nập người mua kẻ bán và đang có chiều hướng phát triển thêm. Ông Lê Văn Hai, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú cho biết, nguyên nhân là do lực lượng được điều động làm công tác này mỏng, tiểu thương là người từ các địa phương khác đến rất đông, nên khi lực lượng đến dẹp thì họ bỏ chạy, đợi lực lượng rút đi họ lại bày ra bán. Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, do đa số người buôn bán nơi đây nghèo, vì thế họ không có điều kiện thuê mặt bằng của TTTM. Tuy nhiên, theo chị  Phan Thị Bích Hằng, chủ đầu tư TTTM Thiên Nhiên, thì trong thời gian đầu, doanh nghiệp đã dành ra đến 70 sạp không lấy tiền thuê sạp, chỉ thu tiền "hoa chi" 4.000 đồng/ngày, nhưng vẫn chưa ai chịu vào.

 

Trong danh sách các tiểu thương buôn bán tại khu vực "chợ chồm hổm" gần 2 cổng của Công ty ChangShin cho thấy, một số người đã từng thuê ki-ốt, sạp dài hạn trong TTTM nhưng vẫn cứ ra đường bán. Anh Phạm Văn Trung - một tiểu thương có ki-ốt kinh doanh giày dép trong TTTM Thiên Nhiên không hề giấu giếm chuyện hàng ngày vẫn đem giày dép ra lề đường 768 bày bán. Anh nói: "Buôn có bạn, bán có phường. Bây giờ ai cũng ra đường bán, mình cứ ngồi trong này thì không có người vào mua!".

Phạm Nguyễn

 

 

Tin xem nhiều