Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phường Xuân Trung, TX. Long Khánh:
Lòng đường, vỉa hè: Kẻ "cho thuê", người "bán đứt"

10:07, 03/07/2009

* Chiếm đường để cho thuê
Con hẻm 49 nằm cặp chợ Long Khánh (khu phố 1, phường Xuân Trung, TX. Long khánh) có chiều dài khoảng 60 mét. Phía lề bên con hẻm này là nhà của các hộ dân và bên kia giáp với chợ.

* Chiếm đường để cho thuê

 

Con hẻm 49 nằm cặp chợ Long Khánh (khu phố 1, phường Xuân Trung, TX. Long khánh) có chiều dài khoảng 60 mét. Phía lề bên con hẻm này là nhà của các hộ dân và bên kia giáp với chợ. Từ nhiều năm qua, một số tiểu thương có ki-ốt trong chợ tự ý cơi nới thêm phần mái che, lấn ra phần lòng đường và vỉa hè của con hẻm, rồi cho hàng chục người "thuê" lại ngồi buôn bán vào ban đêm (trong thời gian từ 2 đến 7 giờ sáng) với giá "tiền thuê" từ 300 đến 400 ngàn đồng/tháng.

 

Lòng lề đường hẻm 49 bị lấn chiếm để làm nơi buôn bán.

Không chỉ lấn đất công cộng để "cho thuê", tháng 4-2009, bà Nguyễn Thị Những (một trong các hộ có ki-ốt ở chợ Long Khánh) còn nói với 4 người đã "thuê" phải bỏ tiền ra "mua" luôn chỗ ngồi bán. Chị Nguyễn Như Lam (ngụ khu phố 1, phường Xuân Trung), người đã đưa cho bà Những 15 triệu đồng kể: "Bà Những nói với chúng tôi rằng, bà đã bán ki-ốt trong chợ, nên từ đây bà chẳng có thời gian đến lấy tiền thuê hàng tháng nữa và bà quyết định "mua đứt, bán đoạn" chỗ ngồi này. Vì không muốn mất chỗ buôn bán, tôi phải đi vay nóng 15 triệu đồng đưa cho bà". Ngoài chị Lam, còn có 3 người khác là Nguyễn Thị Diệu Thu, Lương Thị Lệ và Trần Thị Thùy Trang, mỗi người phải đưa bà Những 10 triệu đồng gọi là "mua" chỗ ngồi.

 

* Giọt nước tràn ly

 

"Sự kiện" bà Những "bán" phần đất gia đình bà cơi nới, lấn diện tích con hẻm 49 như một giọt nước tràn ly, khiến các hộ dân nơi đây, vốn từ lâu đã bức xúc với việc "cho thuê" đất công cộng của bà Những và một số hộ khác ở chợ Long Khánh, càng thêm phẫn nộ. Ngày 20-4-2009, một số hộ dân ở hẻm 49 (tổ 11, khu phố 1) đã làm đơn gửi đến UBND phường Xuân Trung đề nghị chính quyền địa phương can thiệp, ngăn chặn việc làm sai trái của bà Những, đồng thời chấn chỉnh việc lấn chiếm, trả lại nguyên trạng cho con hẻm này.

 

Sau khi người dân ở hẻm 49 có đơn khiếu nại, bà Nguyễn Thị Những đã tự động mang số tiền tổng cộng 45 triệu đồng đến trả cho 4 người đã "mua" chỗ ngồi để buôn bán trước đây. Tuy nhiên, bà Những vẫn tiếp tục lấy tiền "cho thuê" hàng tháng đối với những người này (riêng chị Nguyễn Như Lam bị bà Những đuổi đi, không cho ngồi bán "chỗ của bà" nữa).

 

Ngoài bà Những, ở chợ Long Khánh còn có một số người khác cũng cơi nới thêm mái che lấn ra vỉa hè, lề đường hẻm 49 rồi "cho thuê". Bà con tiểu thương bán ở khu vực này cho biết, trong phần cơi nới trái phép của gia đình ông Lê Hùng Cường, hiện có đến 10 người buôn bán nhỏ "thuê" để làm chỗ bán rau, thịt..., với số tiền "thuê" từ 300 đến 400 ngàn đồng/người. Như vậy, mỗi tháng gia đình ông Cường thu được từ việc cơi nới, chiếm dụng một phần con hẻm là không nhỏ.

 

Ngày 16-6-2009, UBND phường Xuân Trung tổ chức buổi họp giải quyết đơn khiếu nại của các hộ dân ở tổ 11, khu phố 1 xung quanh chuyện con hẻm 49. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Ngọc Mai, Phó chủ tịch UBND phường đề nghị, đến hết ngày 26-6, tất cả các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của hẻm 49 để buôn bán phải tháo dỡ các mái che, trả lại cho con đường đúng 8 mét.

 

Tuy nhiên, chiều ngày 30-6, tức là đã "lố" 4 ngày theo đề nghị của UBND phường, chúng tôi thấy những mái che vẫn chưa bị dỡ bỏ và một số người dân tại đây cho biết, việc buôn bán, lấn chiếm hẻm vẫn diễn ra hàng đêm.

Thống Nhất

 

 

Tin xem nhiều