Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhờ vay 100 triệu thành... lãnh nợ 800 triệu đồng!?

09:03, 09/03/2009

Thông qua một "cò" vay ngân hàng, ông Nguyễn Văn Nhàn, 76 tuổi, ngụ tại phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của mình để được vay 100 triệu đồng. Thế nhưng, qua sự "dẫn dắt" của "cò", sổ đỏ của ông Nhàn được thế chấp, bảo lãnh cho khoản vay 800 triệu đồng của một người... lạ hoắc!

Thông qua một "cò" vay ngân hàng, ông Nguyễn Văn Nhàn, 76 tuổi, ngụ tại phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của mình để được vay 100 triệu đồng. Thế nhưng, qua sự "dẫn dắt" của "cò", sổ đỏ của ông Nhàn được thế chấp, bảo lãnh cho khoản vay 800 triệu đồng của  một người... lạ hoắc!

 

*  "Gánh nợ" 800 triệu đồng

 

Sở hữu một ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, trên mảnh đất  rộng124,7m2 đã được cấp sổ đỏ trong một con hẻm sâu ở KP2, phường Tam Hiệp, tháng 5-2008, ông Nhàn dự tính mang sổ đỏ của mình đi vay tiền ngân hàng. Do không rành về thủ tục vay tiền, ông Nhàn gặp bà Lê Thị Hòa, ngụ tại phường Quyết Thắng giao sổ đỏ nhờ làm giúp thủ tục vay tiền ngân hàng. Ngày 8-5, ông Nhàn được bà Hòa đưa đến UBND phường Tam Hiệp ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNN-  PTNT) tỉnh Đồng Nai. Sau khi ký hợp đồng, ông Nhàn chờ đợi mãi vẫn không thấy tiền vay. Gọi điện cho bà Hòa nhiều lần, ông Nhàn cũng chỉ nhận được lời hứa suông. Chờ tiền vay không được, ông Nhàn yêu cầu bà Hòa phải trả lại sổ đỏ. Sau nhiều lần liên lạc, bà Hòa viết giấy hẹn đến ngày 20-10-2008 sẽ trả lại sổ đỏ cho ông Nhàn.

 

Ông Nguyễn Văn Nhàn và căn nhà của ông trên diện tích đang được thế chấp bảo lãnh nợ cho Công ty Nam Hoàng.

Ngày 10-10-2008, ông Nhàn tình cờ phát hiện được bà Hòa đang cất giữ một số giấy tờ liên quan đến việc ông Nhàn vay tiền ngân hàng, trong đó có hợp đồng thế chấp sổ đỏ mà ông Nhàn đã ký với với Chi nhánh NHNN - PTNT tỉnh Đồng Nai. Xem nội dung hợp đồng, ông Nhàn tá hỏa khi thấy sổ đỏ của mình được thế chấp cho khoản vay tới... 800 triệu đồng và diện tích đất của ông được định giá trên 1,3 tỷ đồng. Và, lạ kỳ hơn là trong hợp đồng này, số tiền 800 triệu đồng ông Nhàn không được hưởng, nhưng lại đứng ra thế chấp sổ đỏ của mình để đảm bảo thực hiện trả nợ cho ngân hàng thay cho Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Nam Hoàng (Công ty Nam Hoàng - theo hợp đồng tín dụng ký giữa Chi nhánh NHNN - PTNT tỉnh Đồng Nai và Công ty Nam Hoàng với khoản vay là 800 triệu đồng cùng lãi vay phát sinh). Đồng thời, ông Nhàn phát hiện thêm một một phiếu chi tiền của Công ty Nam Hoàng trả cho ông Nhàn 150 triệu đồng cùng một biên bản được lập vào ngày 15-5-2008 giữa ông Nguyễn Văn Cư, giám đốc Công ty Nam Hoàng (địa chỉ tại KP4, phường An Bình) và tên ông Nhàn, với nội dung ông Nhàn nhờ ông Cư vay vốn ngân hàng với số tiền 150 triệu đồng. Sau khi vay vốn xong, ông Nhàn phải trả cho Công ty Nam Hoàng 42,7 triệu đồng, gồm:  tiền dịch vụ phí, tiền bảo lưu, tiền lãi trong 12 tháng. Biên bản "ràng" thêm: "Trong vòng 12 tháng, sang tháng thứ 13 nếu ông Nhàn không có tiền thanh toán và đáo hạn thì buộc ông Nhàn phải bàn giao quyền sử dụng đất theo hợp đồng bảo lãnh của công ty"(!?).

 

 * Nạn nhân của trò lừa đảo?

 

 Ông Nhàn khẳng định: "Tôi không hề biết ông Nguyễn Văn Cư là ai, không vay tiền của ông Cư, không liên quan gì đến Công ty Nam Hoàng thì làm sao tôi mang tài sản của tôi đi đảm bảo nợ cho công ty này. Chữ ký mang tên tôi trong biên lai nhận tiền và trong biên bản thỏa thuận vay nợ của Công ty Nam Hoàng là giả mạo. Tôi cũng không hiểu nổi căn cứ vào đâu mà ngân hàng định giá tài sản diện tích đất của tôi lên đến trên 1,3 tỷ đồng. Tôi chưa bao giờ tiếp cán bộ ngân hàng đến xem đất của tôi". Ngày 19-11-2008, tại Công an phường Quyết Thắng, bà Lê Thị Hòa thừa nhận có nhận làm hồ sơ vay tiền cho ông Nguyễn Văn Nhàn. Bà Hòa viết giấy cam kết đến ngày 15-1-2009 sẽ trả đủ cho ông Nhàn 135 triệu đồng tiền vay ngân hàng và có trách nhiệm đến ngày đáo hạn sẽ nhận lại sổ đỏ giao lại cho ông Nhàn. Thế nhưng quá ngày hẹn, bà Hòa vẫn chưa thực hiện đúng như cam kết, ông Nhàn cho rằng mình đã bị lừa đảo, nên đã gửi đơn tố cáo bà Hòa đến cơ quan điều tra.

 

Khi chúng tôi xác minh vụ việc này, ông Nguyễn Thiện Tâm, Phó phòng kinh doanh Chi nhánh NHNN - PTNT tỉnh Đồng Nai cho rằng, ngân hàng đã thực hiện đúng theo trình tự thủ tục, hợp đồng bảo lãnh tín dụng do chính ông Nhàn ký có công chứng thực tại UBND phường Tam Hiệp. Hiện tại, Công an TP.Biên Hòa cũng đã đến ngân hàng xác minh vụ việc này. Riêng đối với Công ty Nam Hoàng, ông Tâm cho biết: "Công ty đã vi phạm hợp đồng nhiều lần, đã nhiều tháng không đóng lãi suất. Khi phát hiện công ty sử dụng vốn vay sai mục đích, chúng tôi đã chuyển khoản vay của Công ty Nam Hoàng qua nợ quá hạn. Chúng tôi đã mời giám đốc Công ty Nam Hoàng đến giải quyết nhiều lần, nhưng không đến. Vì vậy từ tháng 10-2008, chúng tôi đã khởi kiện Công ty Nam Hoàng ra tòa". Điều đáng nói là khi xác minh việc thế chấp sổ đỏ của ông Nhàn để vay 800 triệu đồng, chúng tôi có hẹn gặp bà Lê Thị Hòa, nhưng bà Hòa thoái thác bận đi xa hoặc bận công việc để từ chối gặp. Chúng tôi gọi vào số máy điện thoại của Công ty Nam Hoàng và số di động của ông Nguyễn Văn Cư, giám đốc công ty in trên danh thiếp của ông nhưng cũng hoàn toàn không liên lạc được...?

Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều