Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chỉ vì một lối đi nhỏ, làm mất tình làng nghĩa xóm!

11:10, 22/10/2008

Một vụ tranh chấp lối đi chỉ rộng hơn 60m2 diễn ra nhiều năm, làm mất tình làng nghĩa xóm đã được tòa án hai cấp đưa ra xét xử, nhưng đến nay người phải thi hành bản án vẫn bất chấp pháp luật. Chẳng lẽ cơ quan chức năng bó tay?

Một vụ tranh chấp lối đi chỉ rộng hơn 60m2 diễn ra nhiều năm, làm mất tình làng nghĩa xóm đã được tòa án hai cấp đưa ra xét xử, nhưng đến nay người phải thi hành bản án vẫn bất chấp pháp luật. Chẳng lẽ cơ quan chức năng bó tay?

 

Con đường đã bị đào bới nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Con đường có chiều ngang 3m, dài 23m được người dân nơi đây sử dụng làm lối đi ổn định từ trước năm 1975, không ai tranh chấp. Năm 1987, bà Nguyễn Thị Tư, ở ấp 4, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) được thừa hưởng một phần đất hương hỏa. Phần đất này liền với con đường đi chung đã được sử dụng ổn định, ranh giới rõ ràng. Bản án phúc thẩm ký ngày 24-12-2007 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh ghi nhận lời khai những người liên quan trong vụ kiện: "Năm 1999, bà Tư đăng ký kê khai đất, do địa phương không xác minh thực tế đã cấp luôn con đường mọi người đang đi lại trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà". Vì vậy, bà Tư đã cho rào con đường lại, chỉ chừa khoảng 1m bề ngang. Nhiều hộ dân vẫn đi lại trên con đường ấy từ nhiều chục năm qua đã khởi kiện bà ra tòa án.

 

Bà Nguyễn Thị Tư không đồng ý với khiếu nại của các hộ dân đi trên con đường vì cho rằng, trước đây bà Phạm Thị Hởi có xin mở tạm đường ngang đất nhà bà để chở vật liệu xây dựng. Sau đó, mọi người tự ý đi lại trên con đường này, chứ không phải đó là đường đi công cộng có sẵn từ trước. Vì vậy, bà Tư chỉ đồng ý để lại 1m ngang cho mọi người đi lại, còn các hộ bên trong có nhu cầu mở rộng đường thì phải bỏ tiền ra sang lại đất với giá thỏa thuận.

Qua xác minh thực tế, đối chiếu với các chứng cứ còn lưu giữ, TAND huyện Nhơn Trạch và tỉnh Đồng Nai đều bác nội dung trình bày của bà Tư. Theo đó, Tòa án buộc bà Tư phải giao 45m2 đất đang rào chắn để mở đường công cộng cho các hộ phía bên trong đi lại đảm bảo an toàn, thuận tiện. Tuy nhiên, bản án cũng đã yêu cầu các hộ dân sống bên trong phải có trách nhiệm liên đới trả tiền giá trị đất cho bà Tư tổng cộng là 1,17 triệu đồng (tính theo khung giá đất năm 2007 của UBND tỉnh ban hành).

 

Bản án đã có hiệu lực pháp luật từ cuối năm 2007. Qua quá trình thuyết phục, vận động không thành, ngày 20-6-2008, Thi hành án huyện Nhơn Trạch đã tiến hành cưỡng chế phần đất mà bà Nguyễn Thị Tư đang bao chiếm. Sau đó một ngày, toàn bộ trụ xi măng, chân bê tông đổ làm ranh giới con đường với đất của gia đình bà Tư đã bị đập ngã, nằm chắn đường đi.

 

Vụ việc chưa dừng lại, khi vào ngày 21-8, bà Nguyễn Thị Thanh Hà và ông Nguyễn Thanh Phú (con gái và cháu nội bà Tư) ngang nhiên đào bới giữa con đường thành con mương sâu, để lại đường đi chưa đến 1m (bề ngang). Vì con đường nhỏ hẹp, bị đào bới như thế nên việc đi lại của người dân nhất là người già và các cháu nhỏ gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

 

Đây là hành vi vi phạm và bất chấp pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng của xã Hiệp Phước và huyện Nhơn Trạch có biện pháp xử lý nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương phép nước và trả lại sự bình yên, an toàn cho cuộc sống người dân nơi đây.

 

An Xuyên

 

Tin xem nhiều