
Ngày 27-8-2007, ông Dương Văn Việt, ngụ tại ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú sững sờ khi phát hiện rẫy mía khoảng 6.000m2 của ông bị đốt cháy rụi. Vụ việc được Công an xã Phú An thụ lý nhưng đến nay đã hơn 10 tháng vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí, chủ tịch UBND xã nhiều lần viết phiếu chuyển yêu cầu làm rõ nhưng công an xã vẫn phớt lờ...
Ngày 27-8-2007, ông Dương Văn Việt, ngụ tại ấp 4, xã Phú An, huyện Tân Phú sững sờ khi phát hiện rẫy mía khoảng 6.000m2 của ông bị đốt cháy rụi. Vụ việc được Công an xã Phú An thụ lý nhưng đến nay đã hơn 10 tháng vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí, chủ tịch UBND xã nhiều lần viết phiếu chuyển yêu cầu làm rõ nhưng công an xã vẫn phớt lờ...
* Chậm xử lý do quá bận?
Bức xúc trước việc rẫy mía đang vào mùa thu hoạch bị đốt cháy rụi, mà "thủ phạm" lại cứ nhởn nhơ như không có việc gì xảy ra và người có trách nhiệm thực thi pháp luật thì vẫn "phớt lờ" nên ông Việt đã làm đơn gửi Báo Đồng Nai nhờ can thiệp. Trong đơn ông cho biết: "Ngày
Tìm hiểu vụ việc tại địa phương, chúng tôi được biết vụ việc phản ánh của ông Việt là có thật và nguyên nhân bắt nguồn từ việc tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 13, tờ bản đồ địa chính số 74 xã Phú An, có diện tích 3.845m2 giữa ông Việt và ông Chắc. Trao đổi với chúng tôi, phía chính quyền cũng khẳng định là ông Nguyễn Văn Chắc đã cho người chặt mía và đốt rẫy của ông Việt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã có tiến hành lấy lời khai của các bên. Theo đó, ông Chắc đã thừa nhận là có thuê anh Toàn ở xã Thanh Sơn cùng con trai của ông là Nguyễn Tiến Cường vào "phát dọn và đốt mía" của anh Việt. Ông Chắc cho rằng: "Diện tích đất rẫy anh Việt đang canh tác là của tôi, đã được cấp giấy CNQSDĐ. Trước đây tôi đã nhiều lần ngăn cản nhưng ông Việt vẫn cố tình trồng mía trên phần đất này, nên tôi cho người vào phát cỏ và mía để dọn đất".
Như vậy, ông Chắc cũng đã thừa nhận vụ việc đốt rẫy trên là có thật, rõ ràng đây là hành vi cố tình phá hoại tài sản của người khác. Nhưng không hiểu tại sao vụ việc trên lại không được giải quyết rốt ráo (!?) Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được ông Nguyễn Thành Tụng, Chủ tịch UBND xã Phú An cho biết: "Lãnh đạo xã nắm rất rõ vụ việc này, vì thế tôi đã nhiều lần viết phiếu chuyển chỉ đạo Công an xã xử lý và trả lời cho dân nhưng công an cố tình phớt lờ, không chịu giải quyết".
Tuy có hẹn trước nhưng khi chúng tôi đến liên hệ xác minh phải chờ đợi gần 3 tiếng đồng hồ thì ông Nguyễn Duy Loan, Trưởng công an xã mới chịu tiếp vì cho rằng vụ việc đang điều tra phải có giấy giới thiệu của Ban giám đốc Công an tỉnh thì mới được cung cấp thông tin cho nhà báo! Giải thích về nguyên nhân chậm giải quyết, ông Loan nói: "Vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp đất nên tôi đã có văn bản đề nghị UBND xã giải quyết mà chưa thấy phía ủy ban trả lời. Bên cạnh đó, do bận nhiều việc nên chưa thể giải quyết và xử lý ông Chắc về tội cố ý hủy hoại tài sản của người khác. Chúng tôi đã có báo Công an huyện và đang chờ chỉ đạo giải quyết"(!?).
* Hai lần phá hoại tài sản của người khác
Đây không phải là lần đầu tiên ông Chắc phá hoại rẫy mía của ông Việt. Trước đây, ông Chắc cũng đã thả bò vào ăn phá mía của ông Việt. Ngày
Đến khi giữa ông Việt và ông Chắc phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất thì Phòng Tài nguyên - môi trường huyện mới tiến hành xác minh nguồn gốc thửa đất trên thì phát hiện hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của ông Chắc khai không đúng với thực tế sử dụng. Do đó, UBND huyện đã ra Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày
Đoàn Huy














