Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mượn sổ đỏ của nhiều người đi vay tiền ngân hàng để làm gì?
* Không có ngân hàng nào tên "Sông Hồng" hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09:12, 14/12/2007

Theo đơn của ông Nguyễn Viết Toàn, cư ngụ tại ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) phản ánh, thì ngày 28-8-2007 ông có đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho bà Nguyễn Thị Mười, cư ngụ cùng xã để đi vay tiền ngân hàng giùm ông.

Theo đơn của ông Nguyễn Viết Toàn, cư ngụ tại ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) phản ánh, thì ngày 28-8-2007 ông có đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho bà Nguyễn Thị Mười, cư ngụ cùng xã để đi vay tiền ngân hàng giùm ông. Tuy nhiên chờ hoài, đến nay đã gần 4 tháng mà vẫn chưa vay được tiền. Ông bức xúc: "Bà Mười nói có quan hệ thân thiết với ngân hàng Sông Hồng tại TP.Biên Hòa, vì vậy tôi mới tin tưởng giao giấy tờ cho bà. Bà hứa sẽ vay giúp cho tôi 10 triệu đồng, khi nhận được tiền phải chi cho bà 500 ngàn đồng tiền công đi lại. Vậy mà bà không giữ lời, tôi đòi lại giấy tờ bà vẫn không chịu trả, cứ khất lần".

Tìm hiểu vụ việc chúng tôi được biết, không chỉ có riêng trường hợp của ông Toàn, mà còn có 16 hộ dân khác nữa cư ngụ tại các ấp Thọ Phước, Thọ Bình, Thọ Chánh của xã Xuân Thọ đã giao toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mười để bà vay tiền.  Khi nhận giấy tờ của ai, bà Mười đều hứa trong khoảng nửa tháng sẽ vay được tiền. Do bà không giữ lời hứa và cũng không trả lại giấy tờ nên các hộ trên đồng loạt gửi đơn lên UBND xã nhờ can thiệp. Ông Trần Văn Tài, Trưởng công an xã cho biết, qua làm việc, bà Mười nhận có cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của ông Toàn và 16 hộ khác để đi vay tiền giùm. Hiện các giấy tờ trên đã giao cho chị Hằng, nhân viên của ngân hàng Sông Hồng - TP. Biên Hòa để làm thủ tục. Vì chị Hằng đi vắng nên tạm thời chưa thể lấy lại để trả cho mọi người. Bà Mười 2 lần viết tờ cam kết hứa vào các ngày 15-9 và 24-9-2007 sẽ hoàn trả đầy đủ giấy tờ cho mọi người nhưng đến nay vẫn chưa trả. Hiện Công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Tòa án nhân dân huyện để giải quyết.

Qua trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai, chúng tôi được biết trên địa bàn tỉnh hiện không có ngân hàng nào có tên là ngân hàng Sông Hồng. Như vậy, có khả năng bà Mười đã sử dụng giấy tờ của các hộ trên để sử dụng vào mục đích khác. Một hộ dân cư ngụ tại ấp Thọ Phước cho biết, từ khi bà Mười làm "trung gian" vay tiền cho người dân, kinh tế nhà bà có khá hơn, bằng chứng là bà có sắm thêm nhiều tiện nghi trong nhà như tivi, tủ lạnh, truyền hình... Ông Trần Công Phụng, cư ngụ tại ấp Thọ Chánh cũng là nạn nhân của bà Mười, kể: "Sau khi nhận giấy tờ của tôi, bà Mười nói đang làm thủ tục để vay ở Quỹ hỗ trợ trung ương Đồng Nai cho tôi 20 triệu đồng.  2 tháng sau, bà có đưa cho tôi 19 triệu đồng, và bắt tôi viết giấy biên nhận có mượn 20 triệu đồng. Thấy có chênh lệch 1 triệu đồng, tôi thắc mắc, bà nói đã chi hết 1 triệu đồng tiền đi lại và trà nước. Lãi suất phải trả mỗi tháng là 250 ngàn đồng, tôi yêu cầu bà đưa các loại giấy tờ thế ước vay và trả lại giấy tờ đất, chứng minh nhân dân, hộ khẩu cho tôi nhưng đến giờ bà vẫn chưa trả".

Khi nhận giấy tờ vay tiền cho các hộ trên, lúc thì bà Mười nói sẽ đi vay tiền ở ngân hàng Sông Hồng, lúc lại nói vay ở Quỹ hỗ trợ trung ương chi nhánh Đồng Nai và dù có vay được hay không được tiền bà cũng không hoàn trả lại giấy tờ cho người dân. Như vậy, bà  giữ giấy tờ của mọi người để sử dụng vào mục đích gì? Điều này phải chờ các cơ quan có chức năng làm rõ. Tuy nhiên, chúng tôi được biết thực tế số hộ đưa giấy tờ nhờ bà Mười vay tiền có thể còn nhiều hơn nữa. Vì, theo Công an xã cho biết, do các hộ trên chưa có gửi đơn phản ánh nên chưa thể xác định được con số cụ thể.

Kim Liễu

 

Tin xem nhiều