Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nguy cơ ngập lụt, ô nhiễm là nỗi lo của hàng chục hộ dân ở khu phố 3 và 5, phường Trung Dũng

09:03, 16/03/2007

Nằm giữa khu phố 3 và 5, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) là một đường mương thoát nước, có chiều rộng từ 2 - 3m. Trước giải phóng con mương này có thể tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực dân cư, từ sân bay Biên Hòa (khu phố 6, phường Trung Dũng) đến ao lục bình trên đường ven Biên Hùng.

Ở những đoạn mương sâu, nước thải đọng thành vũng, nước đen ngòm, lăng quăng  dày đặc, bốc mùi hôi thối.

Nằm giữa khu phố 3 và 5, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) là một đường mương thoát nước, có chiều rộng từ 2 - 3m. Trước giải phóng con mương này có thể tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực dân cư, từ sân bay Biên Hòa (khu phố 6, phường Trung Dũng) đến ao lục bình trên đường ven Biên Hùng. Cách đây vài năm,  sau khi đường quốc lộ 1K được mở rộng  và nâng cấp, thì nước thải, nước mưa ở khu vực sân bay Biên Hòa được chảy theo hệ thống thoát nước dọc đường quốc lộ 1K, ra sông Đồng Nai. Từ đó, hệ thống mương thoát nước giữa khu phố 3 và 5 chỉ còn tiêu thoát nước cho chính 2 khu dân cư tại chỗ. Tuy nhiên, do không được nạo vét thường xuyên, nhiều đoạn mương đã bị bồi  lắng, cỏ cây mọc um tùm, cộng thêm với rác thải tràn ngập, khiến đường mương đã bị tắc nghẽn, không thoát nước được. Vào mùa khô, nhiều đoạn trũng trở thành ao tù, nước thải đọng thành từng vũng, hôi thối, lăng quăng dày đặc, còn nhà cửa của hàng chục hộ dân trong khu vực bị ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Đi dọc khoảng 500-600m theo đường mương từ đầu đường Nguyễn Văn Trỗi đến ao lục bình trên đường ven Biên Hùng, chúng tôi nhận thấy, đoạn mương dài hơn 100m ở khu vực cuối nguồn cao gần bằng mặt  đường, cây, cỏ mọc chằng chịt. Nếu không được chính quyền địa phương và người dân chỉ dẫn, không ai nghĩ đây là con mương đã từng dẫn nước thải, nước mưa cho toàn bộ khu vực rộng lớn. Ngược lên phía đầu nguồn, nhiều đoạn cũng đầy cây cỏ, nhưng lòng mương vẫn sâu, nước thải đọng thành vũng đen ngòm.

Bà Ba, một người dân ở sát đường mương cho biết, bà thường xuyên  phải lấy cuốc để nạo vét chỗ hông nhà, nhưng do ở khu vực cuối nguồn đã bị tắc nghẽn nên nước thải luôn đọng tại đây. Vì thế bất kể ngày đêm, ở đây lúc nào cũng rất nhiều muỗi. Anh Lương Công Thơm, nhà cũng ở gần đường mương bức xúc: Mùa mưa năm ngoái nhà anh thường xuyên bị ngập lụt, nhiều hôm nước mưa tràn vào nhà cao đến 40-50cm. Sau mùa mưa nhiều đồ dùng bằng gỗ trong nhà bị mục, bong tróc không còn sử dụng được. Có những đêm mưa lớn nước ngập sâu không còn chỗ để ngủ.

Giữa hai khu phố 3 và 5 thì khu phố 5 do địa hình trũng hơn, nên thường bị ngập lụt trong mùa mưa. Ông Lê Thành Đồng, Trưởng khu phố 5, cho biết: Mùa mưa năm 2006 ở khu phố 5 có đến gần 40 hộ dân bị nước ngập vào nhà, mỗi lần mưa lớn ông lại phải vận động bà con trong khu vực  vác cuốc ra khơi thông dòng chảy, nhưng do bên trong là vùng trũng, bên ngoài ao lục bình nước lại đầy nên dù có khơi thông nước mưa trong khu vực cũng thoát rất chậm. Ông Đồng rất băn khoăn: “Mùa mưa năm nay đang đến gần, nếu không kịp thời nạo vét đường mương thì hậu quả sẽ  khó lường”. Tuy nhiên, một bài toán nan giải đặt ra là đường mương lâu ngày không được nạo vét, nhiều đoạn bồi lắng cao bằng mặt đường, phải dùng xe cơ giới mới có thể đào móc lên được và điều này liên quan đến kinh phí. Khi vận  động bà con đóng góp chỉ có rất ít người hưởng ứng, còn phần lớn không đồng tình, vì khu vực này đang nằm trong quy hoạch chung cư cao tầng. Không biết lúc nào phải di dời nên bà con còn hoang mang, chưa yên tâm đóng góp.

Trước thực tế này, cả ông Đồng và ông Hồ Văn Hùng, Trưởng khu phố 3, và 5 cho biết, sẽ kiến nghị UBND phường tìm biện pháp giải quyết, khắc phục có  hiệu quả nhất.

 Hương Li

 

Tin xem nhiều