Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chăn nuôi, bất chấp vệ sinh môi trường!

09:03, 07/03/2007

Đã 3 năm nay, kể từ khi trại heo của ông Đinh Minh Hải được xây dựng tại ấp 8, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) nhiều hộ dân ở khu vực quanh trại heo này trở nên khốn đốn vì tình trạng ô nhiễm môi trường quá trầm trọng. Với 3 dãy chuồng trại lớn, lượng heo trong chuồng luôn có từ 1.400 - 2.000 con, nên hàng ngày lượng nước và phân thải ra từ trại heo của ông Hải rất lớn.

Trại heo của ông Hải chăn nuôi với quy mô lớn nhưng không chú trọng đến vấn đề môi trường.

Đã 3 năm nay, kể từ khi trại heo của ông Đinh Minh Hải được xây dựng tại ấp 8, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) nhiều hộ dân ở khu vực quanh trại heo này trở nên khốn đốn vì tình trạng ô nhiễm môi trường quá trầm trọng. Với 3 dãy chuồng trại lớn, lượng heo trong chuồng luôn có từ 1.400 - 2.000 con, nên hàng ngày lượng nước và phân thải ra từ trại heo của ông Hải rất lớn. Do hầm biogas không thể xử  lý hết, nên việc xử lý nước và phân gần như là cho trôi tự do ra bên ngoài trại, theo một dòng suối cạn băng qua vườn cây của 7 hộ dân ở gần trại heo.

Chúng tôi đến vườn  cây của ông Phan Hữu Tài, nơi một phần khu vườn của ông  đã trở thành nơi chứa phân, nước thải từ trại heo của  ông Hải đổ xuống. Dòng suối băng ngang vườn cây ông Tài đặc sệt phân heo và nước, mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Ông Tài cho biết: "Trước đây dòng suối cạn này chỉ có chức năng tiêu thoát nước cho rừng cây cao su vào mùa mưa, còn vào mùa khô thì không hề  có nước. Từ 3 năm nay, khi con suối trở thành nơi phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của trại heo ông Hải, dòng suối không  còn là suối cạn nữa vì quanh năm nó thành nơi chứa phân". Điều tệ hại  hơn, là kể từ khi hộ ông Võ Văn Thanh ở giáp ranh vườn ông Tài đắp đê ngăn dòng suối, nên lượng phân, nước thải ứ đọng và đổ dồn xuống hai hồ chứa nước tưới của ông Tài, ông Tài cũng bị hư một hồ chứa nước khác và một giếng nước do bị thẩm thấu nước bẩn. Nhiều cây trồng khác trong vườn của ông Tài bị chết do ngập úng nước phân heo. Các hộ dân nơi có dòng suối chứa phân heo băng qua cũng đều bị hư hại giếng nước phải đào giếng khác lấy nước sinh hoạt.

Phân heo và nước thải từ trại heo của ông Hải tràn ngập trong vườn cây của ông Tài.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như vậy, người dân đã khiếu nại đến chính quyền địa phương, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Ông Tài cho biết: "Quá bức xúc về việc ô nhiễm môi trường tôi và các hộ dân cùng làm đơn khiếu nại gửi lên UBND xã Nhân Nghĩa. Ngày 30-3-2006, ông Nguyễn Chí Hiếu mời chúng tôi đến UBND xã làm việc, nhưng lại cho rằng đơn khiếu nại tập thể thì không giải quyết được và yêu cầu  chúng tôi phải làm đơn cá nhân. Thế nhưng nhận đơn cá nhân rồi, khiếu nại của chúng tôi vẫn không được xã giải quyết".  Bức xúc trước thực trạng này các hộ dân trong vùng đã  tiếp tục khiếu nại lên cấp trên. Đến tháng 12-2006, qua kết quả kiểm tra, phân tích mẫu nước  thải  của Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Cẩm Mỹ cho thấy trại heo của ông Đinh Minh Hải đã vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cẩm Mỹ lại yêu cầu ông Đinh Minh Hải phải khắc  phục tình trạng  ô nhiễm môi trường trong thời gian từ cuối năm 2006 cho đến tháng 5-2007. Ông Phan Hữu Tài  và những hộ dân khiếu nại về việc này cho rằng, suốt từ 3  năm nay cơ sở chăn nuôi của ông Đinh Minh Hải đã gây thiệt hại lớn cho người dân, chủ trại heo này phải có trách nhiệm đối với những thiệt hại đó và thời gian cho phép ông Hải khắc phục môi trường là quá dài, người dân không thể chịu đựng thêm được  nữa. Đó là chưa kể đến nay người dân vẫn chưa thấy động thái nào của chủ trại heo này gọi là khắc phục.

 Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều