
Anh Phạm Công Trí Dũng có căn nhà ở mặt tiền đường KP4, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc, người ở cùng xóm thuê lại mặt bằng ở phía trước để mở một quán ăn nhỏ.
Anh Phạm Công Trí Dũng có căn nhà ở mặt tiền đường KP4, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc, người ở cùng xóm thuê lại mặt bằng ở phía trước để mở một quán ăn nhỏ. Khoảng 17 giờ ngày 3-1-2007, nghe có người gọi, anh Dũng đi ra thì thấy một nhóm 7 người cầm theo dao, gậy, mã tấu do một người đàn ông khoảng 45 tuổi cầm đầu vào hỏi. Không có ông Phúc ở quán, người đàn ông lệnh cho nhóm người đi theo xông vào đập phá quán. Anh Dũng ra can ngăn thì bị một người trong nhóm này đuổi vào nhà và đe dọa: "không phải việc của mày". Sau khi đập phá khỏang 10 phút, nhóm người này rút đi, anh Dũng ra xem thì toàn bộ đồ đạc trong quán ăn của ông Phúc gồm tủ kính, bàn ghế, tô chén đã bị đập bể nát, văng tung tóe. Hỏi hàng xóm, anh Dũng mới biết người cầm đầu nhóm người vừa vào phá quán là ông Lương Kế Là, Phó chủ tịch HĐND phường Trảng Dài!?
Trước khi đến tìm ông Phúc và đập phá tài sản tại quán, thì ông Là cũng đã dẫn người đến tìm ông Phúc tại nhà. Không có ông Phúc ở nhà, ông Là đã hành hung bà Trần Thị Ngọc là vợ của ông Phúc. Bà Ngọc cho biết: "Khoảng 18giờ 30 cùng ngày, ông Là dẫn theo một số thanh niên đến nhà tìm chồng tôi và lấy cây, chai lọ ném vào cửa nhà tôi. Tôi mở cửa đi ra thì bị ông Là xông vào đánh túi bụi". Kết quả giám định pháp y, bà Ngọc bị thương tật 5% với các chấn thương ở vùng đầu, vai, tay. Vì sao ông Là lại có kiểu hành động mang đậm tính chất "xã hội đen" như vậy? Điều đáng nói, ông Là lại là một cán bộ đảng viên đang công tác tại UBND phường Trảng Dài và cùng sinh hoạt chung chi bộ đảng với ông Phúc, một cán bộ về hưu. Ông Phúc cho biết: "Giữa tôi và ông Là không có mâu thuẫn gì, chỉ có việc buổi sáng cùng ngày có cuộc họp chi bộ, tôi có đưa vấn đề người dân trong khu phố phản ánh về việc trước đây ông Là thu tiền công trình điện không ghi sổ sách, thì buổi chiều ông Là tổ chức người tìm tôi để hành hung, đập phá tài sản và hành hung vợ tôi". Ngày hôm sau, ông Phúc đến văn phòng Đảng ủy phường Trảng Dài báo cáo sự việc. Tại đây ông Là lại tiếp tục có thái độ đe dọa ông Phúc. Theo ông Phúc, thì Đảng ủy phường chậm xử lý những sai phạm của ông Lương Kế Là.
Về sự việc này, ông Nguyễn Công Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Trảng Dài khẳng định: "Hành vi vi phạm pháp luật của ông Lương Kế Là đã rõ. Tuy nhiên, việc xử lý đảng viên sai phạm, thì phải theo đúng trình tự. Hiện nay Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đang tiến hành xác minh làm rõ và chúng tôi vẫn phải chờ kết luận của cơ quan pháp luật". Theo chúng tôi được biết, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Biên Hòa đã thụ lý vụ việc này. Có điều, cho đến nay dù đã vi phạm pháp luật, gây bất bình trong dư luận nhân dân ở phường Trảng Dài, nhưng ông Lương Kế Là vẫn đang công tác bình thường với cương vị Phó Chủ tịch HĐND phường Trảng Dài.
Nguyên Lễ




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





