Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiếm hẻm chung sử dụng riêng, phát sinh khiếu kiện kéo dài

09:11, 13/11/2006

Từ trước giải phóng, ở khu vực tổ 7, KP1, phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa) đã có đường hẻm rộng gần 2,5m để bà con trong khu vực đi ra chợ Tam Hòa. Sau giải phóng, nhiều bà con mở thêm đường để đi lại thuận tiện hơn. Do đó, con đường hẻm ở tổ 7 bỗng chốc ít người đi lại. Lợi dụng việc ít người qua lại trên đường, nhiều hộ ở hai bên đường hẻm đã tự cơi nới lấn chiếm.

Có hộ ở giữa con hẻm đã xây tường chắn ngang con hẻm.

Từ trước giải phóng, ở khu vực tổ 7, KP1, phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa) đã có đường hẻm rộng gần 2,5m để bà con trong khu vực đi ra chợ Tam Hòa. Sau giải phóng, nhiều bà con mở thêm đường để đi lại thuận tiện hơn. Do đó, con đường hẻm ở tổ 7 bỗng chốc ít người đi lại. Lợi dụng việc ít người qua lại trên đường, nhiều hộ ở hai bên đường hẻm đã tự cơi nới lấn chiếm. Có hộ lấn chiếm nới rộng nhà cửa, nhiều hộ khác tuy chưa xây dựng nhưng cũng đã che chắn, để các vật dụng của gia đình, thậm chí có hộ còn làm nơi nhốt chó ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Bà Hoàng Thị Nhử (có nhà bên hông con hẻm) cho chúng tôi biết, năm 2003, khi bà mua căn nhà này, đoạn đường hẻm bên hông nhà bà vẫn còn, tuy không đi lại nhưng bà vẫn có thể mở cửa sổ cho thông thoáng. Nhưng chỉ ít tháng sau, đoạn hẻm trên đã bị gia đình ông Đặng Đình Thành (có đuôi nhà ở sát hẻm) che chắn, chiếm dụng đoạn hẻm dài hơn 6m, rộng gần 2m để nuôi chó, rất mất vệ sinh, gây hôi thối, ô nhiễm cho gia đình bà. Bà Nhử còn cho biết, ban đêm hễ có tiếng động là đàn chó nhà ông Thành lại sủa "đinh tai nhức óc" làm bà không tài nào ngủ được, khiến bà lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Thực tế, tại hiện trường chúng tôi nhận thấy ở đầu con hẻm có hộ đã xây tường chắn ngang đường hẻm. Nhưng ở đoạn cuối hẻm còn lại dài khoảng 12-13m chạy qua đuôi nhà của 4 hộ gia đình, thì có 3 hộ dân đang sử dụng đoạn hẻm này. Chỉ riêng hộ ông bà Hải là không sử dụng hẻm làm của riêng. Còn nhà ông Thành, sử dụng đoạn hẻm dài khoảng 6m, nuôi 6 con chó, trong đó có 3 con chó Nhật nuôi trong nhà và 3 con chó ta ông Thành làm chuồng nhốt ngay trên đoạn đường hẻm sát với nhà bà Nhử. Trên đoạn đường hẻm, ngoài chuồng chó, còn có một vài cây kiểng và một số vật dụng linh tinh khác. Bà Huyền cho biết, con hẻm này là hẻm cụt, nên bọn trộm cắp, xì ke thường vào đây hút chích và ẩn náu, nên gia đình bà đã phải sử dụng tôn để bít hẻm, nhằm tránh những tệ nạn trên. Tuy nhiên, qua tham khảo ý kiến của một số bà con, thì trong khu vực hiện có một vài lối đi khác, nhưng các lối đi đều rất hẹp, do đó đa số bà con đều có nguyện vọng mở lại con hẻm để có nhiều lối đi cho thông thoáng, vừa là lối thoát hiểm cho bà con trong khu vực khi có sự cố xảy ra.

Hộ ông Thành - bà Huyền dựng tôn, làm hàng rào chắn hẻm.

Theo chúng tôi, nguyện vọng mở lại con hẻm của bà con ở khu vực tổ 7, KP1, phường Tam Hòa là nguyện vọng chính đáng cần được xem xét. Hơn nữa, trong những năm gần đây tình hình an ninh trong khu vực đã ổn định, ở các khu phố đều có đội dân phòng đi tuần vào ban đêm, ngoài ra có thể đóng góp xây dựng hệ thống chiếu sáng trong đường hẻm, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực. Mặt khác, ở một khu dân cư đông đúc, chật hẹp có nhiều ngõ hẻm để người dân đi lại là nhu cầu cần thiết. Hơn nữa, chỉ có ít hộ xây dựng cơi nới ra hẻm, nhiều hộ khác vẫn để trống và sử dụng tạm, chính quyền có thể vận động, giải thích để những hộ lấn chiếm trả lại con hẻm chung. Ngoài ra, tuy không có một văn bản nào cấm việc người dân nuôi chó, nhưng đây là điều tế nhị, ở trong dân cư đông đúc việc nuôi quá nhiều chó như gia đình ông Thành là một điều không nên. Chưa kể, bà Nhử là bà mẹ liệt sĩ lại đã già yếu, bà con nhân dân và chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện để bà có cuộc sống thanh thản lúc tuổi già.

Hương Li

 

Tin xem nhiều