Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trưởng công an xã Gia Tân 1 còng người trái phép

09:10, 04/10/2006

Khoảng 8 giờ ngày 16-9, nhiều người dân ở chợ Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) đã chứng kiến cảnh ông Vũ Xuân Chãi, Trưởng công an xã Gia Tân 1 quát tháo, còng tay bà Hoàng Thị Huệ - một người buôn bán nhỏ ở khu vực chợ.

Một ngày sau khi được thả về, hai cổ tay của bà Huệ vẫn còn sưng tấy và hằn dấu còng.

Khoảng 8 giờ ngày 16-9, nhiều người dân ở chợ Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) đã chứng kiến cảnh ông Vũ Xuân Chãi, Trưởng công an xã Gia Tân 1 quát tháo, còng tay bà Hoàng Thị Huệ - một người buôn bán nhỏ ở khu vực chợ. Sau khi bị đưa về Công an xã Gia Tân 1 để "thẩm vấn" về tội chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, đến chiều bà Huệ được chuyển giao về Công an huyện Thống Nhất. Bị tạm giữ ở Công an huyện suốt một đêm, sáng hôm sau bà Huệ được trả tự do sau khi được một cán bộ công an lấy lời khai. Bà Huệ cho biết: "Không chỉ bị còng, tôi còn bị ông Chãi tát nhiều cái vào mặt ngay ngoài chợ".
Được biết, vào ngày xảy ra sự việc nêu trên, trong khi đi dọn dẹp tình trạng buôn bán lấn chiếm lề đường ở khu vực chợ Dốc Mơ, ông Chãi và một số công an viên đã thu gom cây dù của bà Huệ để lấn ra lề đường. Bà Huệ xin lại cây dù nhưng ông Chãi không cho. Quá bức xúc, bà Huệ nói: "Chúng tôi là dân nghèo, bán trái cây kiếm sống qua ngày, có vi phạm thì các ông bắt, còn các ông mở sòng bạc ngay tại UBND xã bị báo chí đăng thì chẳng bị xử lý gì. Các ông làm như vậy sao dân chúng tôi phục được" (ông Vũ Xuân Chãi là người tham gia các vụ đánh bạc ngay tại UBND xã Gia Tân 1, bị báo chí phản ánh trong thời gian qua) và ngay lập tức, ông Chãi móc còng số tám còng tay bà Huệ bắt đi như một tội phạm. Chứng kiến vụ việc này, cụ Nguyễn Thị Tuyết, 73 tuổi, ngụ ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, kể lại chúng tôi: "Không hiểu sao công an lại còng rồi đánh dân ngay ngoài chợ chỉ với sự việc như vậy!"


Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều