Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu quả của một kiểu làm ăn gian dối!

09:10, 03/10/2006

Trên số báo 1165, ra ngày 3-6-2006, báo Đồng Nai đã có bài phản ánh về việc ông Trần Ngọc Khải, cán bộ phụ trách giao thông ở phòng Hạ tầng kinh tế huyện Long Thành, lợi dụng cương vị được giao đã "phù phép" trong việc sửa chữa tuyến đường liên xã Bình Sơn - Bình An để "rút ruột" công trình. Hậu quả của việc tiêu cực này đã bày ra trước mắt nhân dân và các cơ quan chức năng...

Giao thông LT: Đoạn đường liên xã Bình Sơn - Bình An mới được nâng cấp vào tháng 2-2006.

Trên số báo 1165, ra ngày 3-6-2006, báo Đồng Nai đã có bài phản ánh về việc ông Trần Ngọc Khải, cán bộ  phụ trách giao thông ở phòng Hạ tầng kinh tế huyện Long Thành, lợi dụng cương vị được giao đã "phù phép" trong việc sửa chữa tuyến đường liên xã Bình Sơn - Bình An để "rút ruột" công trình. Hậu quả của việc tiêu cực này đã bày ra trước mắt nhân dân và các cơ quan chức năng...

 

* Tiền tỷ... trôi theo bùn đất!

 

Từ đầu mùa mưa đến nay, người dân ấp 7, xã Bình Sơn đãn quá ngán ngẩm với tuyến đường cấp phối liên xã Bình Sơn - Bình An, khi toàn bộ tuyến đường dài hơn 4km này đã trở thành.... ruộng sình. Điều đáng nói là tuyến đường này chỉ vừa mới làm xong vào năm 2004, với kinh phí hơn 1 tỷ đồng và đến cuối năm 2005 con đường này tiếp tục được sửa chữa với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Thế nhưng "thọ" không qua được  1 mùa mưa, toàn bộ tuyến đường mới nâng cấp này đã nhão nhoẹt ra, người dân ấp 7 đi lại hết sức chật vật. Trên đường đi vào tuyến đường này, chúng tôi đã chứng kiến một phụ nữ đi xe đạp té ngã và một người chạy xe ôm"quăng" khách xuống sình, vì đường trơn trượt. Đi được khoảng 2km, người khách đành phải trả tiền xe ôm và xuống xe đi bộ, bởi không muốn tiếp tục bị "quăng" xuống đường. Quay đầu xe trở ra, người chạy xe ôm khuyên chúng tôi: "Nếu không quen đường, các anh nên quay ra thì tốt hơn". Tiếp xúc với những người dân địa phương, chúng tôi đều nghe họ khẳng định: "Khi chưa sửa chữa, tuyến đường này còn có thể sử dụng tốt hơn". Anh Nguyễn Văn Hùng ở ấp 7, xã Bình Sơn cho chúng tôi biết: "Ở đây, bà con chúng tôi phần đông sống bằng vườn cây ăn trái, thế nhưng năm nay nhìn con đường này không thương lái nào còn muốn vào mua. Hoặc nếu có mua được, họ cũng ép giá rẻ mạt, do việc vận chuyển khó khăn. Hôm nay các anh vào đường đã khá hơn một chút rồi đó. Cách đây mấy hôm, người ta cho xe gạt vào gạt lớp bùn nhão sang một bên mới có lối đi". Khi chúng tôi hỏi chuyện về con đường, ông Phạm Thanh Tần, Bí thư chi bộ ấp 7 cho rằng: "Các anh đi vào rồi thì thấy đấy, đường như vậy thì làm sao nói đến chất lượng!" Ông Tần kể lại rằng, cũng vì đường trơn trợt mà một phụ nữ trong ấp đã bị té gãy tay; còn ngày khai giảng vừa qua, một cô giáo khi đến trường đã té lấm bùn đất, các cháu nhỏ đi học cũng hết sức vất vả. Dư luận ở địa phương đặt vấn đề phải làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị đã tạo nên một công trình giả dối này...

 

Nhưng hiện nay (sau vài tháng sử dụng) hiện trạng suốt tuyến đường đã trở nên như thế này.

* Sự thật đã phơi bày

 

Không phải vô cớ mà người dân đặt vấn đề về con đường này. Chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng: Chỉ mới vào năm 2004, tuyến đường liên xã Bình Sơn - Bình An này đã được nâng cấp, mở rộng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng chỉ 1 năm sau tuyến đường lại được lập dự án sửa chữa. Tuy nhiên, việc làm ăn gian dối để "rút ruột" công trình đã được làm rõ: Ông Trần Ngọc Khải, cán bộ phòng Hạ tầng kinh tế, người được giao giám sát công trình đã tự đổ vài xe đất vá víu sơ sài, rồi thông qua một đơn vị có chức năng về xây dựng ký quyết toán rút tiền thi công công trình. Việc làm dối trá này cuối cùng cũng bị phát hiện và thay vì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông Khải chỉ bị xử lý hành chính nhẹ nhàng và buộc phải thi công lại công trình vào tháng 2-2006. Và, công trình sau khi đã được nghiệm thu "hoàn thành 100%" khối lượng công việc, chỉ vài tháng, khi bước vào mùa mưa đã "tơi tả", phơi bày sự thật ra trước mắt người dân. Câu trả lời còn lại xin dành cho các cơ quan chức năng ở huyện Long Thành.

 Nguyên Lễ

 

 

 

Tin xem nhiều