
Gần 3 tháng nay, gia đình bà Phạm Thị Ngót ở tổ 4, ấp Vũng Gấm, xã Phước An liên tục sống trong cảnh bất an, lo sợ, vì ông Huỳnh Văn Ri thường xuyên ném những cục đá lớn sang nhà bà, gây thiệt hại về tài sản cho gia đình bà. Chính quyền và các ban, ngành ở địa phương cũng như Công an huyện đã can thiệp, nhưng xem ra vẫn không cải thiện được mấy!?
Gần 3 tháng nay, gia đình bà Phạm Thị Ngót ở tổ 4, ấp Vũng Gấm, xã Phước An liên tục sống trong cảnh bất an, lo sợ, vì ông Huỳnh Văn Ri thường xuyên ném những cục đá lớn sang nhà bà, gây thiệt hại về tài sản cho gia đình bà. Chính quyền và các ban, ngành ở địa phương cũng như Công an huyện đã can thiệp, nhưng xem ra vẫn không cải thiện được mấy!?
Được biết, nguyên nhân sâu xa của sự việc này bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa ông Ri và bà Ngót về tranh chấp 102m2 đất. Vụ tranh chấp này đã được UBND tỉnh giải quyết bằng Quyết định số 3665/QĐ.CT.UBT. Theo đó, mảnh đất 102m2 tọa lạc tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An có nguồn gốc do ông Phan Thế Ngọc khai phá từ năm 1971. Tuy nhiên, ông Ngọc không sử dụng từ trước năm 1975. Sau này ông Ri và bà Ngót ở kế cận tự bao chiếm lập vườn.
Sự việc sau đó không có gì xảy ra, nhưng đến khi bà Ngót tiến hành làm căn bếp trên 51m2 đất thì ngày
Ông Dương Văn Pháp, Phó chủ tịch UBND xã Phước An cho biết ông Ri đã 62 tuổi, sống một mình vì không có vợ con. Khó khăn của địa phương khi giải quyết vụ này là do tính tình ông Ri hơi bất thường và ông bị bệnh động kinh. Khi các cơ quan chức năng làm việc, ông Ri khai nhận do bà Ngót thường chửi bới ông và không chịu trả lại đất nên ông mới hành động như thế. Tuy nhiên, trên thực tế bà Ngót không hề chửi ông Ri và tranh chấp đất giữa ông Ri, bà Ngót đã được giải quyết dứt điểm.
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Ngót hết sức lo lắng. Bà chỉ có một người con trai, ban ngày vợ chồng anh này đi làm xa chỉ có bà và đứa cháu nội 10 tháng tuổi ở nhà. Trong khi đó, ông Ri liên tục chọi đá qua nhà khiến gia đình bà luôn trong tâm trạng bất an, không nghỉ ngơi được. Vừa thu gom những cục đá to bằng nắm tay ngổn ngang khắp nhà, bà vừa nói: "Nếu chẳng may những cục đá này rơi trúng đầu những người trong gia đình tôi thì nguy hiểm lắm! Chẳng lẽ các cơ quan chức năng không có cách nào cứu giúp cho chúng tôi. Rõ ràng ông Ri tấn công nhà tôi là do mục đích cá nhân chứ đâu phải vì ông có biểu hiện không bình thường".
Hiện vụ việc đã được Công an huyện Nhơn Trạch thụ lý nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp nào để giải quyết dứt điểm. Theo chính quyền địa phương, ông Ri có biểu hiện bất thường nhưng thực tế chưa có giấy xác nhận của bệnh viện về bệnh trạng của ông. Những thiệt hại về tài sản của gia đình bà Ngót ngày càng nhiều. Điều đáng nói ở đây là gia đình bà Ngót luôn trong tâm trạng lo sợ, bất an. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng của huyện Nhơn Trạch sớm có biện pháp xử lý những sai phạm của ông Ri nhằm tránh những tổn thất nặng nề cho gia đình bà Ngót. Trước mắt, chính quyền xã Phước An cần kịp thời can thiệp khi 2 gia đình này xảy ra mâu thuẫn nhằm tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
Đặng Ngọc














