Vào ngày 28-8-2006, một người đàn ông đến nhà của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở 135/4, KP2, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa) để giới thiệu sản phẩm gạch ngói.
Vào ngày 28-8-2006, một người đàn ông đến nhà của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở 135/4, KP2, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa) để giới thiệu sản phẩm gạch ngói. Do chị Nhung không có nhà nên người đàn ông này để lại sản phẩm tiếp thị và tấm danh thiếp cho chủ thầu đang xây dựng nhà chị. Trên danh thiếp ghi "nhân viên phòng kinh doanh: anh Nghĩa - chị Hoa" và số di động, không có số điện thoại bàn. Thấy hàng mẫu đẹp, giá lại rẻ so với chất lượng nên chị Nhung đã gọi điện cho người bán hàng tên Nghĩa để mang 5000 viên gạch đến. Đầu dây bên kia, người đàn ông xưng tên Nghĩa thuyết phục chị lấy 10.000 viên gạch cho đủ một chuyến xe. Chị Nhung nói, chỉ lấy 5000 viên gạch để làm thử và yêu cầu họ giao hàng vào buổi sáng. Thế nhưng ông Nghĩa này nói chỉ giao hàng vào chiều tối vì sợ xe chở quá tải bị công an phạt.
Khoảng 18 giờ hôm sau, một xe tải mang biển số TP. Hồ Chí Minh chở gạch tới nhà chị Nhung. Có khoảng 7 thanh niên chuyển gạch xuống rất nhanh. Họ nói giao cho chị 15.000 viên. Tuy nhiên, gia đình chị đếm ước chừng chỉ có khoảng 12.000 viên nên chị đề nghị chỉ đưa trước cho thanh niên này một ít tiền rồi mai đếm lại gạch sẽ đưa thêm nhưng họ không đồng ý. Nhóm thanh niên này đòi bằng được số tiền 12.000 viên gạch là 3,6 triệu rồi lên xe chạy mất. Ngày hôm sau, gia đình chị Nhung đếm lại thì chỉ có khoảng 5000 viên gạch. Bọn chúng lừa gia đình chị bằng cách xếp gạch theo một khối và cho đầu gạch quay hết ra ngoài (thay vì xếp theo cây, mỗi cây là 360 viên). Do đó, khi đếm gạch, gia đình chị Nhung chỉ đếm theo đầu gạch mà không biết bên trong khối gạch có rất nhiều chỗ hổng nên số lượng thực tế bị giảm gấp đôi so với số lượng đã trả tiền. Thấy vậy chị Nhung liền gọi di động cho người xưng danh là Nghĩa thì được trả lời với giọng đầy thách thức: "Thiếu đủ gì, chờ năm sau chúng tôi đưa thêm cho" và chúng tắt máy!.
Ngọc Đặng












