Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lấp kênh rạch làm sân Golf?

09:09, 23/09/2006

Từ cuối tháng 8 đến nay nhiều hộ dân làm ruộng tại Hóc Dừa, ấp Rạch Chiếc, xã Phước Tân (huyện Long Thành) rất bức xúc trước việc sân Golf Long Thành trong khi san lấp mặt bằng đã lấp luôn một đoạn rạch, người dân địa phương gọi là rạch bà Mai.

Ruộng lúa của ông Thời sau khi bị ngập úng đã phát triển không đồng đều.

Từ cuối tháng 8 đến nay nhiều hộ dân làm ruộng tại Hóc Dừa, ấp Rạch Chiếc, xã Phước Tân (huyện Long Thành) rất bức xúc trước việc sân Golf Long Thành trong khi san lấp mặt bằng đã lấp luôn một đoạn  rạch, người dân địa phương gọi là rạch bà Mai. Đây là con rạch nối ra vàm bà Ốc là tuyến đường thủy người dân vẫn thường đi lại, vận chuyển máy móc, vật tư vào làm ruộng và chở lúa sau khi thu hoạch. Quan trọng hơn, con rạch này còn có tác dụng cấp nước và tiêu thoát nước cho cánh đồng lúa trong vùng. Hơn nữa tháng trôi qua, việc ngăn dòng rạch đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Ông Lê Văn Thời một hộ trồng lúa trong vùng phản ánh: "Không hiểu  nhà nước giao đất cho công ty tới đâu mà lấp luôn cả rạch nước thiên nhiên. Chứ trước đây tôi thấy mốc ranh giới của công ty còn cách khá xa bờ rạch này. Trong những ngày qua, nước không thoát được đã ngập úng  làm hư hại ruộng lúa của tôi". Để chứng minh, ông Thời dẫn chúng tôi ra ruộng lúa của mình, cả đám ruộng của ông mới sạ lên cao được một gang tay, sau khi bị ngập nhiều đám lúa non đã chết úng. Còn ngay tại đoạn rạch bị lấp ngang, nước không còn nơi thoát đã chảy băng ngang vào sát hồ cá của gia đình ông Long, khiến bờ bao của hồ cá này có nguy cơ bị sạt lở. Một số ao nuôi cá của ngươì dân bắt đầu có dấu hiệu nhiễm phèn vì nước không tiêu thoát được. Gần 2 năm trước, khi san lấp mặt bằng sân Golf Long Thành con rạch này cũng đã một lần lấp. Chỉ đến khi người dân khiếu nại, cơ quan chức năng can thiệp dòng rạch mới được khai thông trở lại. Hiện nay người dân chỉ yêu cầu chủ sân Golf phải khôi phục lại dòng rạch trả lại hiện trạng như ban đầu.

Đoạn rạch đã bị lấp kín.

Ngày 18-9-2006, khi chúng tôi đến UBND xã Phước Tân để tìm hiểu vấn đề này, thì được ông Huỳnh Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Nếu sân Golf lấp rạch thì sai, nhưng Ủy ban xã chưa nhận đơn khiếu nại của dân về việc này. Thế nhưng, khi hỏi ra thì mới biết đơn khiếu nại của người dân gửi đã hơn chục ngày trước! Nhưng những vấn đề nêu ra đến nay vẫn chưa được UBND xã xử lý, bởi đơn của người dân vẫn đang nằm trong hộc tủ của một cán bộ có trách nhiệm(?!).

 Nguyên Lễ

 

 

Tin xem nhiều