
Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở khu vực tổ 30, KP2, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) luôn phải sống trong tình trạng ngập lụt trong mùa mưa, nguồn nước giếng và môi trường bị ô nhiễm nặng nề, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.
Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở khu vực tổ 30, KP2, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) luôn phải sống trong tình trạng ngập lụt trong mùa mưa, nguồn nước giếng và môi trường bị ô nhiễm nặng nề, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.
Được biết, từ trước giải phóng, ngay tại khu vực bà con đang cư ngụ đã có đường mương dẫn nước tự nhiên, rộng 5-6m dài từ cây xăng 26 (E26) đến cầu Đồng Khởi thuộc suối Săn Máu, có thể tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực này. Thế nhưng, những năm gần đây, do dân cư phát triển, tốc độ xây dựng ngày càng cao, nhiều hộ dân đã lợi dụng hệ thống mương thoát nước nằm khuất sau dãy nhà mặt tiền đường (chính quyền và cơ quan chức năng khó phát hiện), đã tự xây dựng, cơi nới, lấn chiếm đường mương. Những hộ có ý thức một chút thì chỉ lấn chiếm phần không gian, xây dựng nổi trên đường mương hoặc đặt ống cống loại lớn để có thể tiêu thoát được. Còn một số hộ khác thì ngang nhiên lấn chiếm toàn bộ chiều rộng của con mương và chỉ đặt đường ống cống quá nhỏ, (đường kính 40-50cm), không thể tiêu thoát nước, gây ách tắc dòng chảy. Đó là chưa kể, một số hộ ở khu vực đầu nguồn, thuộc đơn vị E26 chăn nuôi heo với số lượng lớn, nhưng không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đã cho nước thải trực tiếp xuống đường mương. Hộ bà Trần Thị Thanh, ở số 18B không xây dựng lấn chiếm đường mương, nhưng do các hộ ở khu vực bên dưới gia đình bà xây dựng lấn chiếm dòng chảy, khiến đoạn mương sau nhà bà Thanh biến thành một ao chứa nước thải của cả khu vực, gây hôi thối, ô nhiễm, buộc bà phải đặt đường cống có đường kính một mét và san lấp mặt ao. Việc bà Thanh đổ đất, san lấp mương thoát nước là việc làm vi phạm pháp luật đã bị Đội quản lý trật tự đô thị phối hợp với UBND phường Trảng Dài tiến hành lập biên bản, kiến nghị UBND TP. Biên Hòa ra quyết định xử phạt hành chính. Nhưng còn những hộ khác đã xây nhà cao tầng kiên cố lấn chiếm dòng chảy sẽ xử lý ra sao? Ngoài ra, do nước thải ứ đọng lâu ngày, không chỉ bốc mùi hôi thối mà còn làm nguồn nước giếng nhà bà Thanh và nhiều hộ lân cận bị nhiễm bẩn, khiến nước có màu vàng đục, hôi tanh... Hai năm nay, các hộ ở khu
vực này đều phải tự mua nước để ăn uống, còn tắm giặt phải nhờ vào các giếng nước của các hộ gia đình bên KP9, phường Tân Phong. Bà Trần Thị Hường, nhà số 32B cho biết, nhà bà tuy có thấp hơn mặt đường Đồng Khởi, những năm trước đây không bị ngập lụt, nhưng gần hai năm nay, một số hộ dân nằm phía dưới nhà bà, cất nhà lấn chiếm luôn đường mương, chỉ đặt một ống cống nhỏ, ngầm dưới lòng đất, mỗi khi mưa lớn nước mưa không thoát kịp, làm cho 4-5 hộ gia đình bà và các con bà đều ngập lụt trên cả mét, gây hư hỏng đồ đạc trong nhà, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt. Ông Thân Văn Tuân, tổ trưởng tổ 30 cho biết, mỗi lần mưa ngập là các hộ dân lại kêu đến ông. Bản thân ông Tuân đã phải cầm cuốc đi bới rác, cơi nới dòng chảy nhưng cũng không cải thiện được mấy. Thay mặt bà con, ông Tuân cũng đã nhiều lần kiến nghị cấp trên, kể cả phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND phường nhưng cũng chưa được xem xét giải quyết. Một cán bộ chức năng của phường Trảng Dài cho rằng, tình trạng ngập lụt, ô nhiễm môi trường ở tổ 30, KP2, phường Trảng Dài chỉ có thể được khắc phục khi đường Đồng Khởi, đoạn từ chợ Đồng Khởi đến cây xăng 26 tiếp tục được thi công hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng. Công trình này hoàn thành đồng nghĩa với việc người dân nơi đây sẽ được sử dụng nguồn nước sạch cho sinh hoạt.
Theo chúng tôi, để giải quyết triệt để tất cả các yêu cầu trên, bên cạnh việc sớm hoàn chỉnh việc nâng cấp đường Đồng Khởi, cần xử lý nghiêm các hộ vi phạm trong xây dựng như đã nêu ở trên để tình trạng này không tiếp tục có cơ hội tái diễn.
Hương Li






![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)








