Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Đỏ con mắt" với cái... sổ đỏ !

08:07, 29/07/2005

Ngày 10-11-2004, bà Trịnh Thị Giác ngụ tại ấp Trung Hiếu, xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc) nhượng lại cho ông Mai Văn Minh - người ở cùng địa phương một thửa đất có diện tích 847m2, trong đó có 100m2 thổ cư. Và phải mất 2 lần đo vẽ trong thời gian gần 3 tháng, ông Minh mới có được bản vẽ thửa đất để hoàn chỉnh hồ sơ xin tách thửa, xin làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Sau nhiều tháng chờ đợi và khiếu nại, ông Minh mới nhận được giấy CNQSDĐ, nhưng diện tích thổ cư lại không đúng.

Ngày 10-11-2004, bà Trịnh Thị Giác ngụ tại ấp Trung Hiếu, xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc) nhượng lại cho ông Mai Văn Minh - người ở cùng địa phương một thửa đất có diện tích 847m², trong đó có 100m² thổ cư. Và phải mất 2 lần đo vẽ trong thời gian gần 3 tháng, ông Minh mới có được bản vẽ thửa đất để hoàn chỉnh hồ sơ xin tách thửa, xin làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Ngày 1-3-2005 , ông Đinh Văn Tý, cán bộ địa chính UBND xã Xuân Trường nhận hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ của ông Mai Văn Minh theo cơ chế "một cửa". Qua một tháng chờ đợi, ông Minh vẫn chưa thấy giấy báo nộp thuế trước bạ, hỏi ra thì ông Tý bảo: "Hồ sơ đã chuyển về Phòng Tài nguyên - môi trường, muốn thì ra đó mà hỏi". Ông Minh đến Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Xuân Lộc hỏi thì cơ quan này cho biết không có hồ sơ nào mang tên ông Mai Văn Minh. Chạy đi chạy lại phải mất 4 lượt, ông Tý mới trả hồ sơ đăng ký cấp giấy CNQSDĐ lại cho ông Minh và yêu cầu ông Minh ký đã nhận đủ hồ sơ. Kiểm tra lại, ông Minh mới thấy trong bộ hồ sơ của mình đã thiếu mất 9 loại giấy tờ. Ông Tý cho rằng không biết về việc này(!?) Gần nửa tháng sau, khi có chỉ đạo của UBND huyện và UBND xã Xuân Trường trực tiếp làm việc, thì ông Tý mới trả lại cho ông Minh các loại giấy tờ mà ông đã "ém" lại. Như vậy, sau 1 tháng nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa thì hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ của ông Minh vẫn còn "nằm" lại ở cửa của ông địa chính xã. Ngày 11-7-2005 , ông Mai Văn Minh nhận được giấy CNQSSĐ do UBND  huyện Xuân Lộc cấp ngày 23-5-2005 . Thống kê lại phải mất 8 tháng với nhiều lần đi lại khiếu nại, ông Minh mới hoàn tất được giấy CNQSDĐ. Trong khi đó, quy trình cấp giấy CNQSDĐ theo cơ chế một cửa được niêm yết ở các UBND xã phường có ghi rõ thời gian chỉ là 58 ngày! Tuy nhiên, sau một thời gian dài để có được giấy CNQSDĐ, ông Minh lại phải tất tả đi khiếu nại khi xem lại giấy CNQSDĐ của mình chỉ được cấp 50m² thổ cư, trong khi theo thỏa thuận trong số 847m² đất bà Giác sang nhượng cho ông Minh thì có 100m² thổ cư. Ông Minh trình bày: "Ở nông thôn cấp 50m² thổ cư thì sao làm nhà".  Hỏi lại Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Xuân Lộc, nhân viên ở đây cho biết trong hồ sơ ra sao thì cấp như vậy. Xem lại hồ sơ lưu, ông Minh thấy hồ sơ kỹ thuật thửa đất số 640 do Trung tâm kỹ thuật địa chính đo vẽ ai đó đã sửa từ 100m² thổ cư xuống còn 50m² thổ cư. Trong khi đó, các loại giấy xác minh của đội thuế, giấy sang nhượng đất giữa bà Giác với ông Minh có xác nhận của UBND xã Xuân Trường và nhiều loại giấy tờ khác trong hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ đều ghi rõ diện tích thổ cư của ông Minh được sang nhượng là 100m².

Vì sao ông Đinh Văn Tý, cán bộ địa chính xã Xuân Trường cố tình gây phiền nhiễu cho người dân bằng cách "ngâm" hồ sơ và ai đã cố tình sửa hồ sơ gây thêm phiền toái cho ông Minh? Chuyện của ông Minh chỉ là một trong nhiều trường hợp người dân phản ánh về những phiền toái trong việc đăng ký quyền sử dụng đất. Chúng tôi mong rằng UBND huyện Xuân Lộc làm rõ khiếu nại của ông Hồ Văn Minh.

 Nguyên Lễ

 

Tin xem nhiều