Bà Phan Thị Cách, hiện cư ngụ tại số 5/48, khu phố 7, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Bà và chồng bà là ông Trần Văn Hiến có khai phá và tạo dựng được một căn nhà có diện tích 330,9m2 ở địa chỉ nêu trên. Năm 2005 chồng bà chết, không để lại di chúc. Đầu tháng 8-2006, con trai út của bà tên Trần Văn Học đã tự ý xây vách ngăn đôi căn nhà, xây bít lối đi vào nhà của bà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của bà Cách.
Bà Phan Thị Cách, hiện cư ngụ tại số 5/48, khu phố 7, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) khiếu nại: Bà và chồng bà là ông Trần Văn Hiến có khai phá và tạo dựng được một căn nhà có diện tích 330,9m2 ở địa chỉ nêu trên. Năm 2005 chồng bà chết, không để lại di chúc. Đầu tháng 8-2006, con trai út của bà tên Trần Văn Học đã tự ý xây vách ngăn đôi căn nhà, xây bít lối đi vào nhà của bà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của bà Cách.
Xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Cách, chúng tôi nhận thấy: Ông Trần Văn Học (con trai út của bà Cách) sửa nhà và có ngăn đôi căn nhà để vợ chồng và con cái ông Học sử dụng. Ngoài ra, ông Học cũng xây bít lối ra vào của bà Cách, khiến bà mỗi lần ra vào nhà đều phải trèo qua cửa sổ. Thế nhưng, sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Cách, UBND phường Hố Nai đã đến hiện trường, yêu cầu ông Học phải mở lại cửa, rộng 1,2m để bà Cách đi lại. Tuy nhiên, theo ông Học, trong quá trình ở chung, bà Cách cũng hay gây phiền hà cho vợ chồng ông, nên buộc ông phải xây tường ngăn cách để mẹ con bớt đi va chạm. Ngoài ra, vụ tranh chấp cũng đã được UBND phường đưa ra hòa giải 2 lần, nhưng không thành. Theo yêu cầu của bà Cách, vụ tranh chấp đã được chuyển đơn lên Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa để giải quyết theo pháp luật.
Ban CTBĐ
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)









