Tôi là người sinh ra và lớn lên tại TP.Biên Hòa nên mỗi dịp tết đến không phải lặn lội về thăm quê. Tuy nhiên, cứ vào thời điểm này khi rất nhiều người nôn nóng sớm được về quê ở miền Bắc, miền Trung thì tôi hiểu được nỗi mong chờ của những đồng bào xa quê mong muốn được đoàn tụ, sum họp với gia đình.
Tôi là người sinh ra và lớn lên tại TP.Biên Hòa nên mỗi dịp tết đến không phải lặn lội về thăm quê. Tuy nhiên, cứ vào thời điểm này khi rất nhiều người nôn nóng sớm được về quê ở miền Bắc, miền Trung thì tôi hiểu được nỗi mong chờ của những đồng bào xa quê mong muốn được đoàn tụ, sum họp với gia đình.
Thấy mọi người hỏi thăm nhau về chuyện vé tàu xe, tôi không khỏi chạnh lòng. Người khá giả thì mua vé máy bay, người thu nhập trung bình ráng kiếm cho được vé tàu, nhưng lựa chọn nhiều nhất vẫn là xe khách vì hợp với túi tiền của số đông người lao động. Tôi cũng như mọi người dân trong Nam đều mừng cho những người xa quê có dịp về gặp gỡ, quây quần bên cha me, anh em trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Mấy ngày trước, một vài người hàng xóm của tôi lên xe về quê miền Bắc, thấy họ mừng song điều làm tôi ám ảnh, thậm chí rất lo cho những chuyến xe chở khách đường xa luôn tiềm ẩn những rủi ro tai nạn.
Những năm gần đây, dường như dịp cuối năm là nhà xe nào cũng hoạt động gần như hết công suất. Trước, trong và sau tết, những chuyến ra Bắc hoặc vào Nam, khi xe và tài xế chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải chạy chuyến khác. Thế nên tình trạng tài xế mệt mỏi, xe chưa được kiểm tra, bảo dưỡng đã phải lăn bánh cho những hành trình mới, điều này dẫn đến tình trạng những chuyến xe chạy như “bão táp”. Chưa kể những ngày tết, lượng người đi lại đông, đường sá chật chội làm cho việc đi lại của các phương tiện càng trở nên nguy hiểm. Hầu như năm nào cũng có vài vụ tai nạn xe khách đường dài khiến nhiều hành khách không về được đến nhà để đoàn tụ với người thân. Nguyên nhân thì có nhiều, song đôi lúc chỉ vì tài xế quá mệt mỏi, thiếp đi trong một vài khoảnh khắc nên đã dẫn đến sự cố. Thiết nghĩ, việc điều khiển xe cẩn thận của tài xế sẽ đem lại niềm vui khi hành trình về đến bến an toàn.
Thời gian gần đây, Chính phủ liên tục chỉ đạo ngành chủ quản và chính quyền địa phương bằng mọi giá phải giảm được tai nạn giao thông. Điều này cho thấy, cả xã hội đã và đang rất quan tâm cho sự an nguy của hành khách trên các cung đường. Đừng vì một chút thời gian vội vã, đừng vì thiếu bình tĩnh hay không tỉnh táo sau một vài ly rượu mừng xuân mà quên đi trách nhiệm của người điều khiển phương tiện là phải đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác.
Nguyễn Trung Dũng (TP.Biên Hòa)














