Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cái bang" nhan nhản trên đường

09:02, 10/02/2015

Báo Đồng Nai đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng ăn xin làm xấu hình ảnh TP.Biên Hòa. Sau khi báo phát hành, "cái bang" có giảm chút ít, song những ngày cuối năm âm lịch người ăn xin lại xuất hiện ở nhiều nơi…

Báo Đồng Nai đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng ăn xin làm xấu hình ảnh TP.Biên Hòa. Sau khi báo phát hành, “cái bang” có giảm chút ít, song những ngày cuối năm âm lịch người ăn xin lại xuất hiện ở nhiều nơi…

Một phụ nữ cùng đứa trẻ đang xin ăn tại ngã tư trước cổng Thư viện tỉnh. ảnh: Kim Liễu
Tình trạng ăn xin trên đường ở Biên Hòa vẫn còn. Ảnh: T.Trí

Anh Nguyễn Minh Quốc, ngụ phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), cho biết tại ngã tư Vườn Mít vào các buổi tối gần đây xuất hiện hai bà cháu đi ăn xin. Bà lão khoảng 70 tuổi, ngồi cúi đầu run bần bật, bên cạnh là “thằng cháu” mặt mũi khôi ngô mặc quần áo đàng hoàng. Thằng bé liên tục cầm cái ca đưa ra phía trước và nài nỉ người đi đường cho ít tiền trị bệnh cho bà. Thấy đứa bé có vẻ lễ phép nên vài người móc bóp cho 5-10 ngàn đồng, thậm chí cả tờ 50 ngàn đồng. Sau 22 giờ, một phụ nữ đi xe gắn máy đến đón hai bà cháu và phóng nhanh về hướng Hố Nai.

Nhiều lần tận mắt chứng kiến hình ảnh này, anh Quốc đề nghị người dân không cho tiền người ăn xin thì mới mong giảm bớt tình trạng kẻ chăn dắt lợi dụng người già, trẻ em để trục lợi.

Bé gái 3 tuổi vô tư ngồi gần cổng A42 chờ người đi đường bố thí.
Bé gái 3 tuổi vô tư ngồi gần cổng A42 chờ người đi đường bố thí.

Tương tự, chị Mai Khánh Kim (ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), búc xúc kể lại, ngay tại cổng A42 trước trụ sở Ngân hàng VIBbank chi nhánh Đồng Nai (đường Nguyễn Ái Quốc) có một bé gái khoảng 3 tuổi, tối nào cũng ngồi một mình tại ngã tư để xin tiền. Cháu bé có gương mặt dễ coi, tóc thắt hai bím nhìn rất đáng yêu. Bé ngồi sát mép đường im lặng, chỉ đưa cái ca nhựa ra xin tiền. Nhiều người thương tình cũng dừng lại giúp bé. Chừng nửa tiếng, từ bên kia đường có một người phụ nữ nét mặt hung tợn bước tới dốc hết ca tiền của cháu bé vào túi mình, sau đó trở về chỗ ngồi cũ để quan sát từ xa. Chị Kim ngao ngán nói: “Thật sự tôi không tiếc mấy ngàn lẻ, nhưng nhiều lúc không biết tiền của mình có dùng để “nuôi” các em nhỏ hay “nuôi” mấy người lớn. Chuyện này diễn ra hàng ngày mà sao vẫn không thấy cơ quan chức năng nào đến để ngăn chặn hay có biện pháp xử lý những kẻ chăn dắt trẻ em?”.

Đáng chú ý là tại ngã tư bồn nước ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường An Bình, TP.Biên Hòa) những ngày gần đây xuất hiện một nhóm ăn xin hàng chục người, trong đó có cả trẻ em. Ông Nguyễn Văn Út, tài xế xe ôm ở khu vực này, khẳng định cứ khoảng 6 giờ sáng mỗi ngày, nhóm “cái bang” này tụ tập lại, rồi có một người đứng ra “điểm danh”. Ít phút sau,  họ tủa đi khắp nơi. Theo ông Út, nhóm người này là dân từ nơi khác mới đến, rất có thể từ TP.Hồ Chí Minh xuống sau khi địa phương này ra quân thu gom người ăn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội. 

Một phụ nữ cùng đứa trẻ đang xin ăn tại ngã tư trước cổng Thư viện tỉnh. ảnh: Kim Liễu
Một phụ nữ cùng đứa trẻ đang xin ăn tại ngã tư trước cổng Thư viện tỉnh. ảnh: Kim Liễu

Tết Ất Mùi đang đến gần, nếu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không có giải pháp đối với người ăn xin; nhất là bọn chăn dắt bất lương thì không khéo TP.Biên Hòa lại trở thành nơi cho những “cái bang” từ nơi khác dạt về để tiếp tục làm xấu bộ mặt thành phố.

Mới đây, UBND TP.Biên Hòa đã có văn bản chỉ đạo các ban, ngành thành phố và UBND các phường, xã, yêu cầu đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người ăn xin ngụ ở địa phương không hành nghề xin ăn; đưa các đối tượng lang thang xin ăn vào Trung tâm Bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa (Sở Lao động - thương binh và xã hội); giao Phòng Nội vụ phối hợp với ngành chức năng và UBND các phường, xã xử lý nghiêm những người giả dạng thầy tu đi khất thực… “Việc giải quyết tình trạng người xin ăn được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý xã hội. Do đó phường, xã nào còn để người lang thang xin ăn trên địa bàn mình quản lý, gây mất mỹ quan, an toàn trật tự đô thị sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa” - văn bản nêu rõ.   

Kim Liễu

 

Trường Trí

 

 

 

 

Tin xem nhiều