Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Cưu mang" mèo hoang

09:01, 05/01/2015

Gần đây, một số hộ dân ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương, phản ảnh bà Tư Ánh là người cùng ấp nuôi rất nhiều mèo nên gây ô nhiễm môi trường…

Gần đây, một số hộ dân ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương, phản ảnh bà Tư Ánh là người cùng ấp nuôi rất nhiều mèo nên gây ô nhiễm môi trường…

Bà Tư Ánh đang vui đùa cùng những con mèo nuôi trong nhà. Ảnh: T.Trí
Bà Tư Ánh đang vui đùa cùng những con mèo nuôi trong nhà. Ảnh: T.Trí

Theo những hộ dân này, đàn mèo đông đúc mà bà Tư Ánh nuôi trong nhà đã làm cả xóm lâu nay phải chịu đựng mùi xú uế nồng nặc. Nếu chính quyền địa phương không có giải pháp “thanh lý” đàn mèo thì lối xóm tự… “xử”.

Bà Tư Ánh năm nay ngoài 50 tuổi, sống đơn thân trong căn nhà che chắn tạm bợ rộng chừng 10m2. Cùng sống chung với bà là... đàn mèo với vài chục con lớn, nhỏ. Mấy chục năm nay, bà Tư luôn không cầm lòng nổi mỗi lần phát hiện ổ mèo con mới đẻ bị vứt ra bãi rác, hoặc thấy đám mèo hoang đói lả thường lẻn vào bếp ăn vụng. Những lần như thế, bà Tư Ánh liền đem chúng về nhà cho ăn uống, nuôi lớn. Ban đầu, đàn mèo trong nhà bà chỉ hơn chục con nhưng rồi chúng sinh sôi nhanh chóng. Từ đó, căn nhà xập xệ ngay trước cổng chào xã Hiệp Hòa của bà trở thành điểm “ký gởi” mèo từ nơi khác đem đến. Có những buổi sáng, mới mở mắt đã nghe tiếng “meo meo”, bà Tư Ánh biết ngay có người đem mèo con ném trước nhà để “nhờ” nuôi. Bà làm nghề vá, rửa xe 2 bánh, thu nhập chừng 50 ngàn đồng/ngày cộng thêm tiền cho thuê căn chòi nhỏ bên cạnh gần 500 ngàn đồng/tháng, bà dành phần lớn mua thức ăn cho đàn mèo. Có người thấy bà vất vả khi chăm sóc lũ “tiểu hổ”, thỉnh thoảng ghé vào cho vài ký gạo hay ít tiền gọi là phụ nuôi.

Nhiều người đi ngang qua đây thấy trong nhà nuôi nhốt nhiều mèo, tưởng là điểm kinh doanh nên hỏi mua nhưng bị bà từ chối. Thậm chí có người trả cả triệu đồng để mua bằng được mèo mun lông đen nhánh về làm thịt ăn hy vọng trị được bệnh hen suyễn, song bà Tư Ánh vẫn lắc đầu. Dù đàn mèo đông đúc, nhưng bà vẫn nhớ mặt và nhận ra tính nết ăn uống từng “đứa con”, không bao giờ lẫn lộn. Lạ một điều, chưa có con mèo nào được bà nuôi mà bỏ nhà đi hoang.

Đã từ lâu, khi biết chuyện bà Tư Ánh “sống chung” với đàn mèo, người thân đôi khi không dám đến gần vì sợ... hôi mùi mèo. Anh V., con trai duy nhất của bà đã có gia đình riêng, nhiều lần nài nỉ mẹ mình “giải phóng” đàn mèo để vợ chồng anh có thể về ở chung phụng dưỡng. Tuy nhiên, mặc cho con trai hết lần này đến lần nọ thuyết phục, bà liên tục phản đối.

Bà Nguyễn Thị Kim Huê, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa: Chính quyền địa phương sẽ vận động để bà Tư Ánh giảm bớt đàn mèo

Việc bà Tư Ánh nuôi khoảng 40 con mèo gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống những hộ dân xung quanh, UBND xã có biết và đã cùng với Phòng Tài nguyên - môi trường TP.Biên Hòa đề nghị bà giảm bớt số lượng mèo nuôi. Cơ quan Thú y TP.Biên Hòa cũng đến tận nhà hướng dẫn bà cách xử lý môi trường trong việc nuôi và phòng ngừa bệnh dại cho mèo. Tuy nhiên, bà Tư Ánh có tiền sử bệnh tâm thần nhẹ nên mỗi lần cán bộ Nhà nước đến làm việc, bà đều nói nếu không được nuôi mèo thì sẽ tìm cách chết. Vì thế, UBND xã sẽ tiếp tục đến vận động bà Tư Ánh không nuôi nhiều mèo nữa; đồng thời yêu cầu người dân trong khu vực không đem mèo hoang thả vào nhà này.

           Phương Liễu

Nói về chuyện nuôi mèo của bà Tư Ánh, ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ sát cạnh nhà bà Tư Ánh, than không thể tiếp tục chịu mùi xú uế của phân mèo. Mấy đứa cháu nội, ngoại của ông Dũng phải dọn đi nơi khác ở vì “dị ứng” với mùi kinh khủng của đàn mèo nhà bà thải ra. Theo ông Dũng, mấy năm nay gia đình không dám mời khách đến nhà chơi vì… ngại mùi phân mèo làm họ “choáng”. Vì đã nhiều lần góp ý nhưng cái “duyên” nuôi mèo hoang của bà Tư vẫn không thay đổi nên chính ông Dũng là người viết đơn khiếu nại gửi UBND xã Hiệp Hòa, đề nghị can thiệp “hốt” ổ mèo đi nơi khác. Chuyện này đã làm 2 gia đình mấy năm qua không thèm nhìn mặt nhau.

Trong khi đó, đề cập về việc bà Tư Ánh nuôi quá nhiều mèo, đại diện xã Hiệp Hòa cho biết không có quy định nào cấm người dân nuôi mèo trong nhà. Nhưng trường hợp cá biệt này, chắc chắn phải xem lại để bảo đảm vệ sinh môi trường. Hướng giải quyết sắp tới của địa phương là sẽ phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể đến vận động bà Tư Ánh hạn chế số lượng mèo; hoặc có thể đưa chúng đến địa điểm khác rộng rãi, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ chung quanh.

Trường Trí

 

Tin xem nhiều