Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Xóm đèn dầu" còn thiếu nước sạch

11:12, 10/12/2014

Một năm qua, từ ngày có điện sinh hoạt đời sống của người dân "xóm đèn dầu" thuộc khu 61, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) đã bớt đi nhiều cơ cực. Tuy nhiên, người dân vẫn thiếu nước sạch sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất…

Một năm qua, từ ngày có điện sinh hoạt đời sống của người dân “xóm đèn dầu” thuộc khu 61, xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) đã bớt đi nhiều cơ cực. Tuy nhiên, người dân vẫn thiếu nước sạch sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất…

Từ hồi có điện, hàng ngày sau giờ làm việc, ông Thổ Nghệ đều xem tình hình thời sự  trên tivi.
Từ hồi có điện, hàng ngày sau giờ làm việc, ông Thổ Nghệ đều xem tình hình thời sự trên tivi.

Cách đây ít năm, Báo Đồng Nai có bài phản ảnh về tình trạng khu dân cư ở khu 61, xã Sông Nhạn chỉ vì không có điện nên đời sống của bà con nơi đây rất cơ cực. Thời điểm ấy, do nằm biệt lập giữa bốn bề cao su bạt ngàn và cách trung tâm xã hơn 7km, đường đất gập ghềnh nên việc kéo điện vào khu vực này gặp không ít khó khăn.

Đến cuối năm 2013 đường dây điện dài hơn 1,2km với kinh phí hơn 300 triệu đồng được hoàn thành trong sự vui mừng của các hộ dân nơi đây. Thời điểm khu 61 chưa có điện thì điều kiện tiếp cận thông tin truyền thông của người dân bị hạn chế; đồng thời do phương tiện sản xuất thô sơ nên nghèo khó luôn đeo bám người dân. Dạo ấy, khu 61 không chỉ mang danh là “xóm đèn dầu” mà còn được “bình chọn” là khu dân cư nghèo nhất xã. Toàn khu có 37 hộ dân nhưng có đến 7 gia đình nằm trong danh sách thuộc diện hộ nghèo… Tuy nhiên, từ ngày có điện thì cuộc sống của người dân “xóm đèn dầu” có nhiều thay đổi.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Trưởng khu 61, cho biết bây giờ nhà nào cũng có tivi, điện thoại thì ai cũng “nhét túi”, một số gia đình khá giả đã mua sắm khá nhiều phương tiện sinh hoạt sử dụng điện. Đáng kể là hàng đêm các cháu nhỏ không còn phải đốt đèn dầu để học bài nữa. Riêng về sản xuất, một vài gia đình đã khoan giếng để lấy nước tưới cho cây trồng đạt hiệu quả. Theo ông Hải, người dân ở khu 61 đã qua rồi thời cơ cực, song đáng lo nhất là hiện nay nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt, hay nguồn nước để phát triển nông nghiệp cho toàn khu đang là bài toán khó ở vùng đất này.

Từ ngày có điện, gia đình chị Nguyễn Thị Kép ở khu 61 đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi heo để cải thiện kinh tế. Ảnh: K.Liễu
Từ ngày có điện, gia đình chị Nguyễn Thị Kép ở khu 61 đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi heo để cải thiện kinh tế. Ảnh: K.Liễu

Nhận định về tình hình phát triển ở khu 61, Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn Mai Thanh Hùng cho rằng đất ở khu vực nơi đây cằn cỗi, trong khi đó nguồn nước lại cạn kiệt, nhất là vào mùa khô nên người dân chỉ trồng tỉa hoa màu trong mùa mưa. Toàn khu có một số diện tích cây lâu năm là cà phê, nhưng do đất bạc màu và thiếu nước tưới nên năng suất rất thấp. Trước đây, có một tổ chức từ thiện đến hỗ trợ một số giếng đào để phục vụ cho việc sinh hoạt. Thế nhưng do nằm ở vị trí trũng, nên thời gian gần đây nước ở những giếng này rất ít và đục, thậm chí vào mùa mưa nước từ trên cao đổ xuống gây ô nhiễm nên không sử dụng được. “Nguồn nước ở khu 61 lâu nay khan hiếm, UBND xã đang kiến nghị UBND huyện hỗ trợ đầu tư một số giếng khoan ở khu vực này. Dự kiến, tính theo cụm dân cư thì khoảng 3-5 hộ được khoan một giếng. Nếu dự án sớm được triển khai thì ngoài điện, nước sạch sẽ góp phần giúp người dân tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống” - ông Mai nhấn mạnh. 

Kim Liễu

Tin xem nhiều