Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bệnh hiểm nghèo vẫn đứng lớp

08:03, 08/03/2014

Cô Lê Thị Uyên, hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5 Trường tiểu học Phạm Văn Đồng, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú).  Đã gần 4 năm qua, cô Uyên mang trong mình bệnh ung thư. Thế nhưng, điều mà ai cũng khâm phục ở cô, đó là nghị lực vượt lên số phận, vượt lên bệnh tật để cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Cô giáo Lê Thị Uyên dù bị bệnh hiểm nghèo nhưng hàng ngày vẫn dạy học.
Cô giáo Lê Thị Uyên dù bị bệnh hiểm nghèo nhưng hàng ngày vẫn dạy học.

Cô Lê Thị Uyên, hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5 Trường tiểu học Phạm Văn Đồng, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú).  Đã gần 4 năm qua, cô Uyên mang trong mình bệnh ung thư. Thế nhưng, điều mà ai cũng khâm phục ở cô, đó là nghị lực vượt lên số phận, vượt lên bệnh tật để cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

14 năm trong nghề dạy học là quãng thời gian đã giúp cô Uyên tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai năm 2000, cô Uyên về giảng dạy, gắn bó với mái trường và học sinh Trường tiểu học Phạm Văn Đồng từ đó đến nay. Năm 2010, cô Uyên phải tạm nghỉ dạy để đi điều trị bệnh. Sau những đợt phẫu thuật, chạy hóa chất, xạ trị ở Bệnh viện ung bướu TP.Hồ Chí Minh, cô trở về và tiếp tục công việc.

Những ngày đầu phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, sự bi quan tưởng chừng sẽ làm cô gục ngã. Song với ý chí, nghị lực cùng với khát vọng, mong muốn được đem những hiểu biết, kiến thức của mình truyền đạt cho học sinh nên cô Uyên ngoài chuyện chống chọi với bệnh tật đã dồn hết sức cho công việc.

Nói về đồng nghiệp Lê Thị Uyên, cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phạm Văn Đồng, thổ lộ: “Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cô Uyên không ngừng tìm tòi, học hỏi nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh. Ngoài vốn kiến thức được học trong trường sư phạm, cô thường xuyên tham khảo các tài liệu nhằm truyền đạt cho học trò của mình theo cách dễ hiểu, dễ nhớ. Kết quả giảng dạy trong những năm qua, học sinh của cô Uyên đều có học lực từ khá trở lên”.

Không chỉ là tấm gương trong sự nghiệp giảng dạy, cô Uyên còn là người vợ, người mẹ hiền đảm đang. Cuộc sống trong gia đình cô chủ yếu dựa vào tiền lương giáo viên của hai vợ chồng. Khó khăn chồng chất khi hàng tháng cô phải đi bệnh viện để tái khám và điều trị. Hơn lúc nào hết, gia đình giáo viên Lê Thị Uyên đang rất cần những tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chia sẻ để giúp cô vượt qua bệnh tật, tiếp tục vươn lên và cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.

Phước Bình (huyện Tân Phú)

 

Tin xem nhiều