Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng để việc chia gia tài làm 'nát' tình thân

Gia An
07:01, 24/10/2025

Việc phân chia tài sản cho con khi cha mẹ về già với nhiều gia đình, nhất là những gia đình đông con, luôn là vấn đề khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình xào xáo chỉ vì chuyện chia tài sản không đều, hoặc vì cha mẹ quá thiên vị người này, lạnh nhạt với người kia.

Có người cho con gái nhiều thì lo “của đi theo chồng”, cho con trai hết lại bị phàn nàn là bất công, phân biệt giới tính. Rốt cuộc, cái gọi là “của để dành” không gắn kết được tình thân mà lại trở thành mầm mống của sự chia rẽ.

Theo tôi, phân chia tài sản nên dựa trên sự công bằng và rõ ràng. Con nào cũng là con, dù trai hay gái, đều là máu mủ. Cha mẹ nên nói chuyện thẳng thắn với các con, công khai nguyện vọng, để tránh hiểu lầm sau này. Nếu người con nào từng hiếu thảo, chăm lo cha mẹ lúc đau yếu, có thể cho thêm chút ít như một sự ghi nhận, nhưng cũng nên khéo léo để giữ hòa khí trong nhà. Tốt nhất là nên chia đều, người con nào cũng được phần như nhau. Bởi dù mỗi con có cuộc sống khác nhau, nhưng với cha mẹ thì tình thương dành cho người con nào cũng như nhau. Khi chia tài sản đều, cha mẹ thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giúp các con giữ được sự tôn trọng lẫn nhau và tránh cảm giác so bì, tủi thân.

Nếu phân chia không đều, người được ít sẽ dễ cảm thấy mình không được thương bằng, từ đó sinh oán trách, khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Rất nhiều trường hợp anh em bất hòa, thậm chí ra tòa vì cha mẹ chia tài sản không đều. Người được ít thì ấm ức, người được nhiều cũng khó xử. Người đang giàu chưa chắc mãi mãi không cần hỗ trợ. Người nghèo hôm nay có thể vươn lên sau này, không ai đoán trước được tương lai, nên chia đều là cách khôn ngoan, tránh ràng buộc, tránh đặt kỳ vọng sai lệch vào hoàn cảnh hiện tại.

Bên cạnh việc nhận tài sản từ cha mẹ, mỗi người con cũng cần hiểu rằng, tài sản quý nhất mà cha mẹ để lại không phải là đất đai, nhà cửa mà là tình cảm, là đạo làm người. Khi cha mẹ còn sống, điều mong mỏi nhất là các con biết yêu thương, đoàn kết. Mong rằng mỗi người con đều ý thức được trách nhiệm của mình, không chỉ là nhận phần mà còn là sẻ chia, chăm sóc, báo hiếu.

Gia An

Từ khóa:

cha mẹ

Tin xem nhiều