
Sau khi nhận quà từ tay thầy hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, vừa trở lại ghế ngồi, em Huỳnh Ngọc Tuyết, 8 tuổi, học sinh Trường tiểu học Phước Tân vội lấy bộ quần áo mới ra ngắm nghía với vẻ mặt sung sướng.
Sau khi nhận quà từ tay thầy hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, vừa trở lại ghế ngồi, em Huỳnh Ngọc Tuyết, 8 tuổi, học sinh Trường tiểu học Phước Tân vội lấy bộ quần áo mới ra ngắm nghía với vẻ mặt sung sướng. Năm học lớp 1 vừa qua, Tuyết chỉ có một bộ đồ đi học mà mới đến nửa năm, màu áo trắng đã chuyển sang vàng đục do nước phèn. Chị Dư Cẩm Tú, mẹ của Tuyết, tâm sự: "Nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ con đi bán vé số lấy tiền sống qua ngày. Năm ngoái, tôi bị bệnh nên Tuyết phải đi bán thêm, bỏ học nhiều nên ở lại lớp. Năm nay tôi cố gắng cho Tuyết học hành tử tế để cháu được lên lớp".
Rất nhiều phụ huynh có con được nhận quà của Trường THCS Hùng Vương (TP.Biên Hòa) tặng đã thực sự xúc động khi con mình đón nhận những tình cảm chia sẻ của những anh chị học sinh "trường thành phố" trong những ngày năm học mới bắt đầu. Trong khi biết bao trẻ em được cha mẹ mua sắm đủ thứ cho ngày tựu trường, thì với những học sinh nghèo, một bộ đồ mới, chiếc bút, quyển tập... là thứ quà quý giá.
Hưởng ứng phong trào "Vòng tay bè bạn" do Hội đồng Đội Trung ương phát động, nhiều năm qua Trường THCS Hùng Vương đã tổ chức góp quỹ "Vì bạn nghèo". Một năm vài dịp vào mùa tựu trường, lễ, tết..., trường lại tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo. Thầy Trần Duy Long, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Trường muốn hỗ trợ một phần nhỏ bé để tiếp sức cho các học sinh nghèo đến trường. Giá trị quà tặng tuy không lớn, nhưng sẽ giúp các gia đình nghèo đỡ lo phần nào. Song, điều có ý nghĩa hơn là qua hoạt động này, nhà trường giáo dục học sinh biết tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với những bạn nghèo quanh mình".
Cô Nguyễn Thị Thu Dung, giáo viên Trường tiểu học Tam Phước 1 (xã Tam Phước) đưa 35 học sinh của trường đi nhận quà tặng, cho biết: "Trước khi được tách về TP.Biên Hòa, phong trào này hàng năm cũng được huyện Long Thành, rồi trường tổ chức, nhưng số lượng các em được nhận quà ít lắm, trị giá mỗi phần quà cũng không nhiều thế này. Với học sinh nghèo, món quà đầu năm này thật ý nghĩa. Mong là phong trào này của Trường THCS Hùng Vương tiếp tục đem đến những niềm vui cho học sinh nghèo ở các xã còn khó khăn".
Phi Trường



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










