
Tin Nga đậu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT làm nhiều người trong khu phố phải xuýt xoa. Bà hàng nước gần nhà Nga mừng ra mặt khi nói với chúng tôi: "Con bé trông hiền lành, yếu ớt thế mà học thì không ai bằng!".
Tin Nga đậu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT làm nhiều người trong khu phố phải xuýt xoa. Bà hàng nước gần nhà Nga mừng ra mặt khi nói với chúng tôi: "Con bé trông hiền lành, yếu ớt thế mà học thì không ai bằng!".
Cô bé ấy chính là Hàn Thị Thu Nga, học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đã xuất sắc vượt qua hơn 30 ngàn thí sinh trong toàn tỉnh để đậu thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Hiền lành, xinh xắn, say mê học tập, học giỏi đều các môn và có phương pháp học khoa học... là những gì chúng tôi ghi nhận được ở Nga.
Học chuyên Anh, nhưng Nga hầu như học đều các môn khác. Vì thế, trong 6 môn thi tốt nghiệp, Nga đạt 54,5 điểm, trong đó hai môn Toán, Hóa đạt điểm 10, môn Ngữ văn 8, Địa lý 9, Lịch sử 8 và Anh văn 9,5 điểm. "Em không nghĩ mình sẽ đỗ thủ khoa, chỉ biết cố gắng hết mình khi làm bài thi để không phụ lòng cha mẹ", Nga chia sẻ. 12 năm liền Nga là học sinh giỏi, điểm tổng kết hàng năm đều từ 9,0 trở lên. Nga học giỏi đều tất cả các môn nhưng niềm đam mê của Nga dành cho môn Anh văn là nhiều nhất. Trong bộ sưu tập bằng khen, giấy khen về thành tích học tập, Nga còn có khá nhiều cúp thưởng, huy chương từ những cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Nga từng đoạt hạng ba kỳ thi học sinh giỏi Anh văn cấp tỉnh...
Sau khi tốt nghiệp THCS, Nga cũng đã thi đậu vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.Hồ Chí Minh). Song, do điều kiện kinh tế gia đình còn khó, việc đi lại xa xôi nên em đã chọn học tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Sự say mê học tập đã cuốn hút Nga học và học, đến nỗi cha em - ông Hàn Trọng Thành phải "khống chế" giờ giấc, không cho con gái thức học quá khuya. Còn mẹ của Nga nhiều khi phải tìm cách rủ chị em Nga cùng nghe nhạc, đi xem phim hay nấu món ăn gì đó... để Nga tạm rời bàn học mà thư giãn, nghỉ ngơi.
Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Nga cho biết: "Em cẩn thận sắp xếp các môn học theo thời khóa biểu và tự học là chủ yếu. Trên cơ sở nắm kiến thức tại lớp, về nhà em tự tìm tòi đọc thêm tài liệu, chỗ nào chưa rõ thì mạnh dạn trao đổi với bạn bè, hỏi thêm thầy cô". Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, xác định có 2 môn Sử và Địa phải học bài nhiều, Nga đã lên lịch học trước, còn các môn "sở trường" học sau. Với hai môn này, để nhớ lâu và không nhầm lẫn các mốc lịch sử, các sự kiện ở môn Sử, em đã vẽ cây thư mục để dễ hình dung ra những mốc lịch sử quan trọng. Còn với môn Địa lý, em tìm hiểu trên Atlat, kẻ bảng so sánh...
Không chỉ tự giác trong học tập, Nga còn đảm nhận nhiệm vụ dạy em trai cùng học tốt. Những lúc rảnh hoặc giữa những buổi học, Nga còn tranh thủ giúp mẹ công việc nhà. Khi được hỏi về động lực giúp em đạt kết quả cao trong học tập, Nga cho biết: "Mục đích học tập của em không phải để giành các giải thưởng, hay đạt ngôi vị thủ khoa, mà em chỉ muốn học thật tốt để bản thân có kiến thức vững chắc và làm vui lòng ba mẹ".
Với Nga, thủ khoa ở kỳ thi tốt nghiệp mới chỉ là thành công bước đầu, phía trước của em là kỳ thi vào 2 trường đại học ngoại thương và tài chính marketing.
Những ngày giữa tháng 6 này, trên căn gác nhỏ nóng hầm hập ở khu phố 5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, cô thủ khoa Hàn Thị Thu Nga vẫn miệt mài bên bàn học...
Phương Uyên



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



