Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng của một nhà giáo

09:01, 12/01/2010

Băn khoăn, xen lẫn lo lắng, khi trên tay tôi có quyết định về Trường tiểu học Quang Vinh (TP. Biên Hòa). Bởi, lâu nay tôi chỉ làm việc với hiệu trưởng nam, còn giờ là nữ, chả biết sao? Cứ thế, tôi mừng, lo lẫn lộn. Rồi cũng trình diện cô trong một sáng giữa thu, trời hanh, nắng ấm.

Băn khoăn, xen lẫn lo lắng, khi trên tay tôi có quyết định về Trường tiểu học Quang Vinh (TP. Biên Hòa). Bởi, lâu nay tôi chỉ làm việc với hiệu trưởng nam, còn giờ là nữ, chả biết sao? Cứ thế, tôi mừng, lo lẫn lộn. Rồi cũng trình diện cô trong một sáng giữa thu, trời hanh, nắng ấm.

 

Cô niềm nở nhận quyết định điều động của tôi khi đang họp đầu năm học mới 2009 - 2010. "Thầy về tôi mừng, trường ít nam" - cô bảo. Rồi cô lại tất bật trong họp hành, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất... trăm thứ việc đầu năm học mới. Trường thiếu nhân sự, cô ôm cả công việc của một hiệu phó hành chánh. Ai nghĩ sức nữ  làm nên bao chuyện lớn nhỏ cho trường, cho đời?

 

Đến nay, cô đã có hơn  31 năm công tác trong ngành giáo dục. Cống hiến của người phụ nữ có cả một bề dày thành tích, nhưng cô lại ít nói về mình. Cô luôn chan hòa, từ tốn với đồng nghiệp, nghiêm khắc trong công việc, không cáu gắt nên cứ... vui vui. Cô ví von: "Sống hòa đồng, không hòa lẫn, hòa nhập,  không hòa tan...". Hỏi cách quản lý khi mình là nữ, cô cười: "Có nguyên tắc nào đâu ngoài trái tim đến trái tim". Thật vậy, cô thuyết phục mọi người làm việc bằng tấm lòng với cái "tâm", "nhân"  và cả "nhẫn" ... Tôi nhận ra vai trò của cô cũng sáng rõ trong một tập thể đoàn kết cao.

 

Cô về trường "nở hoa" với bao thành tích: Liên tục được Bộ GD-ĐT công nhận trong 5 năm liền là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Bằng chừng ấy năm làm hiệu trưởng tại đây, cô cùng với đội ngũ thầy trò Trường TH Quang Vinh đã được tặng nhiều huy chương, huy hiệu, bằng khen, giấy khen qua vô số phong trào: "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Giải toán qua mạng", "Thi tiếng Anh, "Nha học đường", "An toàn giao thông", "Vở sạch, chữ đẹp", "Kể chuyện Bác Hồ"... Đặc biệt, từ khi bước vào cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến nay, thì Trường TH Quang Vinh do cô quản lý trở nên sôi động hẳn lên, với bao tấm gương điển hình của thầy trò xuất hiện. Mới đây, trường còn vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT trong năm học 2008-2009. Ở trường, có đứa học trò bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi, cô chạy vào cả bệnh viện để lo bảo hiểm y tế. Những em học sinh mổ tim bẩm sinh, tật nguyền, khiếm thính... và bao học sinh bất hạnh do cha mẹ đổ vỡ, gia cảnh túng quẩn... cô đều nhớ nằm lòng để cùng nhà trường phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ. Người phụ nữ cán bộ quản lý giáo dục ấy chính là cô Huỳnh Kim Chi, hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Vinh (TP. Biên Hòa).

 

Hoàng Luân

 

Tin xem nhiều