Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cậu bé viết chữ bằng chân

08:01, 20/01/2010

Tại một buổi lễ tổ chức ở huyện Định Quán, chúng tôi giật mình khi thấy em Hồ Hữu Hạnh nhanh nhẹn dùng... đôi bàn chân của mình ký tên vào danh sách nhận học bổng.

Tại một buổi lễ tổ chức ở huyện Định Quán, chúng tôi giật mình khi thấy em Hồ Hữu Hạnh nhanh nhẹn dùng... đôi bàn chân của mình ký tên vào danh sách nhận học bổng.

 

2 năm sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, vợ chồng anh Hà Hữu Thân (ở ấp 2, xã Gia Canh) có tiếp người con thứ hai là Hồ Hữu Hạnh. Do bị ảnh hưởng chất độc da cam nên ngay từ khi sinh ra, Hạnh đã không có đôi bàn tay. Nhưng bù lại, Hạnh lớn lên vẫn bình thường, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn những đứa trẻ khác. Với bản tính chăm chỉ và tư chất thông minh, lại được thầy cô giáo, cha mẹ kèm cặp, Hạnh nhanh chóng đọc lưu loát và viết chữ thành thạo bằng chân. Hạnh cho biết: "Ngay khi chuẩn bị vào lớp 1, cô giáo và mọi người đã khen em viết chữ rõ ràng!".

 

Khó có thể tin những nét chữ gọn gàng, đều đặn, rõ nét và sạch sẽ trên trang vở lại được viết bằng chân của một cậu bé đặc biệt ấy. Cô giáo chủ nhiệm lớp 4/3 Trường tiểu học Kim Đồng, nơi Hạnh đang theo học, nhận xét: "Không chỉ viết chữ bằng chân rất đẹp mà Hạnh còn học đều các môn. Riêng môn Toán, em học vượt trội so với các bạn trong lớp. Trong những năm học ở trường này, em đều là học sinh xuất sắc. Hạnh thực sự là tấm gương của tinh thần vượt khó để các bạn cùng lớp, cùng trường noi theo".

 

Thương cha mẹ suốt ngày làm lụng vất vả nuôi 4 anh em nên sau giờ học, Hạnh tranh thủ đi bán vé số kiếm thêm thu nhập. Hằng ngày, bằng đôi bàn chân, Hạnh tự lo các sinh hoạt cá nhân, nhặt rau, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát giúp mẹ... Đặc biệt, ngoài những công việc có thể làm bằng chân, Hạnh còn có thể dùng vai, cổ và cằm để tự điều khiển xe đạp đến trường và đi bán vé số. 

 

Mới đây, có một người ở TP.Hồ Chí Minh, vì cảm phục nghị lực vươn lên của Hạnh nên đã mua tặng em chiếc máy vi tính. Chưa đầy một tháng, Hạnh đã mày mò dùng chân gõ tương đối thành thạo văn bản và thực hiện một số kỹ năng cơ bản khác. Trao đổi với chúng tôi, em không giấu ước mơ: trở thành một kỹ sư tin học giỏi!

Danh Trường

Tin xem nhiều