
Gia đình nhà giáo Bùi Thế Hưng (phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa) là trường hợp rất đặc biệt khi có đến 4 thế hệ theo nghề dạy học. "Đó là nghiệp nhà, hy vọng thế hệ thứ 5 cũng có người theo nghề" - thầy Hưng bộc bạch.
Gia đình nhà giáo Bùi Thế Hưng (phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa) là trường hợp rất đặc biệt khi có đến 4 thế hệ theo nghề dạy học. "Đó là nghiệp nhà, hy vọng thế hệ thứ 5 cũng có người theo nghề" - thầy Hưng bộc bạch.
Thầy Hưng kể: "Ông nội tôi là thầy đồ Bùi Trọng Vấn, tinh thông Hán Nôm, mở lớp dạy trẻ con ngay làng Phù Công, Yên Khánh, Ninh Bình. Đó là thế hệ đầu tiên trong gia đình tôi theo nghề gõ đầu trẻ. Cha tôi là Bùi Trọng Duyệt cũng nối nghiệp ông, là thầy giáo dạy tiểu học. Năm 1953, ông từng mở một trường tiểu học tư thục mang tên Lạc Long Quân ở Hải Phòng. Tôi khi ấy mới 13 tuổi, song thường xuyên phụ giúp cha những việc vặt ở trường nên rất có cảm tình với nghề giáo. Khi gia đình chuyển vào Nam sinh sống, tôi chọn học Trường sư phạm Sài Gòn khoa Toán - Lý như một lẽ tự nhiên và gặp nhà tôi lúc đó là cô gái Dương Thị Tiếng cũng học sư phạm tiểu học. Ra trường, tôi đi dạy ở nhiều nơi: Long Khánh, Bình Dương, đến năm 1982 chuyển hẳn về Biên Hòa; năm 1982 làm hiệu trưởng Trường THCS Tam Hiệp cho đến năm 2003 thì nghỉ hưu. Nhà tôi dạy ở Trường Minh Tân (tức tiểu học Tam Hiệp), đến năm 1981 thì chuyển về dạy ở Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức".
Vợ chồng thầy có 4 người con thì tất cả đều tốt nghiệp khoa tiếng Anh Trường đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh. 3 người dâu, rể của thầy cũng làm cùng nghề. Cô Bùi Ngọc Xinh (Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh) có chồng là thầy Phan Trọng Nghĩa, trước là giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, hiện đang công tác tại Sở GD-ĐT; cô Bùi Yến Ngọc (Trường đại học Hoa Sen TP.Hồ Chí Minh) có chồng là thầy Lê Nguyên Lân, giảng viên Trường đại học bách khoa TP.Hồ Chí Minh; thầy Bùi Phú Xuân (Trường THPT Ngô Quyền) có vợ là cô Nguyễn Thị Như Thường, giảng viên Trường đại học Lạc Hồng. Chỉ riêng người con gái lớn Bùi Ngọc Chân (Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) là lấy người ngoài ngành.
Thầy Hưng không giấu tự hào: "Có 8 người con, dâu, rể thì hết 7 theo nghề của mình, trong đó có 5 người đã là thạc sĩ. Trong nghề nghiệp, tất cả đều được công nhận là giáo viên giỏi, nhiều người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ. Nhưng điều mà tôi hài lòng nhất là các con ai cũng yêu nghề, sống hết lòng với nghề. Đó là tài sản quý giá nhất mà vợ chồng tôi có được".
Có người nào trong gia đình bị thầy cô ép đi theo nghề không? Cô Dương Thị Tiếng, vợ thầy Hưng, bộc bạch: "Chúng tôi không ép, nhưng có định hướng, kể cả trong việc xây dựng gia đình. Có lẽ do nếp sinh hoạt của nhà mình theo nghề giáo nên các con yêu thích". Hỏi chuyện, thầy Bùi Phú Xuân, người con út của thầy Hưng, nói: "Tôi đi dạy như một lẽ tự nhiên. Chắc là nghề giáo đã chọn gia đình tôi". Còn người con rể, thầy giáo Phan Trọng Nghĩa kể: "Mỗi dịp cuối tuần, lễ tết anh em gặp nhau, sinh hoạt gia đình không khác gì một buổi sinh hoạt chuyên môn vì câu chuyện học trò, nghề nghiệp luôn được nhắc đến...".
Bùi Nguyễn













