Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tăng tốc trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

08:06, 22/06/2009

Trong những ngày này, các sĩ tử đang cố học ngày, học đêm để có thể giành được một ghế ở giảng đường đại học...

Trong những ngày này, các sĩ tử đang cố học ngày, học đêm để có thể giành được một ghế ở giảng đường đại học...

 

* Nhộn nhịp ở các "lò" luyện thi

 

Không phải là trung tâm của những "lò" luyện thi đại học, cao đẳng lớn như tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, các lò luyện thi ở TP.Biên Hòa chủ yếu thu hút các sĩ tử trong tỉnh, trong đó đa phần là học sinh mới tốt nghiệp THPT. Ngoài Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh được chọn là điểm đến ôn thi của khá đông sĩ tử, trên địa bàn Biên Hòa còn có nhiều "lò" luyện thi lớn nhỏ khác nhau, trong đó có các "lò" ở ngay tại nhà những giáo viên có tiếng. Chủ nhân của các "lò" này thường là một số giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT.

 

"Lò" luyện thi của thầy S., cô H., nằm ở ngay đầu một con hẻm ở khu phố 1, phường Trảng Dài lâu nay được nhiều sĩ tử biết tới, vì hai giáo viên này dạy toán có tiếng ở trường. Tại nhà hai giáo viên này, vào tất cả các ngày trong tuần (từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối) có rất đông học sinh tới để học thêm, luyện thi. Bình quân mỗi ca có trên dưới  30 học sinh. Hai phòng học của thầy S., cô H. cứ đều đặn, tốp học sinh này ra thì tốp khác lại vào. Từ sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc đến nay, ngày nào ở đây cũng tấp nập các ca luyện thi cho các thí sinh chuẩn dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. "Trong những ngày này em phải tăng tốc chạy sô. Em vừa rời lớp luyện môn Hóa của cô T. bên phường Tân Hiệp lại chạy qua đây học tiếp môn Toán" - Phạm Quang Thắng (cựu sinh viên Trường THPT Bùi Thị Xuân) cho biết.

 

Trong một căn nhà khang trang, nằm trên con đường vào UBND phường Tân Phong, thầy V. dành một căn phòng rộng, có thể chứa được hơn 40 sĩ tử đến luyện thi. Lớp luyện thi đông nên thầy V. một tay cầm phấn, một tay cầm micro để giải các dạng đề thi Vật lý của những kỳ thi đại học, cao đẳng năm trước. Thầy giải đề thi, trò chép, thi thoảng lại có một vài cánh tay giơ lên do chưa hiểu vấn đề để thầy giải đáp. Còn phòng học nhỏ hơn, nằm ở phía ngoài, được thầy V. dành để hợp tác với một đồng nghiệp khác dạy môn Hóa cho gần 20 học sinh vừa học xong lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12.

 

Ở hầu hết "lò" luyện thi, ngoài những khóa đang học, những khóa tiếp theo cũng đã được dán thông báo mở lớp mới, ghi rõ thời gian khai giảng, thầy dạy, chỉ có điều mức học phí cụ thể là bao nhiêu thì không thấy ghi. Lê Thị Dung vừa bước ra từ "lò" luyện thi của thầy S. cho hay: "Em học lớp luyện thi cấp tốc, từ khi thi tốt nghiệp xong cho đến trước kỳ thi đại học khoảng 2 ngày, với ba môn: Toán, Lý, Hóa, học phí cho mỗi môn hơn 500 ngàn đồng".

 

* Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm

 

Đa số sĩ tử đều chọn ở lại ngay tại Biên Hòa để ôn thi, thay vì lên TP.Hồ Chí Minh, vì lên TP.Hồ Chí Minh ôn thi sẽ tốn nhiều chi phí. Hơn nữa, khi lên ôn thi ở TP.Hồ Chí Minh, có khi  còn phải có người lớn đi kèm khiến chi phí còn tăng cao mà chẳng biết có tìm được nơi ăn, chỗ ở, "lò" luyện thi như ý hay không.

 

Lan Anh, cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền, đã phải tăng tốc luyện thi gần một năm nay. Gần như ngày cũng vậy, sau mỗi buổi chiều tan trường, Lan Anh lại tiếp tục tới nhà thầy để ôn thi ba môn: Toán, Lý, Hóa. Còn từ khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT tới nay, theo mẹ của Lan Anh thì: "Buổi sáng con tôi thức dậy từ 5 giờ kém để ôn bài. Tới 7 giờ, tôi chở con tới nhà thầy để luyện thi môn Toán cho tới 11 giờ. 1 giờ chiều Lan Anh lại tiếp tục sang nhà cô giáo luyện môn Hóa, sau đó là "chạy" ca cuối cùng tới nhà một cô giáo để luyện môn Lý từ 5 giờ 30 chiều". Không chỉ có luyện thi theo dạng "cấp tốc" ở nhà các thầy cô, buổi tối về nhà, tắm rửa, ăn uống xong, Lan Anh lại ngồi vào bàn ôn thi cho tới tận khuya. Mẹ Lan Anh cho biết thêm: "Gần nửa tháng nay, tôi xin nghỉ việc cơ quan để ở nhà tập trung lo đưa đón và chăm sóc cháu luyện thi".

 

Một trường hợp khác ở phường Tân Tiến là Nguyễn Thị Diệp. Năm ngoái Diệp thi vào Trường đại học kinh tế nhưng không đủ điểm nguyện vọng 1 mà lại trúng tuyển nguyện vọng 2 ở Trường đại học nông lâm. Học xong một học kỳ, Diệp xin bảo lưu kết quả để ở nhà ôn thi tiếp vào Trường đại học kinh tế. Ngoài việc ôn thi một ngày ba ca ở nhà thầy cô giáo, Diệp còn đến nhà bạn để trao đổi bài tập. "Những ngày này, không khí trong gia đình có vẻ căng thẳng vì em chuẩn bị thi đại học lần thứ hai" - Diệp cho biết.

 

Để có thể vượt qua được kỳ thi đại học, cao đẳng đòi hỏi một quá trình rèn luyện lâu dài, vì thế việc chạy sô theo kiểu ôn thi "cấp tốc" trong thời gian ngắn như nhiều sĩ tử đã chọn chưa hẳn đã cho một kết quả tốt.

 

Theo anh Lê Minh Công, Phó trưởng khoa tâm lý lâm sàng Bệnh viện tâm thần trung ương 2, thì: "Các sĩ tử phải biết lượng sức học của mình đến đâu, biết kết hợp giữa việc ôn thi và việc ăn, ngủ, nghỉ hợp lý để đảm bảo sức khỏe, tránh tình trạng học quá nhiều mà không ngủ đủ giờ, rất dễ rơi vào tình trạng bị stress nặng nề, không thể tiếp thu bài tốt. Gia đình cần là chỗ dựa vững vàng cho các sĩ tử trước kỳ thi đại học, không nên có tâm lý "thi là phải đậu", vì như vậy vô tình sẽ tạo ra một áp lực, làm các em bị căng thẳng. Tốt nhất, gia đình động viên con ôn luyện và thi một cách nghiêm túc, bằng khả năng của mình, đồng thời cũng phải xác định vào đại học không phải con đường duy nhất...".

Đặng Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều