Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lê Nguyễn Nhật Quang:Mang hình ảnh Đồng Nai đến bạn bè quốc tế

09:01, 30/01/2009

Lê Nguyễn Nhật Quang sinh năm 1991, hiện là học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Quá trình học tập từ tiểu học đến lớp 11, Nhật Quang luôn đạt thành tích cao. Đặc biệt, năm học lớp 11, Nhật Quang khá tự tin khi đăng ký tham gia chương trình thi môn Anh văn lớp 12 và đạt giải nhì cấp quốc gia.

Lê Nguyễn Nhật Quang sinh năm 1991, hiện là học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Quá trình học tập từ tiểu học đến lớp 11, Nhật Quang luôn đạt thành tích cao. Đặc biệt, năm học lớp 11, Nhật Quang khá tự tin khi đăng ký tham gia chương trình thi môn Anh văn lớp 12 và đạt giải nhì cấp quốc gia. Tiếp đến, tham gia chương trình Olympic 30-4 môn Anh văn năm học 2007 - 2008, Nhật Quang dành huy chương vàng.
 

Nhật Quang (X) cùng các học sinh Thái Lan, Nhật Bản.
 

Đặc biệt, cuối tháng 10, đầu tháng 11-2008 vừa qua, nước ta đã tổ chức một đoàn thanh thiếu niên học sinh để tham gia chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Á thế kỷ 21 do Nhật Bản tổ chức. Đoàn có 13 thành viên, bao gồm những em có thành tích xuất sắc nhiều năm liền trong học tập và rèn luyện. Lê Nguyễn Nhật Quang là một trong 3 thành viên ở các tỉnh, thành phía Nam tham gia chương trình mang nhiều ý nghĩa này.

 

Tất cả các đoàn cùng lưu lại ở Tokyo tham quan một số địa điểm của đất nước Nhật Bản. Sau đó, tất cả các đoàn của các nước với gần 100 thành viên tới đảo Okinawa tham gia hoạt động chính và giao lưu với đoàn học sinh Nhật Bản. Tất cả các đại biểu đều được phân mỗi người cùng về ở chung với một gia đình Nhật để tìm hiểu văn hóa và tập quán sinh hoạt của dân bản địa.

 

Một điều lý thú là Nhật Quang được lãnh đạo các đoàn chỉ định thay mặt cho gần 100 bạn trẻ của các nước tham gia, đứng lên phát biểu ý kiến bằng tiếng Anh trước toàn thể cử tọa tại buổi họp mặt chia tay. Bài phát biểu của Quang ngắn gọn mà súc tích, ấn tượng, bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay cổ vũ. Riêng bản thân Quang hết sức cảm động khi thấy ông Arakaiki (chủ nhà nơi Quang ở) cũng có mặt tại cuộc chia tay này.

 

Sau chuyến đi, Nhật Quang tâm sự: "Từ trước tới nay em vốn nhút nhát, ít tiếp xúc với đông người, chỉ biết học là chính. Nhưng sau chuyến giao lưu này, em cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều".

Quốc Hoàn

 

Tin xem nhiều