Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện giáo dục
Khi trẻ tiêu tiền...

09:09, 15/09/2008

Tôi có cậu con trai năm nay học lớp 3, mới từ nơi khác chuyển về một trường ở nội ô TP.Biên Hòa. Cháu vốn chưa quen với việc tự ý đi mua quà, bánh hay bất cứ thứ gì mình thích mỗi khi được người thân cho tiền. Điều đó bắt nguồn từ việc giáo dục của gia đình tôi với quan điểm, không cho con biết xài tiền sớm.

Tôi có cậu con trai năm nay học lớp 3, mới từ nơi khác chuyển về một trường ở nội ô TP.Biên Hòa. Cháu vốn chưa quen với việc tự ý đi mua quà, bánh hay bất cứ thứ gì mình thích mỗi khi được người thân cho tiền. Điều đó bắt nguồn từ việc giáo dục của gia đình tôi với quan điểm, không cho  con biết xài tiền sớm.

 

Năm học mới bắt đầu được mấy ngày, một hôm con đi học về thủ thỉ với mẹ: "Ở trường con có căn-tin bán đủ thứ. Giờ ra chơi bạn nào cũng chạy ùa tới đó để mua quà và đồ chơi, súng, xe tăng, siêu nhân... Chỉ mình con là không có tiền mua, đứng nhìn bạn chơi, bị bạn trêu và chê là đồ không có tiền!...". Tôi nghe con nói mà giật mình. Tôi chỉ còn biết giải thích để con hiểu và nhắc con không được để ý đến chuyện căn-tin trong trường nữa, mà phải chú tâm vào chuyện học hành, điểm kém về nhà sẽ bị phạt.

 

Bẵng đi mấy hôm không thấy con về nói đến chuyện căn-tin, tôi mừng vì nghĩ con đã nghe lời mẹ. Nào ngờ, cháu lại kể tiếp: "Hôm qua con làm bài xong trước bạn H., bạn đưa con 5 ngàn đồng, bảo xuống căn-tin mua giúp 2 ngàn đồng hình siêu nhân, rồi bạn sẽ cho 1 ngàn đồng...". Con tôi thế là trở thành người đi làm công cho người khác rồi! Bức xúc quá, tôi đem câu chuyện trên than phiền với người bạn. Bạn tôi cũng cho hay: thỉnh thoảng cậu con trai của bạn tôi cũng hay đem các món đồ chơi khác nhau về nhà, mặc dù gia đình không cho mang tiền đến trường. Cha mẹ gặng hỏi mãi, cháu mới nói rằng được bạn cùng lớp cho. Đó là những đồ chơi như máy bay, ô tô... có được nhờ vào việc mua thẻ cào trong căn-tin của trường. Cứ 1 ngàn đồng, học sinh có thể mua được 2 thẻ cào. Nếu may mắn thì trong số thẻ cào đó sẽ có thẻ trúng thưởng được một món đồ chơi.

 

Từ hôm con bước vào năm học mới, cũng là bắt đầu một nỗi lo thường trực trong tôi. Có ai chắc chắn được điều gì, khi một ngày kia, nhỡ con tôi vượt ra khỏi sự nhút nhát và trước những lời "kích động" của bạn, cháu sẽ không còn nghe lời mẹ nữa. Và nếu không được gia đình cho tiền, cháu sẽ tìm mọi cách để có tiền đến trường mua các thứ như bạn từ cái căn-tin ngay trong khuôn viên nhà trường. Và cũng thật nghịch lý, khi mà trước cổng trường con tôi có treo tấm bảng to với dòng chữ "Cấm bán hàng rong trước cổng trường", thì trong trường lại có một căn-tin bán  đầy  đủ  mọi  thứ (?!).

 

Hiện nay hầu như trường học nào cũng có căn-tin. Bên cạnh mặt tích cực là phục vụ nhu cầu ăn uống, giải khát cho cán bộ, giáo viên và học sinh thì một vấn đề nhạy cảm được đặt ra: phải chăng việc tồn tại các căn-tin trong trường tiểu học nói riêng, các trường phổ thông nói chung chính là cách người lớn tập cho trẻ biết cách tiêu tiền sớm.

 

Phúc Hà (TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều