Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ khoa Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh Phạm Thị Lan Anh:
Thích nghề dược từ thời tiểu học

10:08, 08/08/2007

Năm ngày sau khi hay tin thi đậu vào Trường đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh với 26 điểm, một tin vui lại đến với Phạm Thị Lan Anh (lớp 12A1 Trường THPT Tân Phú, huyện Định Quán): đậu thủ khoa Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh với 29,75 điểm.

Phạm Thị Lan Anh

Năm ngày sau khi hay tin thi đậu vào Trường đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh với 26 điểm, một tin vui lại đến với Phạm Thị Lan Anh (lớp 12A1 Trường THPT Tân Phú, huyện Định Quán): đậu thủ khoa Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh với 29,75 điểm.   

    

Kể lại cảm giác khi biết kết quả thi vào Trường đại học y dược, Lan Anh cho rằng em đã không tin vào tai mình khi nghe gần 9 giờ tối, tổng đài 1080 báo tin mình được 29,75 điểm. Mãi đến khi rủ đứa em trai chạy ra tiệm internet, dò cẩn thận số báo danh, cả ngày tháng năm sinh và bản tin trên các báo,  lúc đó Lan Anh mới thật sự tin mình đã trở thành thủ khoa của Trường đại học y dược danh tiếng mà biết bao học sinh mơ ước. "Dù em rất tự tin với ba bài thi  gần như trọn vẹn, chính xác đến từng chi tiết theo đáp án đã công bố, nhưng danh hiệu thủ khoa thì em không ngờ. Ngay như ba mẹ em, cũng chỉ tin con gái làm bài tốt và sẽ trúng tuyển chứ không nghĩ con sẽ đậu thủ khoa. Nhưng vui hơn cả là lớp em có rất nhiều bạn trúng tuyển trường y và gần như vào hết đại học" - Lan Anh cho biết.

Các thầy cô dạy Lan Anh ở Trường THPT Tân Phú khẳng định Lan Anh học chăm, giỏi đều các môn nhưng không quá nổi trội. Đó là cô học trò học rất chắc chắn, biết cách nắm phương pháp học, siêng giải bài tập và biết "moi" kiến thức của thầy cô bằng phương pháp liên tục đặt câu hỏi. Chính Lan Anh cũng thừa nhận mình là người hay hỏi vì "Mỗi thầy cô là một kho kiến thức và không thầy cô nào không muốn chỉ bảo, chia sẻ cho trò. Đặt câu hỏi là cách bộc lộ bản thân mình đang suy nghĩ và hỏi để biết mình đang thiếu gì, cần gì".

Nhìn bề ngoài tân thủ khoa Trường đại học y dược có vẻ khá trầm, giản dị, nói năng mềm mỏng, song chính Lan Anh tự nhận mình là người thích tranh luận. Bạn bè cùng lớp thừa nhận, nể phục cô bạn ngồi ở góc bàn thứ tư không nói nhiều, không nắm giữ bất cứ chức vụ gì trong lớp nhưng lại rất gai góc, sẵn sàng tranh luận đến cùng trong từng bài học. Đặc biệt, bạn bè rất quý Lan Anh ở tính giản dị bởi gia đình có điều kiện kinh tế nhưng suốt ba năm rời gia đình (ở xã La Ngà) lên thị trấn Định Quán trọ học, Lan Anh tiêu xài tiết kiệm và đón xe buýt đi về mỗi cuối tuần. Mẹ Lan Anh kể rằng, hồi đạt thủ khoa toàn huyện kỳ thi tốt nghiệp THCS, gia đình định mua xe máy phù hợp cho em đi học, không phải ở trọ nhưng em nhất quyết từ chối. Lan Anh cho rằng, ba mẹ em cũng tạo nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chuyện em may mắn sống trong gia đình có điều kiện, được chăm lo việc học hơn bạn bè càng là động lực và áp lực để em phấn đấu học tốt hơn các bạn.

Cô học trò nhỏ nhắn, đeo kính cận 3 độ, rất có duyên với giải 3 cấp tỉnh trong các kỳ thi học sinh giỏi Hóa từ lớp 9 đến lớp 12, luôn đứng nhất, nhì lớp 12A1 và đứng nhì trong từng khối học của Trường THPT Tân Phú, thi đại học đạt hai điểm 10 và một điểm 9,75 đã bộc bạch quyết tâm chọn lựa nghề dược chỉ vì "Hồi nhỏ thỉnh thoảng bị bệnh, ba mẹ thường đưa em đi gặp bác sĩ. Viên thuốc nhỏ xíu, rất đắng lại trị được nhiều căn bệnh. Dù sợ uống thuốc nhưng em thích những viêm thuốc đó và mơ ước sau này sẽ tự tay bào chế thuốc". Lan Anh cho biết, ngay từ khi học tiểu học, em đã thích đọc sách báo, đặc biệt không bỏ qua các câu chuyện về khoa học thường thức liên quan đến thuốc và sức khỏe. Ba mẹ biết con gái yêu thích nghề thuốc nên định hướng cho Lan Anh đầu quân vào khoa dược.

Chúng tôi hỏi có bí quyết nào để trở thành thủ khoa, Lan Anh cười chia sẻ: "Học đều, học trọng tâm nhưng học hết và tuyệt đối không học tủ. Học hết những gì có trong sách giáo khoa và đọc thêm sách báo, cộng thêm một chút say mê, một chút chăm chỉ và rất nhiều sự tự giác. Lúc đọc đề thi phải đọc thật kỹ, cẩn thận đến từng chi tiết, phân bổ thời gian hợp lý và giữ được sự bình tĩnh. Thật ra, em đọc hết những gì trong sách, kể cả phần chữ to hay chữ nhỏ"...

Thu Trang

Tin xem nhiều