Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học sinh, sinh viên vượt khó: Để biến ước mơ thành sự thật...

12:01, 09/01/2007

Nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9-1, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 54 học sinh, sinh viên vượt khó, đạt kết quả cao trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Báo Đồng Nai giới thiệu hai gương mặt trong số những học sinh, sinh viên này.

Nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam 9-1, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 54 học sinh, sinh viên vượt khó, đạt kết quả cao trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Báo Đồng Nai giới thiệu hai gương mặt trong số những học sinh, sinh viên này.

 

* Nguyễn Văn Trung với đề tài máy đóng mộc nổi

 

Ngay trước khi làm luận văn tốt nghiệp đại học, Nguyễn Văn Trung đã trúng tuyển và vào làm việc tại một công ty ở Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh). Công việc ổn định, thu nhập hàng tháng đạt khoảng 3 triệu đồng, bước vào đời như vậy là khá thuận lợi đối với một chàng sinh viên năm cuối của khoa cơ điện Trường ĐHDL Lạc Hồng.

Nhưng để đạt được thành tích cao trong học tập và có việc làm ổn định, bản thân Trung đã phải nỗ lực rất nhiều. Sống ở xã Bình Minh (huyện Trảng Bom), gia đình Trung có hoàn cảnh khó khăn: gia đình thuê đất để trồng mì và cha của Trung đi làm thợ hồ để có thêm thu nhập. Trong những năm học phổ thông, ngoài thời gian đến trường, Trung đã tranh thủ làm rẫy phụ gia đình và đi làm cỏ thuê. Học Trường ĐHDL Lạc Hồng, Trung cũng thường xuyên đi bán hàng và làm thêm các nghề thời vụ khác... để có thêm tiền lo chi phí ăn học.

Nhưng không chỉ lo cho riêng mình, khi được giao phụ trách Hội Sinh viên khoa cơ điện, Trung đã tổ chức các hoạt động cho khoa và tham gia các hoạt động do Đoàn và Hội Sinh viên của trường tổ chức. Bản thân Trung cũng là một trong những thành viên tham gia vào đội Robocom của trường trong 2 năm qua (riêng năm 2005 đội đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi Robocom toàn quốc).

Chăm học và say mê nghiên cứu khoa học, mới đây, xuất phát từ việc chứng kiến cảnh cán bộ, nhân viên của trường phải vất vả khi tiến hành đóng mộc nổi các văn bằng, chứng chỉ, Trung và 1 bạn trong lớp đã tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu máy đóng dấu nổi. Máy này có 2 chế độ là đóng tự động và đóng bằng tay. Máy có bộ phận cảm biến và có thể điều chỉnh để đóng ở các khổ giấy, các loại và đóng ở những vị trí khác nhau. Máy đóng dấu nổi này có ưu điểm là ít tốn công, đỡ mất sức và các mộc nổi được đóng trong các văn bản có độ nổi đồng đều hơn so với đóng bằng tay. Trung cho biết đề tài này vừa được chấm điểm cao thứ ba trong số những đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong trường.

Trong những ngày này, Nguyễn Văn Trung vừa làm việc tại công ty vừa sắp xếp thời gian để hoàn thành đề tài tốt nghiệp đại học...

 

* Lê Diễm Hương: không quản ngại khó khăn

 

Khi Lê Diễm Hương học lớp 9 thì cha của em - là một giáo viên THPT đã nghỉ hưu - bị bệnh ung thư phổi. Gia đình phải lần lượt bán các vật dụng trong nhà và vay mượn để lo chữa chạy. Sau khi cha qua đời, gia đình em phải bán nhà để trả nợ và mua một căn nhà nhỏ ở trong sâu thuộc xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) để ở.

Từ đó, cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Mẹ em lớn tuổi, lại bị bệnh thường xuyên nên không làm được gì nhiều. Cả gia đình 5 người (gồm mẹ, một chị đang học cao đẳng sư phạm, Hương và em trai út đang học lớp 6) phải sống nhờ vào nguồn thu nhập từ nghề may gia công của người chị lớn - vốn đã bị liệt một chân từ nhỏ. Vượt qua cú sốc quá lớn trong đời và vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hương nung nấu quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập.

Hiện Hương đang học lớp 11A2 Trường THPT Thống Nhất B. Mỗi tối sau khi đi học về, Hương đạp xe đến phụ bán hàng tại một quán ở xã Gia Tân 3, cách nhà hơn 3 cây số. 10 giờ rưỡi đêm trở về nhà, Hương lại miệt mài ngồi học bài đến 12 giờ đêm mới đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa tranh thủ ôn bài, Hương vừa phụ chị đơm cúc áo hàng gia công... Hương tâm sự: "Có những chiều học ở trường, mặc dù rất buồn ngủ nhưng em cố gắng để tiếp thu được những lời thầy cô giảng. Em luôn tự nhủ mình phải ráng học đạt kết quả cao để gia đình vui và để thực hiện được ước mơ sau này nối nghiệp cha trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng..."

Trong suốt những năm học qua, Diễm Hương luôn là học sinh giỏi. Nhưng không chỉ học tốt và biết phụ giúp nhiều công việc cho gia đình, ở lớp Hương còn tích cực tham gia các hoạt động như làm báo tường, sinh hoạt ngoại khóa và giúp các bạn trong học tập. Thấy hoàn cảnh gia đình của em khó khăn, nhà trường đã tặng chiếc xe đạp để em đến trường được thuận lợi hơn. Và mới đây em đã được nhận giải thưởng "Nữ sinh Việt Nam" do Bộ Giáo dục - đào tạo, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp trao tặng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội. Nhưng trước mắt, con đường đi đến ước mơ trở thành cô giáo của cô học trò nhỏ này vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách...

 Bảo Minh

Tin xem nhiều