Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai với đêm văn nghệ "Nhớ ơn thầy cô":
Ấn tượng đẹp và cảm động

10:11, 20/11/2006

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Đoàn trường Cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai (CĐ MTTT ĐN) đã tổ chức đêm văn nghệ - thời trang với chủ đề "Nhớ ơn thầy cô". Theo cách riêng của mình - của những nhà thiết kế tương lai, "Nhớ ơn thầy cô" đặc biệt được thể hiện với tinh thần dám chấp nhận thách thức để tự khẳng định mình trong khí thế "Bay lên Việt Nam".

Một tiết mục trình diễn thời trang do sinh viên của trường thiết kế và biểu diễn.

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Đoàn trường Cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai (CĐ MTTT ĐN) đã tổ chức đêm văn nghệ - thời trang với chủ đề "Nhớ ơn thầy cô". Theo cách riêng của mình - của những nhà thiết kế tương lai, "Nhớ ơn thầy cô" đặc biệt được thể hiện với tinh thần dám chấp nhận thách thức để tự khẳng định mình trong khí thế "Bay lên Việt Nam".

 

Ban chấp hành Đoàn trường coi việc xây dựng và thể hiện chương trình đêm văn nghệ như một cuộc diễn tập lớn dành cho tất cả đoàn viên - thanh niên trong trường trên nhiều phương diện, kỹ năng và ở nhiều cấp độ khác nhau về khả năng tổ chức, quản lý, điều hành chung của những người lãnh đạo và phụ trách từng mảng của các trưởng tiểu ban vận dụng ngay những kiến thức được học mang tính chất chuyên nghiệp vào từng công việc mà mình đảm nhiệm, như kiến thức về quản lý dự án (xây dựng chương trình, kế hoạch và phương pháp thực hiện); thiết kế ấn phẩm tuyên truyền, quảng cáo; thiết kế và dựng sân khấu; viết kịch bản và dàn dựng chương trình; vân động tài trợ, công tác hậu cần... Còn những "diễn viên không chuyên" thì cố gắng bộc lộ năng lực văn nghệ - thời trang của nhóm, của bản thân. Tất cả liên kết thành một khối và mọi việc từ A tới Z đều do đoàn viên - thanh niên chủ động thực hiện.

Kế hoạch được lên trước một tháng rưỡi, các bộ phận chuẩn bị tích cực, chu đáo, tỉ mỉ. Không gian của trường những ngày mừng "Tết nhà giáo" bừng lên màu sắc mới từ những tấm tranh cổ động lớn, những hình ảnh, những tấm áp phích, băng rôn tuyên truyền cho hoạt động của thanh niên, cho ngày Nhà giáo Việt Nam nói chung và đêm biểu diễn nói riêng bên cạnh phần triển lãm những bài học xuất sắc của sinh viên các khoa trưng bày dọc hành lang các phòng học tầng trệt.

6 nhà tài trợ đều là những doanh nghiệp lớn và nhỏ trong tỉnh Đồng Nai liên quan tới ngành nghề mà trường đào tạo: Dona Bitis (lĩnh vực giày dép), Phú Kiến Hưng và Không gian Việt (kiến trúc - xây dựng - nội ngoại thất), Châu Phong (in), In Hà và shop hoa tươi "Đồng nội" cùng với sự góp sức của Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Vũ (phần âm thanh, ánh sáng). Nghĩa cử của các doanh nghiệp trên không chỉ chứng tỏ sự quan tâm của xã hội đối với ngành mỹ thuật ứng dụng, đối với thế hệ trẻ mà còn mở ra một hướng mới trong quan hệ giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng nguồn nhân lực thiết kế mỹ thuật.

Nội dung văn nghệ hướng vào chủ đề chính và những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, đầy ắp khát khao vươn lên của tuổi trẻ. Tiểu phẩm "Sa ngã" đã đạt giải khuyến khích trong Liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/ AIDS năm 2006 toàn quốc tổ chức tại Vũng Tàu (Đoàn trường CĐ MTTT ĐN là đại diện của tỉnh đoàn Đồng Nai) nay được trình diễn lại. Chương trình thời trang là chính đồ án thực tập của sinh viên CK6 - CK7 khoa thời trang. Đội người mẫu cũng là những sinh viên của trường. Trong đêm văn nghệ - thời trang còn có cả phần giao lưu với hai ca sĩ  trẻ gốc Đồng Nai: Như Ý - Hoàng Sa.

Đông đảo sinh viên của trường cổ vũ nồng nhiệt trong đêm văn nghệ.

Một chương trình hoành tráng và nhiều đột phá cuốn hút sự quan tâm của mọi người. Sân ký túc xá của trường trong đêm 17-11 vừa qua không đủ sức chứa. Không khí lúc trang trọng, thiết tha; lúc cuồn cuộn, sôi động và có lúc trầm xuống, lắng đọng gieo vào lòng người bao cung bậc của cảm xúc, nghĩ suy...

Chương trình được sắp xếp khá hợp lý, các tiết mục ca - múa - nhạc - kịch - thời trang - giao lưu xen kẽ uyển chuyển. Sự xuất hiện của một cựu sinh viên khuyết tật thể hiện một bài hát tiếng Anh khiến mọi người cảm động.

Phần trình diễn thời trang gây ấn tượng mạnh. Mặc dù đây là hoạt động khá thường xuyên của trường nhưng sự sáng tạo với những yếu tố mới mẻ, bất ngờ vẫn luôn có sức hấp dẫn.

"Đêm văn nghệ - thời trang" - món quà kính dâng thầy cô thật ý nghĩa. Chúng tôi, những người thầy cô không chỉ cảm động vì được hưởng một không khí sôi nổi, tràn ngập niềm vui của tuổi trẻ mà hạnh phúc sâu lắng hơn là được chứng kiến sự trưởng thành của các em cả về tình cảm - đạo đức và kiến thức nghề nghiệp.

Lan Hương

(Trường CĐ MTTT Đồng Nai)

 

 

Tin xem nhiều