Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

12 năm bền bỉ với hoạt động thiện nguyện

08:07, 28/07/2023

Với thông điệp Kết nối yêu thương - sẻ chia cuộc sống, Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm do anh Lương Văn Phúc (ngụ xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) phụ trách đã hoạt động xuyên suốt hơn 12 năm nay và giúp đỡ cho rất nhiều người nghèo khó, những hoàn cảnh bất hạnh trong và ngoài tỉnh.

Với thông điệp Kết nối yêu thương - sẻ chia cuộc sống, Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm do anh Lương Văn Phúc (ngụ xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) phụ trách đã hoạt động xuyên suốt hơn 12 năm nay và giúp đỡ cho rất nhiều người nghèo khó, những hoàn cảnh bất hạnh trong và ngoài tỉnh.

Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm của anh Lương Văn Phúc tặng quà cho bà con khó khăn ở tỉnh Quảng Bình năm 2020. Ảnh: NVCC
Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm của anh Lương Văn Phúc tặng quà cho bà con khó khăn ở tỉnh Quảng Bình năm 2020. Ảnh: NVCC

Để phong trào của Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm hoạt động lớn mạnh, hiệu quả như ngày hôm nay là nhờ vào sự đóng góp quan trọng của “thủ lĩnh” Lương Văn Phúc.

* Kết nối yêu thương

Một ngày cuối tháng 7-2023, chúng tôi cùng Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Nhơn Trạch. Đầu tiên, đoàn đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bích Liên (54 tuổi) nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền. Gia đình bà Liên không có đất đai nên được người quen thương tình cho dựng căn nhà tạm rộng chừng 12m2, vừa đủ cho gia đình có chỗ che nắng, che mưa.

Bà Liên cho biết, quê của gia đình bà ở Cần Thơ. Vì cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng bà cùng các con lên Đồng Nai mưu sinh. Gần đây, chồng bà làm nghề thợ hồ, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Các con của ông bà làm công nhân, không hỗ trợ cho cha mẹ được nhiều. Bà Liên lại thường xuyên đau bệnh. “Trong lúc gia đình gặp khó khăn thì may mắn được nhóm của anh Phúc thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, đồng thời hỗ trợ tiền cho tôi đi chữa bệnh. Nhờ đó, cuộc sống gia đình bớt khó khăn phần nào” - bà Liên bộc bạch.

Rời gia đình bà Liên, chúng tôi đến thăm 2 chị em chị N.N.T. (22 tuổi) và N.V.Đ. (17 tuổi), cùng ngụ xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch). Cha mẹ mất sớm do bị nhiễm HIV, 2 chị em N.N.T. và N.V.Đ. đã trở thành trẻ mồ côi hơn 10 năm nay và lớn lên trong tình cảm đùm bọc yêu thương của chính quyền địa phương, hàng xóm, người thân và sự hỗ trợ của mạnh thường quân.

“Khi biết hoàn cảnh của 2 em N.N.T. và N.V.Đ., Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm đã vận động nguồn lực và xây tặng 2 em căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng vào năm 2020. Ngoài ra, chúng tôi còn thường xuyên đến thăm hỏi và tặng quà, tiền vào các dịp lễ, Tết; đồng thời động viên các em cần sống lạc quan và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống” - anh Phúc chia sẻ.

* Sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn

Khi nhắc đến việc làm thiện nguyện, anh Phúc chia sẻ, bản thân anh cũng từ khó khăn đi lên nên thấu hiểu được cuộc sống thiếu thốn. Do đó, anh đã sớm tham gia vào công việc làm thiện nguyện, chia sẻ yêu thương với mong muốn giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh, khó khăn.

Với những việc làm ý nghĩa cho đời trong nhiều năm qua, anh Lương Văn Phúc (ở xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương người tốt, việc tốt; được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác xã hội, thiện nguyện và được Tỉnh đoàn tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.

Trước đây, khi còn làm việc cho một công ty trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, anh Phúc thường dành thời gian vào những ngày cuối tuần hay các dịp lễ, nghỉ phép để làm thiện nguyện. Anh thường tham gia công tác xã hội do Đoàn thanh niên địa phương phát động như: tiếp sức đến trường; tặng quà cho người gia neo đơn, trẻ mồ côi… Ngoài đóng góp công sức, anh còn trích tiền lương hàng tháng để giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

“Những năm sau này, tôi quyết định không làm việc cho công ty nữa mà ở nhà đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực như: ăn uống, bất động sản, quán nước giải khát… Nhờ đó, nguồn thu nhập đảm bảo hơn để chăm lo cho gia đình, đồng thời đóng góp cho các chương trình làm từ thiện được nhiều hơn”- anh Phúc tâm sự.

Anh Phúc cho biết, năm 2009, anh để ý thấy nhiều công nhân xa quê thường hay lãng phí thời gian vào những ngày nghỉ cuối tuần, các dịp lễ bằng việc tụ tập ăn nhậu... Từ đó, anh đã quyết định thành lập Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm và mời gọi mọi người tham gia nhóm để làm những việc có ích cho cộng đồng, xã hội.

 “Năm 2011, Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm chính thức ra mắt với 15 thành viên và được sự quản lý của Huyện đoàn Nhơn Trạch. Nhờ đầu tư bài bản và hoạt động đúng hướng nên phong trào của nhóm ngày càng phát triển lớn mạnh. Hiện tại, số lượng thành viên đã tăng lên trên 500 người, trong đó thành viên chủ chốt thường xuyên tham gia các hoạt động nhóm có từ 50-100 người” - anh Phúc chia sẻ.

Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Bích Liên (ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch). Ảnh: Thành Nhân
Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Bích Liên (ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch). Ảnh: Thành Nhân

Cho đến nay, Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm đã tổ chức được rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cụ thể, xây tặng nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng quà cho các gia đình nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi. Không chỉ làm từ thiện trong tỉnh, nhóm còn vận động nguồn lực và tổ chức nhiều chương trình thiện nghiện trên mọi miền đất nước như: tiếp sức đến trường tại các các tỉnh Tây nguyên và miền Tây; tặng quà cho người nghèo ở Tây Bắc và hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ tại các tỉnh miền Trung…

Cũng theo anh Phúc, để phong trào Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm phát triển lớn mạnh như hôm nay thì vai trò của người “thủ lĩnh” rất quan trọng, nhất là việc triển khai công việc sao cho phù hợp, hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết của các thành viên, đồng thời còn tạo sự tin tưởng của mạnh thường quân. Hơn nữa, người thủ lĩnh phải tâm huyết với công việc thiện nguyện và luôn gương mẫu đi đầu để tạo sự tin tưởng và thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia.

Anh Võ Văn Thuần (thành viên của Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm) cho hay, anh làm công nhân và thường tranh thủ thời gian cuối tuần tham gia công việc từ thiện với Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm cho đến nay đã hơn 5 năm. “Qua nhiều năm tham gia làm thiện nguyện cùng nhóm, tôi thấy anh Phúc là thủ lĩnh rất tốt và luôn sống hòa đồng cùng anh em, đặc biệt anh có tấm lòng thương người và hay giúp đỡ người khác” - anh Thuần bộc bạch.

Anh Nguyễn Ngọc Giang San, Trưởng nhóm thiện nguyện Vạn Sự Tùy Duyên (H.Long Thành) chia sẻ, trong thời gian qua, Nhóm thiện nguyện Vạn Sự Tùy Duyên và Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm có phối hợp làm một số chương trình thiện nguyện chăm lo cho người nghèo. Qua những lần tiếp xúc, anh thấy anh Phúc là “thủ lĩnh” nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc thiện nguyện. Các chương trình của anh làm đều triển khai bài bản, tạo được sự lan tỏa thu hút được nhiều người quan tâm.

“Để công việc làm thiện nguyện mang lại kết quả tốt như hôm nay, tôi nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân. Ngoài ra, tôi còn nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực từ đông đảo các thành viên trong nhóm. Anh em đã không ngại vất vả, bất cứ lúc nào cần là anh em có mặt tham gia nhiệt tình… Đây là công việc mà tôi yêu thích nên sẽ cố gắng gắn bó cho hết cuộc đời” - anh Phúc tâm sự.

Làm thiện nguyện phải công khai, minh bạch

Anh LƯƠNG VĂN PHÚC (ở xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) cho biết, đến nay, Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm đã xây tặng 10 căn nhà tình thương (trị giá mỗi căn từ 50-100 triệu đồng) tặng những hoàn cảnh gặp khó khăn về nhà ở. Mọi thu, chi trong việc làm thiện nguyện đều công khai, minh bạch bằng việc đăng các thông tin, sổ sách chứng từ lên Facebook, Zalo của nhóm. Nhờ đó, việc làm của nhóm luôn tạo sự tin tưởng cho các mạnh thường quân.

An Nhơn

Tin xem nhiều