
Dù rất bận rộn với công việc nhà nông nhưng ông Hoàng A Pẩu (65 tuổi), Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) vẫn tích cực tham gia công tác Mặt trận tại cơ sở.
![]() |
| Những tháng toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) Hoàng A Pẩu trực tiếp chở hàng cứu trợ trao tận nhà người dân trong ấp. Ảnh: Đoàn Phú |
Dù rất bận rộn với công việc nhà nông nhưng ông Hoàng A Pẩu (65 tuổi), Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) vẫn tích cực tham gia công tác Mặt trận tại cơ sở.
“Bác Pẩu nhiệt tình lắm. Bác ấy luôn lắng nghe cũng như mạnh dạn đề đạt tâm tư, nguyện vọng của người dân đến chính quyền địa phương. Nhờ bác ấy mà con đường qua khu vực nhà tôi ở khang trang, sạch đẹp, không còn nắng bụi, mưa lầy như trước nữa” - anh Thổ Phước (dân tộc Chơro, ngụ ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang) bộc bạch.
* Tận tụy với công việc
Những tháng toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh (từ ngày 9-7 đến 9-10), chiếc xe máy của ông Hoàng A Pẩu bám dày bụi đường vì tờ mờ sáng tới tối mịt ông phải chạy ra UBND xã, văn phòng ấp lấy hàng cứu trợ, hỗ trợ của các tổ chức, mạnh thường quân về trao tận tay người dân trong ấp không biết bao nhiêu lượt. Người dân thấy ông vất vả muốn hỗ trợ ông chở hàng nhưng ông từ chối vì cho rằng đó là nhiệm vụ của một cán bộ Mặt trận, bà con cứ ở yên trong nhà là đã góp phần cho công tác phòng, chống dịch của địa phương.
“Lúc dân cần, dù mình có mệt, bận việc riêng cũng phải gác lại mà đi. Cán bộ, đảng viên như mình nếu không gương mẫu thì ai đứng ra lo cho dân lúc dịch bệnh hoành hành” - ông Pẩu bày tỏ.
Về ấp Bàu Cối lập nghiệp với đôi bàn tay trắng vào năm 1984, gia đình ông Pẩu được người dân địa phương cưu mang, hỗ trợ từ chỗ ở, việc làm. Nhờ siêng năng lao động, biết tiết kiệm, vợ chồng ông dần tậu được nhà đất, nuôi 3 con học đại học. Năm 1996, ông được người dân trong tổ 10A, ấp Bàu Cối tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng. Đến năm 2006, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng, ngay năm sau thì được bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bàu Cối cho đến nay.
“Người dân ấp Bàu Cối đã giúp tôi có được như ngày hôm nay cho nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm góp phần cùng địa phương, nhân dân xây dựng ấp Bàu Cối thêm phát triển, cộng đồng các dân tộc trong ấp đoàn kết, luôn yêu thương, đùm bọc nhau, nhất là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp” - ông Pẩu bộc bạch.
![]() |
| Một tuyến đường ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) khang trang, sạch đẹp nhờ có sự vận động người dân xây dựng, làm đẹp đường của ông Hoàng A Pẩu. Ảnh: Đoàn Phú |
Thấy Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bàu Cối Hoàng A Pẩu tích cực tham gia phong trào, có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Kinh - Hoa - Tày - Nùng - Chơro ở ấp Bàu Cối nên vào đầu năm 2018, Đảng ủy, chính quyền và MTTQ xã Bảo Quang thống nhất chủ trương triển khai mô hình Cộng đồng các dân tộc thiểu số tiếp sức tới trường và ông Pẩu được bầu làm người phụ trách mô hình này.
Ông Pẩu cho biết, đến nay nhiều mạnh thường quân đã đóng góp tiền, hiện vật cho chương trình với trị giá lên đến trên 50 triệu đồng/năm để trao học bổng, sách vở, xe đạp, bảo hiểm y tế cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số khó khăn thuộc ấp Bàu Cối.
Em Thổ Sang (lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Huệ) cho biết, nhờ ông Pẩu vận động nên em đã có điện thoại thông minh để học online, không còn vất vả khi học với chiếc điện thoại cũ của cha em.
* Vận động lo nhà, đường cho dân
13 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bàu Cối, ông Hoàng A Pẩu đã phối hợp với các đoàn thể, đơn vị vận động xây dựng được khoảng 30 căn nhà đại đoàn kết cho người khó khăn về nhà ở tại ấp.
Ông Pẩu cho biết, với người khó khăn về nhà ở, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, căn nhà đại đoàn kết mà họ được hỗ trợ, tuy chỉ 40-60 triệu đồng/căn nhưng họ phấn đấu mãi vẫn không tự làm được. Cho nên, năm nào ông phối hợp vận động được 3-4 căn nhà thì năm đó ông bớt lo lắng chuyện mưa bão, chuyện dân tá túc trong những ngôi nhà không an toàn.
Tháng 11-2021, vùng đất Bàu Cối đã dứt mưa, những tuyến đường rẫy trở nên gồ ghề, nhiều bụi, ông Pẩu lại vận động bà con trong ấp góp sức lấp ổ gà, dọn đá các tuyến đường rẫy.
Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Bàu Cối Nguyễn Chí Hùng cho hay, các tuyến đường chính trên địa bàn ấp Bàu Cối đều được bê tông xi măng. Còn một vài tuyến đường rẫy mới chỉ đổ đá. Trưởng ban công tác Mặt trận Hoàng A Pẩu cùng với các tổ, người dân trong ấp thường xuyên duy tu, gia cố các tuyến đường rẫy, giúp việc đi làm rẫy và vận chuyển nông sản của bà con trong vùng dễ dàng hơn.
![]() |
| Ngoài là cán bộ Mặt trận cơ sở tích cực, ông Hoàng A Pẩu (trái) còn là nông dân sản xuất giỏi của TP.Long Khánh. Ảnh: Đoàn Phú |
Đường liên tổ 9A-9B, 2A-2B ấp Bàu Cối rực rỡ hoa ven đường, đêm về đèn đường chiếu sáng từ đầu đến cuối tổ. Để các tuyến đường này đạt tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn vào năm 2020, nhiều năm qua, ông Hoàng A Pẩu cùng với những người có uy tín, tổ trưởng, cán bộ ấp vận động nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng, trên 4ha đất, hàng ngàn ngày công lao động để làm đường.
“Dân ấp Bàu Cối chúng tôi quý ông Pẩu vì ông vừa làm kinh tế gia đình giỏi, tham gia công tác xã hội cũng rất tích cực” - ông Hứa Quốc Trung (dân tộc Hoa, ngụ tổ 9A, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang) cho biết.
Với vai trò Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở ấp Bàu Cối, mỗi năm ông Hoàng A Pẩu tham gia hòa giải từ 2-3 vụ việc dân yêu cầu hòa giải liên quan tới tranh chấp ranh đất, nợ nần…
Ông Bẩu nhớ lại, có hôm ông vừa đi làm rẫy về đến nhà đã quá trưa, dù chưa kịp ăn cơm nhưng khi nhận được điện thoại của người dân trong ấp phản ánh người hàng xóm xây hàng rào lấn qua ranh đất của họ, ông Pẩu lại vội chạy xe đến nơi xảy ra tranh chấp vì sợ hai bên xung đột. Nhìn hai người vốn là hàng xóm của nhau đang đôi co gay gắt, ông Pẩu khéo léo mời cả hai vào nhà để hàn huyên rồi khuyên giải: “Xưa các bác khó khăn còn mở lòng cho người khác cả sào đất vì tình thương, tối lửa tắt đèn có nhau. Nay ai cũng khá thì có diện đất nhỏ tranh chấp này có thể ngồi lại thương thảo với nhau, không nên ồn ào để mất tình làng nghĩa xóm”.
“Ly trà đầu, cả hai vẫn căng thẳng đôi co, ly trà thứ 2 thì họ bắt đầu phân bua, đến ly trà thứ 3 thì cả hai dịu lòng và bắt tay giải hòa. Hôm đó, tôi được cả hai người mời bữa cơm trưa muộn dù đạm bạc nhưng ngon miệng vô cùng” - ông Pẩu kể.
Ông Pẩu cho hay, có những vụ việc, dân điện thoại báo ông tới hòa giải thành ngay tại chỗ nhưng cũng có những vụ việc ông phải huy động đầy đủ các thành viên trong tổ hòa giải đến tiến hành hòa giải theo đúng quy định. “Hòa giải thành vụ nào là tôi vui không kém việc vận động nhân dân xây dựng tuyến đường mới hoặc xây cho hộ nghèo căn nhà mới. Cho nên, với tôi, việc gì dân cần là tôi sẵn sàng hỗ trợ hết sức mình” - ông Pẩu tâm sự.
| Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang LƯƠNG THỊ BẢO THÙY cho biết: “Ông Hoàng A Pẩu, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bàu Cối là một cán bộ Mặt trận cơ sở nhiệt huyết, tận tâm với công việc; luôn sâu sát cơ sở; có nhiều cách làm hay trong việc quy tụ được sự đoàn kết của người dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ông Pẩu cũng là nông dân sản xuất giỏi cấp TP.Long Khánh từ năm 2015 đến nay. |
Đoàn Phú















