Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

'Cầu nối' trao gửi yêu thương

09:08, 26/08/2021

Những chuyến xe chở hàng tấn rau củ quả, gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm từ nhiều tỉnh, thành về làm cho nơi tập kết hàng cứu trợ của Đội xung kích phòng, chống tội phạm và hỗ trợ giao thông TP.Biên Hòa (viết tắt Đội xung kích PCTP Biên Hòa, do Công an TP.Biên Hòa quản lý) tại P.Tân Phong cứ vơi lại đầy liên tục.

Những chuyến xe chở hàng tấn rau củ quả, gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm từ nhiều tỉnh, thành về làm cho nơi tập kết hàng cứu trợ của Đội xung kích phòng, chống tội phạm và hỗ trợ giao thông TP.Biên Hòa (viết tắt Đội xung kích PCTP Biên Hòa, do Công an TP.Biên Hòa quản lý) tại P.Tân Phong cứ vơi lại đầy liên tục.

Anh Nguyễn Thiên Báo trực tiếp đến khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế ở P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tố Tâm
Anh Nguyễn Thiên Báo trực tiếp đến khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế ở P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tố Tâm

Từ ngày toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội (ngày 9-7) đến nay, các thành viên của Đội xung kích PCTP Biên Hòa vận động, hỗ trợ được hơn 150 tấn rau củ quả và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa, cách ly y tế, nhất là những hộ nghèo, có người đau yếu, bệnh tật…

* Kho hàng cứu trợ vơi rồi lại đầy

“30kg bí đỏ, 20 bó rau muống, 40 phần rau thập cẩm, 15 thùng mì tôm… đi Hóa An nha”, “7 bao gạo, 2 hộp sữa em bé, 100 phần rau, 50kg thanh long đi Trảng Dài nha”… Những tiếng gọi lớn của anh Nguyễn Thiên Báo (tên thật Nguyễn Mạnh Hưng, Đội trưởng Đội xung kích PCTP Biên Hòa) khiến các thành viên khác cứ liền tay khiêng từng thứ một lên xe một cách vội vã, khẩn trương.

Chốc chốc, anh Báo lại nói vang: “Anh em nhanh tay lên, nhiều người dân đang chờ tiếp tế đồ ăn đó”. Nghe đến đây, hơn 10 người tại kho hàng lại nhanh tay phân chia hàng hóa theo yêu cầu để kịp tiếp tế cho người dân. Do di chuyển liên tục nên ai cũng mướt mồ hôi và thấm mệt, nhưng mọi người vẫn vui vẻ vì nhận được nhiều hàng cứu trợ, giúp người dân Đồng Nai vượt qua khó khăn trong đợt dịch bệnh này.

Sau khi chất đủ hàng lên xe bắt đầu chở vào P.Trảng Dài phát cho người dân, anh Lê Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ P.Trảng Dài) uống vội ngụm nước rồi kể, vào năm 2015, khi Đội SBC Biên Hòa (tiền thân của Đội xung kích PCTP Biên Hòa) mới thành lập tự phát, anh xin được tham gia và cùng các thành viên khác phối hợp với công an bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp, thu hồi tài sản trả lại cho người dân trên địa bàn.

 “Đến đợt dịch Covid-19 lần 4 bùng phát từ cuối tháng 4-2021, nghe anh Thiên Báo nói cần người giúp dân, tôi liền xung phong và chuẩn bị vài bộ quần áo rồi qua chỗ kho hàng ở luôn. Tham gia đoàn thiện nguyện, tôi mới thấy còn nhiều người cần được hỗ trợ và sự nỗ lực của chúng tôi rất có ý nghĩa. Dù biết vất vả và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhưng tôi tự hứa phải cố gắng để giúp được nhiều người hơn nữa” - anh Tuấn Anh tâm sự.

Các thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm và hỗ trợ giao thông TP.Biên Hòa xếp rau củ quả lên xe để chở đến các điểm tập kết và trao cho người dân. Ảnh: Tố Tâm
Các thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm và hỗ trợ giao thông TP.Biên Hòa xếp rau củ quả lên xe để chở đến các điểm tập kết và trao cho người dân. Ảnh: Tố Tâm

2 giờ sáng 9-8, khi đang nằm ngủ trên thùng carton tại kho hàng, vừa chợp mắt được khoảng vài tiếng thì anh Nguyễn Vũ Hiệp (27 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) phải bật dậy vì tiếng còi xe ngoài cửa. Đây là chuyến xe chở rau củ quả về trong đêm mà anh Hiệp và một số thành viên khác đang chờ để “xuống hàng”. 4 tấn rau củ quả các loại được người dân TP.Đà Lạt gửi cho Đội xung kích PCTP Biên Hòa để hỗ trợ người dân tại TP.Biên Hòa và các địa phương lân cận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Anh Hiệp cho biết, chuyến xe về lúc mấy giờ thì anh em trong đội tập trung xuống hàng và phân chia ra từng phần ngay lúc đó, kể cả đêm khuya hay rạng sáng. “Vì hàng rau củ quả nhanh hư. Nếu không chia ra và phát ngay cho người dân, lỡ rau củ bị hư thì công sức của mọi người và tấm lòng của các mạnh thường quân đều đổ sông đổ biển hết” - anh Hiệp cho hay.

* Gửi niềm tin, trao yêu thương

Các thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm và hỗ trợ giao thông TP.Biên Hòa chở hàng cứu trợ từ các tỉnh, thành về Đồng Nai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: Tố Tâm
Các thành viên Đội xung kích phòng chống tội phạm và hỗ trợ giao thông TP.Biên Hòa chở hàng cứu trợ từ các tỉnh, thành về Đồng Nai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: Tố Tâm

Anh Nguyễn Thiên Báo cho biết, Đội xung kích PCTP Biên Hòa được Công an TP.Biên Hòa giao nhiệm vụ hỗ trợ về giao thông hoặc bắt giữ đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản. Thế nhưng, khi dịch bệnh bùng phát, đỉnh điểm là lúc Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 9-7, anh nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn từ trang Facebook của đội nhờ cứu trợ về lương thực, thực phẩm và nhiều nhu yếu phẩm khác. “Nhận những dòng tin nhắn cần hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm của người dân ngày càng nhiều, tôi thương họ không ngủ được và nghĩ mình phải làm gì đó cho cộng đồng. Tôi đã mạnh dạn vận động mạnh thường quân khắp nơi, từ trong đến ngoài tỉnh hỗ trợ. Chỉ 1 tháng qua, chúng tôi nhận được hơn 150 tấn rau củ quả các loại và rất nhiều nhu yếu phẩm khác để phân phát đến người dân” - anh Báo phấn khởi cho biết.

Đội xung kích PCTP Biên Hòa đã mượn căn nhà của một thành viên trong đội tại P.Tân Phong làm kho tập kết hàng cứu trợ. Sau đó, sẽ sắp xếp lại và dùng xe chở về 4 điểm tập kết tại các phường: Tân Phong, Long Bình Tân, Tân Hòa, Tân Hiệp... Ngoài các thành viên trong đội, mọi người còn nhờ đến 8 tài xế xe tải chuyên đi chở hàng từ các tỉnh, thành khác về và gần 10 người giúp chia lương thực, thực phẩm ra các phần để đi phân phát cho dân.

Do số lượng người dân cần hỗ trợ nhiều và đảm bảo hàng đến đúng người cần, anh Báo yêu cầu mỗi khu nhà trọ hoặc khu dân cư sẽ có một người đại diện lập danh sách những người cần giúp và nhắn tin qua trang Facebook của đội. Sau đó, đội sẽ đóng gói đủ phần quà và đem đến các điểm cần cứu trợ. Mỗi ngày, đội trao được khoảng 500 đến hơn 1 ngàn phần quà cho người dân.

Lái những chuyến xe tải xuyên đêm để chở hàng cứu trợ, anh Phan Xuân Châu (33 tuổi, ngụ P.Tân Hiệp) cho biết, từ ngày biết Đội xung kích PCTP Biên Hòa cần người đi chở hàng từ các tỉnh, anh để vợ ở nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ rồi tham gia cùng với mọi người đi chở hàng về. “Biết những chuyến hàng đều là rau củ quả rất dễ hư nếu chậm trễ nên khi nhận sự điều phối của đội, tôi lên đường ngay và chạy xuyên đêm đến nơi nhận hàng. Chỗ nào có hàng cứu trợ cần chở về như: Đà Lạt, Bình Thuận, Tiền Giang… là tôi đến chỗ đó. Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ vài tiếng trên xe rồi lại tiếp tục chạy. Đôi khi rất mệt và lo lắng, nhưng nhìn những chuyến hàng đầy ắp về giúp bà con thì tôi lại càng vui” - anh Châu cho hay.

Dù luôn hết lòng vì những người có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ nhưng anh Báo khiêm tốn cho rằng thành viên đội chỉ làm “cầu nối”, còn lại là sự đóng góp của nhiều tấm lòng hảo tâm trong và cả ngoài tỉnh thông qua mối quan hệ và uy tín của đội, chứ không riêng gì của một ai. “Mọi người ủng hộ tức là gửi niềm tin vào đội nên chúng tôi rất biết ơn và sẽ cố gắng hết sức để trao những phần hỗ trợ đến người đang gặp khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh” - anh Nguyễn Thiên Báo bộc bạch.

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào Công an TP.Biên Hòa cho biết, thời gian qua, Đội xung kích PCTP Biên Hòa đã thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và hỗ trợ giao thông rất tốt. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, thông qua mạng xã hội, nhờ uy tín nên đội đã kết nối được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, hỗ trợ người dân tại Đồng Nai. Chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để họ qua lại các chốt giao thông, hoạt động thiện nguyện. Mong rằng các thành viên của đội sớm được tiêm vaccine ngừa Covid-19 để họ yên tâm hơn khi làm từ thiện tại các điểm cách ly y tế, vùng tâm dịch.

Tố Tâm

Tin xem nhiều